Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 795

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi k phải là fan của Vương, nhưng riêng giải này thì Vương vô địch hoàn toàn là xứng đáng. Vì đang có phong độ tốt ổn định nhất. Còn về lực cờ thì cả 4 người đều sàn sàn nhau, sự chênh lệch giữa 4 ng này là không đáng kể vì quá nhỏ. Tất nhiên cả 4 người thì ai cũng muốn thắng càng nhiều ván càng tốt. Không nói đến các giải trc đây, chỉ tính riêng giải này thì thấy ý chí, tinh thần quyết thắng của Hứa là không bằng so với 3 người còn lại. Vì trong 4 người thì Hứa tỏ ra là CẦU TOÀN NHẤT. Những ván Hứa đi hậu chủ động hoà sớm thì không nói. Nhưng đc đi tiên cũng không đánh pháo đầu tấn công, mà lại chủ động đánh phòng thủ chắc, nên tất nhiên đối thủ đi hậu không dại gì mà chơi pháo đầu. Vương, Triệu, Trinh luôn thể hiện 1 tinh thấn quyết thắng rất cao. Tất nhiên là không phải việc cố tình cưỡng cờ 1 cách tiêu cực. Có 1 điều tất cả đều phải thừa nhận vì đó là sự thật. Đó là những ván đấu giữa Vương, Trịnh và Triệu rõ ràng kịch tính và hay hơn những ván Hứa gặp 3 người này. Tất nhiên là mỗi 1 người có 1 lối chơi và sự tính toán khác nhau trước mỗi 1 ván đánh cảu 1 giải đấu nào đó. Có người chỉ muốn hoà, có người muôn ăn thua 50-50…Nhưng với cái tâm lý quá lo sợ thua, cầu toàn như hiện tại thì xem gia Hứa còn lâu mới vô địch đc nếu không xem lại điều đó và tự thay đổi mình.
    Mọi thứ nên đc sắp xếp lại, nhưng vấn đề là khi nào cần sắp xếp lại và sắp xếp lại như thế nào cho tốt hơn đây…? Đó luôn là 1 câu hỏi không dễ gì trả lời đc.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Ugly Fish Xem bài viết
    Tôi k phải là fan của Vương, nhưng riêng giải này thì Vương vô địch hoàn toàn là xứng đáng. Vì đang có phong độ tốt ổn định nhất. Còn về lực cờ thì cả 4 người đều sàn sàn nhau, sự chênh lệch giữa 4 ng này là không đáng kể vì quá nhỏ. Tất nhiên cả 4 người thì ai cũng muốn thắng càng nhiều ván càng tốt. Không nói đến các giải trc đây, chỉ tính riêng giải này thì thấy ý chí, tinh thần quyết thắng của Hứa là không bằng so với 3 người còn lại. Vì trong 4 người thì Hứa tỏ ra là CẦU TOÀN NHẤT. Những ván Hứa đi hậu chủ động hoà sớm thì không nói. Nhưng đc đi tiên cũng không đánh pháo đầu tấn công, mà lại chủ động đánh phòng thủ chắc, nên tất nhiên đối thủ đi hậu không dại gì mà chơi pháo đầu. Vương, Triệu, Trinh luôn thể hiện 1 tinh thấn quyết thắng rất cao. Tất nhiên là không phải việc cố tình cưỡng cờ 1 cách tiêu cực. Có 1 điều tất cả đều phải thừa nhận vì đó là sự thật. Đó là những ván đấu giữa Vương, Trịnh và Triệu rõ ràng kịch tính và hay hơn những ván Hứa gặp 3 người này. Tất nhiên là mỗi 1 người có 1 lối chơi và sự tính toán khác nhau trước mỗi 1 ván đánh cảu 1 giải đấu nào đó. Có người chỉ muốn hoà, có người muôn ăn thua 50-50…Nhưng với cái tâm lý quá lo sợ thua, cầu toàn như hiện tại thì xem gia Hứa còn lâu mới vô địch đc nếu không xem lại điều đó và tự thay đổi mình.
    Mọi thứ nên đc sắp xếp lại, nhưng vấn đề là khi nào cần sắp xếp lại và sắp xếp lại như thế nào cho tốt hơn đây…? Đó luôn là 1 câu hỏi không dễ gì trả lời đc.
