
Gửi bởi
chienxahanoi
Vòng thứ 9 - Giải Hiệu Úy Bôi - cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2014 đã diễn ra với những cặp đấu được đánh giá là ngang tài, ngang sức. Đáng chú ý nhất là 3 cặp đầu tiên Bùi Tùng - Hữu Lân, Quốc Hoàng - Tạ Thịnh, Vũ Đình Thành - Lê Bá Nhật. Đây là những kỳ thủ đang có số điểm cao nhất, nhiều khát khao nhất để chiến thắng trong ván đấu này.
Bùi Tùng đã có một thế trận trung cuộc cực kỳ ưng ý, để rồi nhập tàn với 1 xe bền sĩ tượng với bên kia Nguyễn Hữu Lân chỉ còn 1 pháo, 1 tượng, và 2 chốt lỏng lẻo chưa qua sông, chống đỡ một cách bản năng vô vọng! Nhưng quân cờ cũng tròn và đúng là không ai nói trước được điều gì, trong một khoảnh khắc lao xe xuống giam pháo và tướng của Lân, dự định bắt nốt chốt biên còn lại để kết thúc sớm trận đấu, Tùng không ngờ bên Lân có nước P4-5 chiếu tướng cực kỳ hiểm ác dọa bắt xe, đến nước này con xe duy nhất không còn lựa chọn nào khác là đâm đầu vào con pháo để rồi kết thúc với 1 trận hòa vô cùng đáng tiếc!
Ở ván cờ đáng chú ý thứ 2, Chu Quốc Hoàng sau trận thua vòng trước với Nguyễn Hữu Lân, Hoàng đã tỏ ra cực kỳ quyết tâm khi sử dụng pháo đầu mã đội với Tạ Thịnh, người đã liên tục có những chiến thắng ấn tượng gần đây. Thế trận hung hãn đầy xô xát được Quốc Hoàng bày ra có vẻ hiệu quả đã làm Tạ Thịnh bị bất ngờ, rồi lúng túng phải đổi Xe lấy pháo mã của đối phương, bản thân lại khuyết tượng và không có thế công gì. Vùng vẫy được thêm ít nước đi thì Thịnh cũng buông cờ, ngậm ngùi nhìn Chu Quốc Hoàng quay trở về vị trí cạnh tranh ngôi đầu bảng.
Ván thứ 3, Vũ Đình Thành cầm tiên, sử dụng pháo đầu hoành xa đối phản cung mã của Lê Bá Nhật. Với kinh nghiệm dày dạn hơn đối thủ, sau khoảng 30 nước đi Vũ Đình Thành cũng đã có 1 chiến thắng quan trọng.
Như vậy trước khi diễn ra vòng đấu áp chót, những người có khả năng đạt giải gồm 3 kỳ thủ được 7 điểm, 1 kỳ thủ được 6.5 điểm và 3 kỳ thủ nữa được 6 điểm. Hãy cùng chờ đón 2 vòng đấu hấp dẫn kịch liệt vào tuần tới của Hiệu Úy Bôi 2014!
Đánh dấu