Kết quả 111 đến 120 của 481
Chủ đề: Giáp Cấp Liên Tái 2015!!!
-
01-06-2015, 07:57 PM #1115 ván đấu hay nhất 5 vòng do BTC bình chọn(Giải thường cho ván đấu hay nhất mỗi vòng: thắng 2000 tệ, thua 1000 tệ, hòa mỗi người 1500 tệ)
Vòng 1: (Sơn Đông) Tạ Khuy tiên thắng (Quảng Đông) Hoàng Hải Lâm
Vòng 2: (Quảng Tây) Vương Thiên Nhất tiên thắng (Hắc Long Giang) Triệu Quốc Vinh
Vòng 3: (Bắc Kinh) Kim Ba tiên thắng (Hăc Long Giang) Hác Kế Siêu
Vòng 4: (Giang Tô) Từ Siêu tiên bại (Thượng Hải) Tôn Dũng Chinh
Vòng 5: (Bắc Kinh) Tưởng Xuyên tiên thắng (Hạ Môn) Đảng Phỉ
Lần sửa cuối bởi Việt Chù, ngày 01-06-2015 lúc 08:19 PM.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 0 Không thích
gienglanganh, tuanseed, tamthaplucke, vudt, TuongLong, thienbao102, 6789, dethichoo, tientungtt, song_huong, pearlmickey, hao nam dong, Tiểu Phạm, hong sinh, truongbatoanhatinh, daidangminh, tranbinhphong123, dungtamnghinicksau, trung_cadan đã thích bài viết này
-
02-06-2015, 04:57 AM #112
Bạn nói không sai tí nào đúng là gần đây thì thành tích đối đầu của Vương và Hứa thi Vương có vẻ đang chiếm ưu. Con trước đó thì hầu như Vương toàn hoà và thua Hứa là nhiều. Mình nghĩ Vương, Trịnh, Triệu đang có được phong độ rất cao mà Hứa vẫn chưa trở lại là chính mình nên hiện vẫn phải chịu xếp thứ 4 sau 3 người trên. Mình để ý thì thấy Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm phong độ là ổn định nhất trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, vì vị trí của Vương và Triệu trên bảng xếp hạng cứ tăng dần chứ không mấy khi thấy bị tụt lùi.Không biết Vương sẽ còn giữ được vị trí số 1 được bao lâu nữa đây?
Lối đánh của Vương và Triệu đều rất hung hăng và đầy sát khí, nên mình khoái xem những ván của Triệu nhất. còn Hứa thì lại luôn thích sự chắc chắn. Ở VN thì mình thích lối đánh của Huỳnh Linh nhất, dù anh ta không phải là số 1 số 2 nhưng chính lối chơi của anh ta đã được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
02-06-2015, 05:11 AM #113
Mình chỉ tưởng tượng cho vui thôi nhé. Là có 1 giải của TQ cho Tứ đại thiên vương là Triệu Hâm Hâm, Uông Dương, Tưởng Xuyên và Hồng Trí đấu với Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Hứa Ngân Xuyên và Tạ Tịnh (hoặc Tôn Dũng Chinh). 4 vs 4 lúc đó xem mới sướng. Giống như trước có giải Thập quốc thủ mà Hông Trí phong độ lúc đó đang rất tệ nên đứng cuối cùng đó.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
02-06-2015, 08:32 AM #114
Vòng 6 khi nào mới đánh vậy mấy huynh?
