Tên Nam phương công tử không hay lắm vì dài và có vẻ nữ tính phảng phất như Nam phuơng hoàng hậu vợ vua Bảo Đại .Tôi thấy các danh thủ Việt Nam biệt hiệu chỉ một hay hai chữ là cùng vừa dễ nhớ vừa gợi lên nét đặc thù Ví dụ nhắc đến bác Việt ai mà muốn nhớ đến cái tên vừa cải luơng vừa dài lê thê sát nhân vô ảnh ,mà chỉ đơn giản Việt cyclo ,Bảo béo ,Minh rét (vì ông mắc bịnh sốt rét khi đi TNXP),Quân bún ,Huơng ngỗng ,Trang tơ,Hùng sún,Tiến oé , Ngọc nổ ,Quang nhóc,Tiều chuối ,Tiều nam vang, danh kì tiền bối Nguyễn thanh Ngoan là ba Ngoan, cụ Phạm thanh Mai thì là Giáo Mai ,Cụ Hà quang Bố là Giáo Bố

Những tên kiếm hiệp do bác Vị đặt thực ra rất ít thông dụng trên giang hồ,bác ấy gọi thế là để viết báo thôi .Biệt hiệu thực sự tuy buồn cười nhưng có ai dám phủ nhận kì nghệ của các vị ấy đâu .Cờ tuơng VN phát xuất từ dân gian đưa những từ xa lạ vào rất khó phổ cập lại có phần hơi sượng

Từ bé tới lớn chúng ta ai chẳng sợ ông Kẹ .Gọi Huynh là Huynh Kẹ nghe cũng ghê vậy