Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Đàn ông tuổi 40!
Hybrid View
-
03-03-2015, 03:57 PM #1
Hôm đầu Xuân, có thằng bạn cũng U40 (giữa 7x), lớp lái tàu (K16), gặp nhau ở quán cô Hà. Thằng này gia nhập nhóm năng nhặt chặt bị, dạ , bẩm , kính , vâng trong công việc.
Khóa em 8 thằng đến từ mọi miền đất nước; Giờ mỗi thằng mỗi nghề; Vẫn tụ họp khi Xuân về. Bài bạc, bida , chém cho long trời lở đất. Nó gia nhập nhóm kia, tự hào là nhóm của bọn em đã thất bại. ĐKM nhà nó, bọn bố lang bạt phong trần, chẳng qua không an phận thủ thường thôi. Bầm dập lên voi xuống chó vài chục lần rồi. Em nói với nó, ở tuýp người bọn tao, có thể hôm nay không có, nhưng ngày mai cần là có tất cả. Đồ điên ạ!
Nói vậy thôi, nó vẫn là bạn. Vì ông Hải gãi đúng chỗ ngứa, nên em tát bùn theo sình , xả xu pát.
Bản thân em, vất vả nuôi con, nhìn nó khôn lớn lấy làm hạnh phúc lắm!!! Vẫn ái mộ nhiều anh em khác , họ cân đối được công việc và gia đình. Họ là chỗ dựa cho người phụ nữ và bọn trẻ con. Em chưa làm được điều đấy!.
Cuối cùng, em cũng U40 chính hiệu đấy: Em thấy mình còn trẻ và vẫn còn lao động tốt! Tinh thần em thì vẫn như tuổi dậy thì thôi ạ!
-
03-03-2015, 04:37 PM #2
-
03-03-2015, 05:06 PM #3
Đàn ông tuổi 40!
Đánh dấu