Kết quả 501 đến 510 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
-
04-04-2014, 12:59 PM #501
Có câu: cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái nặng tựa thái sơn. Ý của nó thì ai cũng biết rồi. Chết thực ra không có gì phải sợ, vì sợ thì cũng phải chết. Nhưng với tôi thì có những điều tôi sợ. Ha ha, có ai nghĩ qua rằng một người vừa nằm xuống ( chết ), thì sau lưng những giọt nước mắt buồn lại có những suy nghĩ của người rơi lệ ấy : chết như thế vẫn còn hơi trể. Vì sao ư?, vì trước khi chết thì người đó đã để cho thân nhân lo lắng, đau khổ, suốt thời gian dài.
Chúng ta ai cũng có chiếc xe, xử dụng nó mỗi ngày. Thời gian qua mau, thấm thoát đã 6 tháng hay nhiều hơn, phải mang xe đi thay dầu mỡ, bu-gi, kiểm tra các bộ phận thắng, phít lọc gió.... . Nói chung là tổng kiểm tra. Tại sao ư?, chiếc xe là 1 phần của sinh mạng con người. Xe mà mất thắng thì nguy hiêm cho nhiều người lắm. Chiếc xe là đồ vật, cũng phải kiểm tra định kỳ đó mà. Đang chuẩn bị chở vợ con đi chơi đâu đó, bổng nhiên xe không chịu nổ máy vì bu-gi lâu ngày chưa thay, ha ha, không bị bà xã nói cho 1 trận mới lạ, mà lương tâm cũng thấy bối rối nữa.
Đồ vật còn phải kiểm tra định kỳ, vậy thì chủ nhân của nó cũng phải kiểm tra chứ. Tôi có uống nhiều thứ thuốc, có tập thể dục ( ít thôi nhưng có ), lại có khám sức khỏe tổng quát... ,có thể nói là tôi đang sợ chết đấy. Nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm khi sức khỏe mình còn ok. Nếu sức khỏe tôi có vấn đề bệnh hoạn gì, chắc chắn gia đình ( vợ con thôi ) sẽ lo lắng không yên. Vì gia đình mà tôi phải lo cho sức khỏe của tôi. Cho nên kiểm tra sức khỏe là điều phải làm bác Tôn nhỉ ?
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 01:12 PM #502
Ông D nói đúng phần này.
Nhưng thần chết có phụ tá của ổng đó, nếu đích thân ổng gởi thư hẹn giờ thì ok, đến giờ a lê hấp, đi liền, nhưng nếu phụ tá của ổng, có tên là thần bệnh tật gởi giấy, cái này hơi bị kẹt đấy. Ông dượng của bà xã tôi đã nhận giấy của ông thần bệnh , nằm liệt có lẻ đã hơn 4 năm nay, cả gia đình thôi thì không thể tả xiết.
Hãy săn sóc bản thân một tí, coi như đây là trách nhiệm với mọi người xung quanh mình vậy.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 01:25 PM #503
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 02:40 PM #504
Khà khà chạm tới ông Tý rồi. Thảo nào ông ấy vô đây cho một lèo. Hồi còn bé tôi hay bị ám ảnh về bệnh tật lắm. Hễ cơ thể có triệu chứng gì là suy diễn ra đủ thứ bệnh, có khi thức khuya quá bị viêm họng uống thuốc hoài không hết nghĩ mình bị sida nữa
. Sau này chẳng hiểu tâm thức nó nảy nở kiểu gì mà chẳng sợ chết nữa, chỉ sợ sống mà báo đời như ông Tý nói thôi.
