Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một ván cờ tàn hay - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 43
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván này oan uổng nhỉ,cũng vô lý nữa, sao mà một mã óanh hết thế được.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hhihi, thế mới gọi là giai thoại!! Chứ thực chiến chắc chắn không bao giờ tạo ra hình này được!

  3. #23
    tran_qui's Avatar
    tran_qui Guest

    Mặc định

    Ma cu xoay vong chieu, ep phao va tuong la thang chu gi

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Ván này oan uổng nhỉ,cũng vô lý nữa, sao mà một mã óanh hết thế được.
    Ván này người ta gọi là một ván "cờ tàn nghệ thuật " để thưởng thức thôi , làm sao tìm được sự có lý trong ván này được hihihiiiii .
    Thường 1 Ván cờ tàn nghệ thuật được gắn với một cái tên thật kêu hoặc gắn liền với một giai thoại , ở ván này có thể có tên hoặc có thể không tên , nhưng rõ là nó gắn với một giai thoại , nước chiếu hết của con Mã mà làng cờ giang hồ trong này thường gọi là biến "Hồi Mã tam thương " , một nước chiếu hết mà từng được nêu trong ván cờ thế "Mã suyển liên doanh" đó.
    Làm ly cafe rồi lát nữa nói chuyện cờ tiếp nhé themgaidep lão đệ

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tran_qui Xem bài viết
    Ma cu xoay vong chieu, ep phao va tuong la thang chu gi
    Xin góp ý vài câu :
    + Thứ nhất : là bạn nên viết Tiếng Việt có dấu rõ ràng , cho mọi người đọc dễ hiểu
    + Thứ hai : Mã xoay vòng thì chả ai hiểu gì , bạn cứ ghi nước rõ tùng nước đi để mọi người tiệntheo dõi .
    + Thứ ba : Ván cờ này đã có lời giải ở trên , bạn chỉ cần đọc và đi theo người post ván cờ , nếu thấy sai thì cứ góp ý thẳng thắn , nếu thấy hay thì bấm thanks
    + Thứ tư : Cảm ơn bạn đã ghé vào thăm diễn đàn nói chung và topic này nói riêng.
    Thân chào

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    88
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    troai`
    M4.6 rui` M6/8 ... rui M8.7... rui M7/6... rui` M6.4 het' co` . Toan` nuoc' buoc.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thì em lại đọc rằng Triệu Khuông Dẫn thua ông trên núi 4 ván , trong đó có 2 ván được đưa vào cờ thế giang hồ chứ ko chỉ 1 ván này . Đến ván cuối thua , Triệu Khuông Dẫn có viết vào vách núi đại ý rằng chứng nhận mình mất quả núi này . Sau này TKD lên ngôi vua quay trở lại thì ko thấy ông tiên đâu nữa , mà xóa dòng chữ trên vách đi thì ko xóa được nên đành quay về .

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Huy_Hp Xem bài viết
    Em thì em lại đọc rằng Triệu Khuông Dẫn thua ông trên núi 4 ván , trong đó có 2 ván được đưa vào cờ thế giang hồ chứ ko chỉ 1 ván này . Đến ván cuối thua , Triệu Khuông Dẫn có viết vào vách núi đại ý rằng chứng nhận mình mất quả núi này . Sau này TKD lên ngôi vua quay trở lại thì ko thấy ông tiên đâu nữa , mà xóa dòng chữ trên vách đi thì ko xóa được nên đành quay về .
    Nói chung giai thoại đọc một nơi viết một kiểu, không biết đâu mà lần. Mình có sưu tầm được một số ván cờ cổ cũng có giai thoại kiểu như thế này; Sau khi đọc, xem lại một số tài liệu khác thì thấy chả giống nhau gì cả.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Sài Thành
    Bài viết
    895
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trannhien Xem bài viết
    Nói chung giai thoại đọc một nơi viết một kiểu, không biết đâu mà lần. Mình có sưu tầm được một số ván cờ cổ cũng có giai thoại kiểu như thế này; Sau khi đọc, xem lại một số tài liệu khác thì thấy chả giống nhau gì cả.
    Vậy mới gọi là giai thoại phải kg bác, bản thân ông tiên này mười phần hết chín là hư cấu, Triệu Khuôn Dẫn có kỳ nghệ cao cường hay kg cũng chẳng ai chắc được... bởi vậy chuyện này 'tam sao thất bản' cũng là chuyện có thể chấp nhận được, miễn sao chúng ta có được ván cờ hay để bình luận là tốt rồi
    i sail alone! see the world on my own...

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cái này khá dễ mà, để mình giải thử xem nhé, mong các bạn cho ý kiến:
    1M4.6;P2-4
    2M6/8;B3.1
    3M8.7;B3.1
    4M7/6;B3-4
    5M6.4; 1-0

Một ván cờ tàn hay
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68