    Đồng ý với bạn, Hứa đánh bây giờ với tâm lý không thắng thì hòa, với vị thế một tượng đài, một người đàn anh thì Hứa không muốn thua bất cứ trận nào trước hậu bối của mình. Cho nên vị trí thứ 2, không thua với Hứa thì có lẽ là cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    Đồng ý với bạn, Hứa đánh bây giờ với tâm lý không thắng thì hòa, với vị thế một tượng đài, một người đàn anh thì Hứa không muốn thua bất cứ trận nào trước hậu bối của mình. Cho nên vị trí thứ 2, không thua với Hứa thì có lẽ là cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
    Tôi thì lại ko cho rằng Hứa sợ thua vì lo mất hình ảnh tượng đài. Tượng đài vĩ đại như Hồ Vinh Hoa rồi cũng có lúc phải lui vào hậu trường, nhường lại hào quang cho lớp trẻ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đánh chắc chắn, ổn định là tiên chỉ của Hứa từ lúc chập chững bước vào thi đấu chuyên nghiệp tới bây giờ. Thay đổi là rất khó, giống như Chelsea thì ko thể chơi tấn công đẹp mắt đc như Barca và ngược lại, Barca muốn phòng ngự kín kẽ như Chelsea thời đỉnh cao cũng là ko thể. Hứa muốn thắng, nhưng lực cờ ngày càng suy giảm, trong khi lớp trẻ bây giờ, những biến quen thuộc chúng đã nằm lòng, biến phức tạp thì chúng lại càng nhạy bén hơn. Giờ chỉ đủ lực hòa đc với top đầu, vài năm nữa muốn hòa cũng ko đc. Cứ nhìn Lữ Khâm thì biết. cách đây 10 năm còn vô địch cá nhân 2 lần liên tiếp, giờ cũng chỉ là kho điểm cho bọn trẻ. Mà thời đỉnh cao của Lữ thì cũng khét lẹt kém gì Hứa.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Tôi thì lại ko cho rằng Hứa sợ thua vì lo mất hình ảnh tượng đài. Tượng đài vĩ đại như Hồ Vinh Hoa rồi cũng có lúc phải lui vào hậu trường, nhường lại hào quang cho lớp trẻ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đánh chắc chắn, ổn định là tiên chỉ của Hứa từ lúc chập chững bước vào thi đấu chuyên nghiệp tới bây giờ. Thay đổi là rất khó, giống như Chelsea thì ko thể chơi tấn công đẹp mắt đc như Barca và ngược lại, Barca muốn phòng ngự kín kẽ như Chelsea thời đỉnh cao cũng là ko thể. Hứa muốn thắng, nhưng lực cờ ngày càng suy giảm, trong khi lớp trẻ bây giờ, những biến quen thuộc chúng đã nằm lòng, biến phức tạp thì chúng lại càng nhạy bén hơn. Giờ chỉ đủ lực hòa đc với top đầu, vài năm nữa muốn hòa cũng ko đc. Cứ nhìn Lữ Khâm thì biết. cách đây 10 năm còn vô địch cá nhân 2 lần liên tiếp, giờ cũng chỉ là kho điểm cho bọn trẻ. Mà thời đỉnh cao của Lữ thì cũng khét lẹt kém gì Hứa.
    Thế mới thấy ở VN bác Sáng vẫn vô địch đc mới giỏi, hoặc là lớp trẻ quá kém.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    127
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Mà thời đỉnh cao của Lữ thì cũng khét lẹt kém gì Hứa.
    Em nói thật thời đỉnh cao thì Lữ Khâm chỉ kém mỗi bác Hồ Vinh Hoa, và ngang với bác Dương Quan Lân.

    Để em so sánh bằng con số cho nó dễ hiểu:
    - Thời đỉnh cao người ta tính bằng giai đoạn cực thịnh, kiểu số năm liên tiếp, ví dụ như cụ Dương Quan Lân 4 lần liên tiếp, cụ Hồ Vinh Hoa 10 lần liên tiếp, bác Liễu Đại Hoa 2 lần liên tiếp, bác Lữ Khâm cũng hai lần liên tiếp vô địch cá nhân Trung Quốc.
    - Tiếp theo thời kỳ đỉnh cao thì có bác Lữ Khâm vô địch 5 lần liên tiếp Kỳ Vương(vô địch của vô địch), bác Hoa cũng 4 lần liên tiếp.

    So đỉnh cao mà nói, bác Khâm còn hay hơn bác Hứa Ngân Xuyên. Còn nếu tính tổng cộng ra các giai đoạn thì bác Hoa vẫn vô địch. Sau là đến bác Hứa Xuyên.

"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68