Đọc các com trên thấy còn có các ý kiến trái chiều góc nhìn như có vẻ chưa đồng thuận và vênh nhau chút chút...phía nhà tổ chức cũng như một số đại diện câu lạc bộ khác đều nói ra chút góc khuất tủi phận của riêng mình..lắng lại nghĩ sâu ra một chút thôi thì thấy tủi thật.. tủi cho cờ tướng thật...cờ tướng nghèo... ngèo quá....nhưng trên hết tôi vẫn thấy sự đam mê cháy bỏng của tất cả.. tôi dám bảo đảm là dù cho giải thưởng có ngọn ngằn hơn nữa thì cũng chẳng có câu lạc bộ nào bỏ giải vì lý do này đâu... dù cho khâu tổ chức có mất nhiều thời gian tâm sức hơn nữa thì phía tổ chức cũng không bỏ trách nhiệm của mình đâu...dù cho đường có xa hơn nữa thì những câu lạc bộ có địa lý xa xôi cũng không bỏ giải đâu..thôi thì đã chót đam mê rồi thì cùng nhau ...đam me tiếp nhé..tất cả cố lên nhé..các lãnh đội cố gắng động viên anh em..phía nhà tổ chức cũng cố gắng tổ chức một giả đấu chất lượng...và cả những người đam mê cờ tướng như tôi nữa cũng hãy cố gắng ủng hộ thiết thực cho giải bằng tinh thần vật chất dù nhỏ thôi nhưng tôi tin mỗi người một chút sẽ làm cho giải thưởng đỡ ngọn ngằn hơn và quan trọng các đấu thủ sẽ ấm lòng hơn để tập trung tâm sức cho chất lương những ván cờ cao hơn nữa để tất cả cùng thưởng thức..cuối cùng cá nhân tôi xin được đóng góp chút tiền mọn là 2 triệu đồng để bổ xung cho giải thưởng...mong mọi người ủng hộ giải(giữa tuần tới tôi đi công tác về sẽ ra TLKD giao tiền cho mr Trung)