Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam ) - Trang 182
Close
Login to Your Account
Trang 182 của 256 Đầu tiênĐầu tiên ... 82132172180181182183184192232 ... CuốiCuối
Kết quả 1,811 đến 1,820 của 2555
  1. #1811
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    bến tre
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tưởng có 1 bác hiểu sai thành ngữ "như lá mùa thu". Ai ngờ thêm một u nửa. hi hi
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!

  2. #1812
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lmdtlkd Xem bài viết
    Xem TTN Tân đấu mà buồn quá, đồng ý là TD Chinh cờ cao hơn, nhưng không thể chỉ trong 17 nước đi mà đã rơi vào bẫy.
    Tân không bị bẫy mà cố tình đi vào bẫy (người ta nói đi vào hang cộp mới bắt dc cộp con!) nhưng không ngờ xử lý không kịp!!!. Có bạn còn nói Tân không đọc Mai hoa phổ hay đã đọc mà quên!!! thật buồn cười.

  3. #1813
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cờ rừng chỉ có lão tướng Trần Văn Ninh, Trịnh A Sáng và gắp chút mây mắn may ra mới thịt dc TDC

  4. #1814
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chip Xem bài viết
    Tân không bị bẫy mà cố tình đi vào bẫy (người ta nói đi vào hang cộp mới bắt dc cộp con!) nhưng không ngờ xử lý không kịp!!!. Có bạn còn nói Tân không đọc Mai hoa phổ hay đã đọc mà quên!!! thật buồn cười.
    Vào hang cọp không bắt được cọp con thì lại bị cọp bố vồ . Nhưng nếu muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp thôi
    Hi vọng trận Chung kết Nguyễn Thành Bảo cũng vào hang bắt được cọp.
    Ta đang sống thử đời kẻ khác
    Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
    Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn

  5. #1815
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hatito Xem bài viết
    Theo như tôi được biết, nghe nhiều giai thoại kể lại: Trận đỡ pháo đầu Ma pháo Tây tạng quyền Nguyễn Thành Bảo là VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ.
    Tại sao vào giải chính thức chẳng bao giờ thấy Bảo đỡ trận này nhể. Nên chăng dùng trận này đỡ tại ván Chung kết (nếu Chinh đi tiên đánh pháo đầu)
    Ghi chú: Rất mong Bảo đọc những dòng này
    Cái tây tạng này (uyên ương) chỉ để dùng chấp những ngươi bị chấp 3 tiên. Nếu đánh cân mà đi tây tạng là tiu!!!

  6. #1816
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    19
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    kỳ thủ của chúng ta sao lại thua tầu khựa dễ thế nhỉ ????

  7. #1817
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hót_Nữa_Đi_Chim Xem bài viết
    Mình xin đính chính là mình không phải bạn Nghe_tiếng_chim_hót, Nghe_tiếp_tiếng_chim_hót, Nghe_tiếng_chim_hót_tiếp hay Nghe_tiếp_chim_hót mà mình là fan hâm mộ của (những) thành viên này, chỉ cảm ơn những bài mà những bạn được nhắc tên bên trên chưa cảm ơn

    Xin chúc Nguyễn Thành Bảo bình tĩnh, vững vàng, tự tin đả bại Tôn Dũng Chinh ở trận chung kết.
    Thanks!
    Cứ thấy ''chim'' với ''hót'' là thấy nick bị ban. May mà mình chả thích'' chim'' cũng chả thích ''hót''
    Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không

  8. #1818
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    176
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi uminhgiaochu Xem bài viết
    Con lạy bố alex, nguyên văn câu này là như sau:
    Nhân tài như lá mùa thu - mùa thu lá rụng sạch sẽ trên cây còn loe ngoe quá ít
    Hào kiệt như sao buổi sớm - cái này chắc dể hiểu khỏi giải thích nhỉ ^^
    Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
    Nhân tài như lá mùa thu..

    Hai câu trong Bình Ngô Đại cáo , ý nói sao buổi sớm và lá mùa thu là rất ít và hiếm- Trích giảng văn học lớp 5 ( Hệ 11 năm )

  9. #1819
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chú em chim hót kì cục thật , đã nhắc vậy mà vẫn hót, thôi xóa nick chú ấy làm gì tội nghiệp, lock luôn ip cho đỡ vào hót nữa là xong, cứng đầu quá.
    tb: hổng nhẽ mùa đông nhiều lá à?, mùa xuân thì không có lá vì qua mùa đông cây rụng hết lá--- mùa xuân mới đâm chồi thôi (không phải lá à nha). thôi chịu, vậy sửa lại là: nhân tài china nhiều như lá mùa hè -- chả có tý văn chương nào cả. kakaka
    ý tôi nói là thế này:
    mùa thu lá rụng đầy đường
    văn chương một chút, chuyện thường thế gian
    cao cờ trung quốc cả ngàn
    nhiều như lá rụng thu vàng thế thôi.
    có thể thay câu kết bằng câu này cho xong vụ nhé:
    (thôi không tranh cãi, mắc màn ngủ thôi)
    Lần sửa cuối bởi alex2001, ngày 27-04-2010 lúc 05:49 PM.

  10. #1820
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
    chú em chim hót kì cục thật , đã nhắc vậy mà vẫn hót, thôi xóa nick chú ấy làm gì tội nghiệp, lock luôn ip cho đỡ vào hót nữa là xong, cứng đầu quá.
    Ông chim hot có biểu hiện có bệnh về 1 số dây thần kinh !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )
Trang 182 của 256 Đầu tiênĐầu tiên ... 82132172180181182183184192232 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68