Hôm qua anh Trang tơ ghé qua ngủ trọ 1 đêm, anh ấy liếc đội hình của mình xong phán câu xanh rờn "anh là đội trưởng đội xôi". Hỏi lại xem anh ấy đã nhìn kĩ bảng xếp hạng chưa, mắt có toét không, biết làm tính cộng hay không? Được cái anh này có những giấc mơ kì diệu lắm, vẫn ngoan cố nói Nockten có khả năng xuống hạng và nếu chấp 1 ăn 10 là chơi. Thôi thì năm nay bết bát, đang ở vị trí thứ 10, luộc được anh Chí quẩy 1 kèo pia rồi. Thêm anh Trang tơ kèo cà nhê, gỡ gạc tý nào hay tý đó

P/s: Chẳng hiểu sao dạo này Chí quẩy tích cực góp xôi nhỉ?

Vì giải năm nay theo đánh giá chung của các sir khá là chán, luộm thuộm, không đẳng cấp... đề nghị BTC giảm giải thưởng xuống để tiết kiệm ngân sách quỹ. Các giải thưởng chỉ cần mang tính tượng trưng là đủ, giải nhất = 100k, giải nhì = 50k, giải ba = 30k, bỏ các giải nhất vòng. Ọp ẹp cũng không cần thiết phải chi nhiều cho tốn kém , khủng hoảng kinh tế leo thang, giá xăng dầu tăng chóng mặt... không nên lãng phí. Nhưng để tăng tính nghiêm minh và cứng rắn răn đe, BTC nên thu giải xôi cho 5 vị trí cuối cùng. Cụ thể xếp hạng 17 = 500k, 16 = 400k, 15 = 300k, 14 = 200k, 13 = 100k.

Kính mong BTC và các sir ủng hộ ý tưởng này!