Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen II - Trang 53
Close
Login to Your Account
Trang 53 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563103 ... CuốiCuối
Kết quả 521 đến 530 của 1170

Chủ đề: Cà phê Đen II

  1. #521
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    Tặng những ai có lòng chung thủy
    Bài thơ đôi dép
    .....
    Lòng chung thủy đấy bác Tôn. Cái này mình xin cầm cứng không buông. Dể ợt mà phải không bác. Ngày sau thì xa quá, nhưng cho đến hôm nay thì mình thấy đó là điều nên làm.


    Hồi lâu lắm rồi, bên cạnh nhà có vợ chồng ông hàng xóm, tóc bạc trắng, người na-uy. Thấy họ đi đâu cũng có đôi. Trời nắng, tuyết, vẫn thấy 2 người họ. Vợ chồng mình nhìn rất phục. Trong khi tỷ lệ ly hôn bên này cao lắm. Mình ráng học và làm được điều này, cũng cho là may mắn.
    Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 05-04-2014 lúc 02:40 PM.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #522
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gặp Huynh trên đây tôi thật là vui. Huynh đi được nhiều nơi, lần này lại về quê thăm quý anh em TLKD thật đáng quý. Tôi chỉ mong được như Huynh mà chưa làm được.

    Nhiều lúc tôi muốn cởi bỏ cái vòng danh lợi để cho thảnh thơi tâm trí, nhưng lại làm chưa được bác ạ. Mình muốn thảnh thơi, nhưng người thân họ lại muốn mình tiếp tục. Bà nhà tôi vẫn còn thích cảnh "võng anh đi trước, võng nàng theo sau..." Không biết đó có phải là tâm lý chung của phần đông quý bà hay không? Vì chiều ý bà nhà, và cũng không muốn phụ lòng họ thôi đành vậy...

    Trong cuộc đời tôi, có 3 người mà tôi nợ họ có lẽ trả hết kiếp cũng không dứt nợ. Cả về tình, lẫn vì nghĩa. Không ai khác hơn, chính là Cha Mẹ tôi và bà xã. Lúc nhỏ, Thân Phụ Thân Mẫu dốc hết tài sản lo cho tôi ăn học. Đến khi lấy vợ, vợ lại nai lưng cày ngày cày đêm tạo điều kiện cho tôi đi tiếp con đường. Chắc kiếp trước họ nợ tôi; kiếp này trả lại cho tôi chăng? Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn dừng chân thôi bác ạ. Cái vòng danh lợi cũng chẳng sướng gì đâu. Cái nào cũng có cái khổ riêng.

    Tu là cõi phúc, tình là giây oan. Có bao nhiêu cái danh thì có bấy nhiêu cái khổ. Ai có bao nhiêu mối tình thì có bấy nhiêu cái khổ. Ai cũng biết thế, nhưng không mấy ai lại chịu lỗ...
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  3. #523
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ha ha, đây rồi. Thêm một bằng chứng sống đây rồi. Nợ chưa trả dứt, và trả cho đến khi nào? Nợ gì cũng không thể trả dứt. Có duyên gặp gỡ là đã có nợ nần rồi. Và có nợ thì phải trả. Vui vẻ mà trả. Sung sướng mà trả. Cho đến khi nào không thể trả được nữa thì coi như đã trả xong . Sơ sài như tôi có lẻ mất đi phần sâu sắc.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. Thích kt22027, lanhdiensu, leutrong, trung_cadan, Tontu, ChienKhuD, PhiHuong đã thích bài viết này
  5. #524
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he, giận hờn là 1 trong thất tình lục dục, ai tránh khỏi đây, đúng ra chử ký của tôi nên là : cầm lên không được thì nên buông xuống mới phải
    .

    Lâu nay tôi cũng định tìm chữ ký có ý nghĩa giản dị để hướng tới cho mình, nhưng kịp phát hiện cái sự siêu việt sẽ nảy sinh ảo tưởng nên thôi.