Tôi hay nói với vợ nếu tôi có chết trước thì đừng có khóc than làm gì để tôi lưu luyến, còn xác đó thì đem thiêu đi chớ an táng làm gì. Bà xã thì giận bảo tôi chẳng có chút tình ngườiBận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 03:10 PM #505
Khì, vì ai đây ta?. Ông Wind đi ra đường với bà nhà, ông chưng diện chải chuốt, cho ai đây ta? Ông mặc cái quần hơi xếp li 1 tý, không lo mà ủi cho thẳng thớm, vì ai vậy ta? . Híc, chiếc xe khi ông chở bà nhà sáng nay đi qua thăm bà bạn, không lo mà lau chùi cho sạch sạch coi được 1 chút, he he, lại là vì ai nữa vậy ta.
Nói chung cái vì thì thiếu gì lý do để nói lên lời : tại vì. Có những khi vì mình và vì người, thì cũng không thoát ra được chử "vì".
Nhớ ngày xưa, tôi sống 1 mình. Thường thì không bao giờ chải chuốt, tóc tai chỉ vuốt vài cáilà tự nhiên cảm thấy mình đẹp trai lắm rồi. Hôm nọ thằng bạn rủ đi qua nhà bạn gái của nó chơi ( nhà này có mấy chị em gái
đẹp ), không quên dặn dò: ông làm ơn chải chuốt lên tí nhé. Thế đấy ông Wind ạ.
Ha ha, biện hộ kiểu này không khéo phải đăng ký ghế luật sư để gặp ông làm bồi thẩm 1 lần, khì.
.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 03:20 PM #506
Ha ha, mấy hôm nay trưởng làng lo du hí với mấy mợ sồn sồn rồi, tôi tha hồ mà bay nhảy chứ. Lo mà bảo dưỡng cái xe của ông 1 chút ông D ơi. Thằng cháu hôm nọ chở tôi về BD ( hôm nhậu ) bị bể ruột xe dọc đường. Cũng may là gần đó có chổ sửa. Mở ra mới thấy cả ruột xe lẫn bạt đạn bánh sau tiêu rồi. Thay đồ là chuyên nhỏ, có chổ thay mới là may mắn
.
P/S: thức đêm có đi đâu không mà lo bị sida vậy ông D ?Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 04-04-2014 lúc 03:23 PM.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 03:28 PM #507
Nghĩ cũng lạ. Trên chỗ tôi ở có ông đó đi đường mắc tè quá thằng cháu mới ngừng xe kêu ổng tè đại bên đường. Ổng không chịu chạy sâu vô trong lùm đang tè bị xe tải mất thắng nó đâm vào chết lun. Thằng cháu đứng bên lề lại không sao.
Nhiều khi xe hư dẫn bộ đi tìm chỗ sửa xem chừng là họa nhưng không phải vậy. Họa trong phúc, phúc trong họa người thường như mình sao nhìn ra...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 05:47 PM #508
He he, yêu đời lên chứ, ai đâu mà cứ nghĩ tới phúc với họa.
Phúc không phải họa, họa tránh không khỏi.
Thường nghe câu này trong phim tàu.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 10:33 PM #509Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
04-04-2014, 10:47 PM #510
vì tôi hết đó ông ơi. Tôi làm vì tôi. Tôi muốn đẹp trai bảnh trai cho bả thương tôi, chìu tôi thêm. Cho tôi sướng thêm. Vì tôi.
Tôi bệnh tât vợ tôi phải chăm sóc tôi buồn lắm. Cho nên tôi ráng giử thân thể, vì tôi không muốn thấy cảnh vợ tôi chăm sóc tôi buồn. Vì tôi không muốn buồn. Thấy chưa ông Tý ?
Khi nào ông thấu được ông làm tất cả vì ông, ông mới thấy ra ông có đủ khả năng làm cho ông vui. Tất cả khổ đau tự do ông tạo (Công giáo gọi là "lổi tại tôi lổi tại tôi mọi đàng đó" hihi... vậy mà không ai để ý), nên tự ông cũng có thể khử trừ khổ đao và an vui. Công giáo gọi là Tin Mừng đó.
Lể Phục Sinh gần đến rồi ... ông phải lo phục sinh đi chứAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen II
Đánh dấu