Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 478

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    3 ván đánh cảm thấy Trịnh Duy Đồng ko có tí cửa. Chưa trận nào có tí gì là cơ hội thắng. Toàn hoà đặc hoặc từ hoà đến thua. Năm nay Đồng ăn được Nhất ở duy nhất giải cờ chớp Tài Thần Bôi, chứ cờ chậm chấp nhận dưới 1 người trên vạn người rồi. Trận vừa diễn ra Đồng tàn dẻo chứ ko lại bị vần đến đêm
    Lần sửa cuối bởi nhimbong, ngày 06-12-2018 lúc 10:14 PM.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    294
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhimbong Xem bài viết
    3 ván đánh cảm thấy Trịnh Duy Đồng ko có tí cửa. Chưa trận nào có tí gì là cơ thoại thắng. Toàn hoà đặc hoặc từ hoà đến thua. Năm nay Đồng ăn được Nhất ở duy nhất giải cờ chớp Tài Thần Bôi, chứ cờ chậm chấp nhận dưới 1 người trên vạn người rồi. Trận vừa diễn ra Đồng tàn dẻo chứ ko lại bị vần đến đêm
    K phải vì dẫn điểm thì chỗ đấy còn lâu mới xong. Ván 1 Nhất cũng chỉ ưu hơn 1 chút. Ván này cũng vậy.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi evolnuk Xem bài viết
    K phải vì dẫn điểm thì chỗ đấy còn lâu mới xong. Ván 1 Nhất cũng chỉ ưu hơn 1 chút. Ván này cũng vậy.
    Hơn 1 chút nhưng quan trọng là Đồng ko có 1 chút cơ hội thắng nào trong 3 ván đó, ván thứ 4 này Đồng phải thay đổi lối chơi, phải đánh bão chứ đánh theo lối đánh mà Đồng hay đánh đè từ từ các kì thủ khác gặp Nhất đã ko có tác dụng, mà ngược lại bị Nhất đè từ từ đến chết. Giống như Tào Nham Lỗi đánh bão với Nhất thì tỉ lệ thắng cũng cao lên tương đối.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68