    Hehe… thấy mấy ông bàn những chuyện xa xôi kỳ bí làm tôi dấy lên nỗi lo sợ cho đạo sư Không nương. Mải nghe chuyện trong im ắng suy tư bỗng đâu ông Thợ nhảy vào múa bài Bạch hạc chinh đông phạt tây, cũng may tôi đang bận bịu với ly cà phê hóng hớt ở ngoài nếu không thì …

  6. Thích kt22027, leutrong, roamingwind, trung_cadan, Tontu, huyenmapu, ChienKhuD, Aty đã thích bài viết này
  7. #525
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vì con

    Ông bố gọi cậu con trai: Tèo đến giờ đi học thêm rồi.
    Tèo: dạ bố.
    Bố: mày học giỏi mà phải không?
    Tèo: dạ cũng được bố.
    Bố: sau này mày phải là bác sỹ nhé .
    Tèo: sao vậy hả bố?
    Bố: là vì mày đấy.
    Tèo: vì con? . Dạ con nghe lời bố. Con phải đi học thêm đây.
    Tèo lấy vội cặp chạy đi.
    Còn lại 1 mình, ông bố lẩm bẩm:
    Thằng Tủn con ông hàng xóm học kỷ sư, mày không làm bác sỹ tao mất mặt với thằng chả lắm.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  8. #526
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Từ từ rồi tôi sẽ hài tội từng ông một .
    Em chịu cái naỳ đấy bác. Công bằng là đây. Thằng em nói nhiều, nói lung tung. Chắn chắn sẽ sai nhiều lắm. Hi hi, bà chị của em nói đúng quá. Em thường nghe bả nói là: em chỉ giỏi nói dài, nói dai, nói dở, còn nói dốc nữa. .

    Hình như ông Wind chưa có tên trong danh sách hài tội lần nầy của bác thì phải.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  9. Thích kt22027, leutrong, PhiHuong, trung_cadan, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  10. #527
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Mừng bác Lâm về. Cái này trách ông Tý là đúng rồi.
    Híc, oan ơi là, cũng có nghe bác nói sẽ mang theo mấy cái zippo về làm quà. Nhưng cứ nghĩ tới hàng ăn cho nên có nhắc bác hàng vào Úc đấy. Rỏ mình chỉ lo ăn không. Hôm trước sau khi gởi hành lý xong. Lúc qua cổng kiểm tra, trong túi ba lô có hộp keo chải tóc 150 ml, kiểm tra hành lý nó biểu mình vất đi. Đâu có được, của tui mà. Thôi để tui ra gởi luôn hành lý cho xong.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  11. Thích kt22027, PhiHuong, trung_cadan, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  12. #528
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió làm sao có cửa vào danh sách lần này hả ông Tý. He he quán dạo này nhờ có mấy ông quậy thật vui. Mấy hôm nay trời nóng không thể tả được, chiều nay bỗng có một cơn mưa thật dễ chịu.
    Bận lòng chi nắm bắt

  13. Thích kt22027, leutrong, PhiHuong, trung_cadan, Tontu đã thích bài viết này
  14. #529
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Ông Gió làm sao có cửa vào danh sách lần này hả ông Tý. He he quán dạo này nhờ có mấy ông quậy thật vui. Mấy hôm nay trời nóng không thể tả được, chiều nay bỗng có một cơn mưa thật dễ chịu.
    Ông D nói sao tôi chưa có hiểu lắm. Hay là cái nick gió không dể bị bắt nắm lấy ? Hay là tôi đổi nick là mây ông D nhỉ

    Trời đang mưa, kiếm 1 bài mưa ông D cùng nghe.



    Thần tương của tôi đấy.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  15. Thích kt22027, leutrong, PhiHuong, trung_cadan, ChienKhuD, Tontu, huyenmapu đã thích bài viết này
  16. #530
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dạ ý tôi là không dễ gì hài tội được ông Gió đâu ạ. Cảm ơn ông Tý vì bài hát. Xưa ba tôi cũng thích nghe cô này hát bao nhiêu băng đĩa của cô ấy đều mua về nhà. Khi cô ấy mất ba tôi buồn lắm.
    Bận lòng chi nắm bắt

  17. Thích kt22027, leutrong, tamthaplucke, PhiHuong, trung_cadan, Tontu đã thích bài viết này
Cà phê Đen II
Trang 53 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 343515253545563103 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68