Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
Dear Tuấn Anh,

Như Tôi đã nói, sau kèo trước tôi sẽ không nhận kèo nữa. Vui vẻ vài chục cốc cho vui thôi. Chứ mang tính ăn thua tôi không thích dễ dẫn đến tiêu cực trong thi đấu Tuấn Anh ạ.

Còn việc vào Top mang tính hên xui may rủi nhiều hơn là lực cờ. Như giải vừa rồi, Nhật Quang về lực cơ thuộc top đầu của Clb mà sau 5 ván mới chỉ có 3 điểm, mới đứng được trong Top 10. Lẽ ra đúng lực cờ thì Quang phải đang ở trong Top 1, 2, 3 chứ không phải Top 10. Cờ Quang khi vận xui đến còn chật vật như vậy huống chi cờ lẹt đẹt như tôi. Nếu ông dũng cảm thì cứ đưa ra điều kiện Top 20 kiểu gì tôi cũng chơi với ông được.

Còn nếu ông thích thì chúng ta chơi tay bo phân tiên chỉ có 2 người, lực cờ như thế nào thì sẽ biết và cảm nhận được cần gì phải chơi trò may rủi mà phần thắng luôn ở phía ông đến 90% thế?

Về giải này tôi nhận kèo với ông vì lý do đơn giản là tôi xác định, nhận kèo cho có không khí và có động lực cố gắng hơn. Được thì cũng vào bia, mà thua thì cũng như mời anh em vài cốc bia mà thôi, không có nặng nề chuyện tiền bạc.

Còn ông có hào khí thì có thể tài trợ cho câu lạc bộ để tăng thêm động lực thi đấu cho anh em hoặc nếu anh em vào top thì có thể thưởng nóng cho anh em. Anh em clb luôn welcome. Còn không nên biến xới cờ thành xới bạc Tuấn Anh ạ.


Thế vậy giải mới tôi không trả kèo lại cho Thanh được à?
Hay là ta chốt top 10 nhé = 50 cốc nhé, để tôi có dịp trả kèo chứ bạn..