Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 733

Threaded View

  1. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy là Vương Hạo và Đảng Phỉ cũng đã kịp điền tên mình vào danh sách tham dự đại hội võ lâm năm nay.
    Hoa Sơn luận kiếm lần này đã tề tựu đầy đủ các anh hùng võ lâm trong thiên hạ về tranh chức võ lâm minh chủ.
    Điều đáng tiếc nhất và nhận được nhiều tranh cãi nhất lúc này đó là sự vắng mặt của Kim Cương Bất Hoại Hứa Ngân Xuyên. Có lẽ với những thành công lẫy lừng năm xưa, đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu đã khiến Hứa gia không còn hùng tâm thực sự. Những tham vọng năm xưa đã không còn cháy bỏng, thành công quá nhiều khiến người ta không còn khao khát như thời tuổi trẻ. Có thể nói thời gian là tên chúa bạo tàn, nơi nào vó ngựa của nó đi qua, nơi ấy vinh quang và niềm đam mê không còn trở lại nữa. Anh từng đánh đông dẹp tây, một tay che bầu trời, áp đảo quần hùng, Những năm tháng hào hùng kia dường như đã là quá đủ với anh, và có lẽ anh cũng biết anh không thể ngự trị trên đó mãi được, thời gian không buông tha cho ai và dần dần nó lấy đi của người ta tất cả, anh cũng không ngoại lệ, anh đã yếu đi trông thấy, sức bền đã suy giảm, một người từng thành công như anh lại phải đi đánh vòng ất tổ, sự kiêu hãnh của một con sư tử già không cho phép anh làm điều đó, anh không muốn hao tổn khí lực của mình để tiếp tục theo đuổi thứ nằm ngoài tầm tay anh khi lúc này vẫn còn đó một Ngoại tinh lai khách tràn đầy sát khí, một Thục Sơn Thiếu Hiệp sức bền vô biên, một Lục Mạch Thần Kiếm đầy biến hóa, một Loạn Chiến Vương đầy sinh lực, những thứ đó đã từng có trong anh khi còn những năm tháng của tuổi trẻ. Khi ai đó đã chiến thắng quá nhiều người ta ngại 1 lần thất bại, khi đã ở trên đỉnh quá lâu người ta sợ 1 lần gục ngã. Giờ đây anh tìm niềm vui và hạnh phúc bên vợ hiền và con thơ, không còn ham muốn danh vọng địa vị. Giống như Nam Đế Đoàn Trí Hưng năm xưa đã thờ ơ việc đời, lui về ở ẩn.
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 16-11-2018 lúc 08:51 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68