Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Hà Nội có nhiều ạ , em tham gia vòng loại chọn 10 người ở Hoàng Cầu , may mắn đứng thứ 11 ( Năm đó Nguyễn Ngọc Tùng 13 , anh Cường 8 , anh Điệp 9 ) . Số 10 là bạn Long về sau bạn ý không đánh nên cho số 11 lên thay , rồi đánh trận khai mạc với kỳ thủ Trung Quốc ( năm đó ông ý cỡ gần 50 tuổi , phó chủ tịch hiệp hội cờ Quảng Tây hay gì đó ) ...

Lần đầu tiên được thấy tận mắt anh Trềnh A Sáng và một số kỳ thủ mạnh khác , sau đó quá đam mê cờ rồi lập Thăng Long Kỳ Đạo cùng thầy Trần Viết Bảo vào năm 2009 ạ , ngày 08-0602-19 , toàn số đẹp !!!
Bạn nói chuẩn, thời đó hiếm có giải đấu quy mô nào tổ chức ở Hà nội nên giải đó dù tiền thưởng không cao (giải nhất khoảng 7 triệu) mà các đại tướng Nam Bắc tham dự rất đầy đủ. Bạn giống mình lần đó mình đi theo mời được bác Sáng và Võ Minh Nhất chén nước chè thấy a Sáng nói chuyện rất thân thiện. Cũng giải này được tận mắt tiếp xúc với A.Sáng và rất ngượng mộ a, nhìn như là thầy giáo ý. Năm 1994 hay 1995 mình cũng gặp A Sáng đánh giải quốc gia tổ chức ở Phòng bán vé Hồ Hoàn Kiếm (năm đó A Sáng giải nhì, Mai thanh Minh giải nhất) thì lúc này A sáng vẫn còn thành niên nên không tiếp xúc được -))