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
02-06-2015, 09:59 AM #115CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
TuongLong, hvtrong_neu, truongbatoanhatinh, caothu_qa, Việt Chù, hoangphu,
12346789đã thích bài viết này -
02-06-2015, 02:26 PM #116
Anh Trung_Cada cho em xin bảng xếp hạng elo của các danh thủ cờ tướng trung quốc dc không
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 1 Không thích
trai_qn08 không thích bài viết này
-
03-06-2015, 10:34 AM #117
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
03-06-2015, 02:15 PM #118
Bình luận Toàn quốc Tượng kỳ nam tử giáp cấp liên tái 2015
“Vương Thiên Nhất- Mãnh Tướng lập công”
Vòng đấu thứ 5 là vòng đấu cuối cùng mà các đội cờ chia tay Thâm Quyến, đội tuyển nào cũng muốn để lại một kỷ niệm đẹp. Hồi hộp, căng thẳng, hấp dẫn... cuối cùng vẫn là những trận cờ đỉnh cao vì ở đây luôn là những bậc Anh hào. Quảng Tây tạo nên một sức mạnh đáng sợ vì mùa này họ đã có thêm những đại tướng. Chưa ai dám phủ nhận sức mạnh của Vương Thiên Nhất, nhưng trước trận đấu không ai dám nghĩ chỉ hơn 10 nhát vung đao, Tạ Tịnh đã phải nộp đầu, và không ngạc nhiên khi nhìn hình Hồ Vinh Hoa cũng phải thấy ông già thêm một tuổi. (Tạ Tịnh là học trò cưng của Hồ Vinh Hoa).
Quảng Đông có Hứa Ngân Xuyên, nhưng gần đây có số trận hòa quá nhiều ở các trận đấu quan trọng nên đội cờ này chưa thể hài lòng về số điểm mình có. Vòng 5, Thành Đô đã lấy trọn 3 điểm từ tay Quảng Đông vì bên đó họ có Trịnh Duy Đồng với lối chơi bão lửa, cương nhu bất định.
Bắc Kinh lại có Tưởng Xuyên, đem về trận thắng khi gặp Đảng Phi của Hạ môn nhưng niềm vui chẳng đặng khi Trương Cường và Kim Ba cùng phải biếu đầu. Khai cuộc Tưởng Xuyên đem thế trận tiên nhân chỉ lộ đối phi tượng cuộc, Trung cuộc xử lý tinh tế, nhanh chóng bẻ gãy đôi voi, buộc Đảng Phì mở đường huyết chiến nhưng chẳng thành công, quay lui không kịp, đẩy cờ nhận thua.
Bên phía Chiết Giang có Triệu Hâm Hâm thì bên Sơn Tây có Chu Quân và Tài Dật. Ở vòng này cho dù Hâm Hâm thể hiện tài năng ở cả hai ván cờ chậm và nhanh thì cũng không giúp được nhiều cho Chiết Giang, đành lòng cưa điểm với Sơn Tây.
Chỉ cần Liễu Đại Hoa có một kết quả hòa, thì Tạ Khuy có một chiến thắng ấn tượng mang về 3 điểm cho Sơn Đông.
Hết chậm rồi lại đến nhanh, cuối cùng Giang Tô và Hàng Châu cũng cùng nhau cưa điểm.
Bất ngờ ở giải này có lẽ là đội cờ Hắc Long Giang, vòng 5 lại để thua Nội Mông, đứng cuối bảng xếp hạng, đội cờ Hắc Long Giang sẽ phải thay đổi như thế nào trong những vòng đầu tới khi bên họ vẫn còn Triệu Quốc Vinh."Mặc vinh nhục, kệ thị phi
Ung dung, điềm đạm ăn thì sống lâu"
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
Hỏa, sugar, song_huong, truongbatoanhatinh, hao nam dong, daidangminh, Tiểu Phạm, nguoituyet, dinhhoang_208, anhkent, Việt Chù, trung_cadan đã thích bài viết này
-
06-06-2015, 05:43 PM #119Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 0 Thích, 1 Không thích
kensin không thích bài viết này
-
06-06-2015, 05:51 PM #120
Các bác ấy đánh kinh thật, những nhiều ván buộc cục thâm ảo kinh. Đúng là khen cao thủ Trung Quốc đánh cờ thì khen cả ngày (^^)
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
Giáp Cấp Liên Tái 2015!!!
Đánh dấu