-
26-04-2010, 05:21 PM
#1661

Gửi bởi
phituongcuoc
Tặng cù lủ Tân một bài thơ nữa đây

. Hy vọng tân sẽ cố gắng hết sức.
Sáng nay vừa mới hỏi Tân.
Gặp Chinh, biết hậu, tiên phân thế nào.
Tân rằng: " sao, cũng chẳng sao!"
xem chừng rất tự tin vào bản thân.
mình rằng: "chém hắn nha Tân"
cù Tân bỏ áo vào quần ra đi.
.....
Đâu ngờ mới có tức thì,
chỉ trong chớp nhoáng là bi thảm rồi.
Tướng Tân nằm tít trên trời
Chinh, xe, pháo, mã liên hồi tấn công.
Trận này, tiên đã không xong.
Ngày mai đi hậu còn mong đợi gì!!?
Chinh vào tranh vé nhất nhì,
cù Tân lãnh cái lì xì hạng ba.
phituongcuoc.
Việt Nam cố lên!! Hy vọng vào ván chung kết sẽ có một cuộc lật đổ ngoạn mục.
Dự đoán ngày mai ,anh TNNT sẽ rất khó khăn vi hậu thủ với TDC ,dặn thêm 1 bài thơ nữa cho zui:
Chinh ơi,anh bảo Chinh này
Chinh dùng cổ phổ,Chinh làm khổ anh
Trận ngày mai,trận ngày mai
Hai ta lại quyết 1 phen sống còn
Ừ thì cờ Chinh cao hơn
Nhưng anh cũng ráng làm Chinh mệt nhoài
Để cho Bảo béo em anh
Một đao cực thấu tiễn Chinh lên đường
-
26-04-2010, 05:28 PM
#1662
Ông chuyennho post bài lạc chủ đề rồi , thôi để tôi xóa nhé !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
-
26-04-2010, 05:32 PM
#1663

Gửi bởi
viemlanico
Dự đoán ngày mai ,anh TNNT sẽ rất khó khăn vi hậu thủ với TDC ,dặn thêm 1 bài thơ nữa cho zui:
Chinh ơi,anh bảo Chinh này
Chinh dùng cổ phổ,Chinh làm khổ anh
Trận ngày mai,trận ngày mai
Hai ta lại quyết 1 phen sống còn
Ừ thì cờ Chinh cao hơn
Nhưng anh cũng ráng làm Chinh mệt nhoài
Để cho Bảo béo em anh
Một đao cực thấu tiễn Chinh lên đường
he he vô diễn đàn lâu mới thấy TLKĐ thật lắm " thi sĩ " trong đó có viemlanico là 1 vd . Mà nếu xét tuổi thì Tân hơn Bảo thật hình như anh Tân béo 1976 thì phải .Nhưng ko rõ nếu đúng như bro nói anh Bảo béo đăng cơ chẳng hạn liệu có mời Tân cái gì hem nhỉ
.
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
26-04-2010, 05:40 PM
#1664

Gửi bởi
alex2001
nhân tài cờ tướng của china nhiều như lá mùa thu, không phải vô địch là không thể thua. đẳng cấp bọn họ ngang ngửa nhau thôi, đứng hạng 20 của họ cũng đủ làm mưa gió ở nhiều nước rồi đừng nói là chỉ riêng vn chúng ta, ngẫm lại thấy buồn quá, thiết nghĩ nếu trịnh a sáng cầm ván tàn của TQV thì chắc chắn hòa vì họ trịnh kinh nghiệm chiến trường cực kì lão luyện, thế cờ hòa thì không thể nào thua được.
Không hiểu ý bạn. Nhân tài như lá mùa thu là ít chứ đâu phải nhiều?
-
26-04-2010, 05:44 PM
#1665

Gửi bởi
viemlanico
Dự đoán ngày mai ,anh TNNT sẽ rất khó khăn vi hậu thủ với TDC ,dặn thêm 1 bài thơ nữa cho zui:
Chinh ơi,anh bảo Chinh này
Chinh dùng cổ phổ,Chinh làm khổ anh
Trận ngày mai,trận ngày mai
Hai ta lại quyết 1 phen sống còn
Ừ thì cờ Chinh cao hơn
Nhưng anh cũng ráng làm Chinh mệt nhoài
Để cho Bảo béo em anh
Một đao cực thấu tiễn Chinh lên đường
anh em nào ở đấy chép bài thơ này đưa cho Nhật Tân đảm bảo Tân về luyện cục suốt đêm nay... Sao mình có linh cảm mai Tân sẽ đánh cho Chinh 1 trận thất điên bát đảo nhỉ
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
26-04-2010, 06:26 PM
#1666
-
26-04-2010, 06:51 PM
#1667
hic, bây h em đi học về mới vô xem kết quả, sao anh Tôn Việt Nam lại mắc sai lầm vậy nhỉ, ôi Mai Hoa Phổ
I know i'll often stop and think about them
In my life i love you more
-
26-04-2010, 06:55 PM
#1668

Gửi bởi
viemlanico
Dự đoán ngày mai ,anh TNNT sẽ rất khó khăn vi hậu thủ với TDC ,dặn thêm 1 bài thơ nữa cho zui:
Chinh ơi,anh bảo Chinh này
Chinh dùng cổ phổ,Chinh làm khổ anh
Trận ngày mai,trận ngày mai
Hai ta lại quyết 1 phen sống còn
Ừ thì cờ Chinh cao hơn
Nhưng anh cũng ráng làm Chinh mệt nhoài
Để cho Bảo béo em anh
Một đao cực thấu tiễn Chinh lên đường
Ngày mai Tân Béo chém gục tướng Tàu chắc phải nhờ tác giả Cả Nhà Thương Nhau (cậu ruột Tân) phổ nhạc mấy bài thơ này luôn. Thơ hay thế mà không phổ nhạc cũng phí
-
26-04-2010, 07:22 PM
#1669

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Chúc mừng thành tựu của anh Vũ Hữu Cường khi kết thúc giải anh đã đứng 12 trên hàng loạt các cao thủ khác như Trịnh A Sáng , bộ đôi kỳ vương Hồng Kông .Giải này thì ko thể còn ai nghi ngờ về sự tiêu cực được rồi .
Hay đấy bro !Nhưng rất tiếc là anh Cường của bro trong 1 ván cờ hòa rõ đã năn nỉ VõVănHoàngTùng cho được,
để lấy lại chút danh dự (không biết sau này phải trả nợ ở giải nào đây)
Thành tựu gì mà đánh với ông già MACAU ,người mà gặp ai cũng thua (8thua1hoa) ăn không nổi ?????????????????????????????????
-
26-04-2010, 07:29 PM
#1670

Gửi bởi
BachHieuSanh
Hay đấy bro !Nhưng rất tiếc là anh Cường của bro trong 1 ván cờ hòa rõ đã năn nỉ VõVănHoàngTùng cho được,
để lấy lại chút danh dự (không biết sau này phải trả nợ ở giải nào đây)

Thành tựu gì mà đánh với ông già MACAU ,người mà gặp ai cũng thua (8thua1hoa) ăn không nổi ?????????????????????????????????
Cứ gì cứ phải nói những chuyện chả ai khẳng định được thế hả anh BachHieuSanh ??? Những chuyện này em ở nhà tự bịa ra cũng được vì có gì kiểm chứng được đâu ???
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )
Đánh dấu