Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 49
Close
Login to Your Account
Trang 49 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 39474849505159 ... CuốiCuối
Kết quả 481 đến 490 của 707
  1. #481
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Làng nọ có truyền thống về cờ tướng, đàn ông con trai ai cũng biết chơi cờ. Người nào mới trưởng thành sẽ được Hội cờ của làng sắp hạng, rồi khắc dấu chứng nhận vào... mông. Ví dụ hạng tốt là thấp nhất thì khắc quân tốt, lên đến hạng cao nhất là tướng thì khắc quân tướng. Dĩ nhiên chỉ có chính người ấy mới biết mình sắp hạng gì.

    Một hôm liên hoan hội làng, đám con gái tụ tập một bàn tha hồ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Đến chuyện trai gái thì cô nào cô nấy tranh nhau chứng tỏ mình đã lớn. Một cô nói:

    - Thằng bồ của mình được hạng mã đấy!

    Cô khác cướp lời:

    - Boyfriend của mình lên pháo rồi đấy!

    Cô nữa không chịu thua:

    - Anh chàng của mình mới đỉnh, ảnh là xe cơ đấy!

    Bỗng có người hỏi:

    - Thế không có ai là tướng sao?

    Đến đây tất cả im phăng phắc, duy chỉ có một cô duy nhất nãy giờ im lặng, bây giờ mới điềm đạm trả lời:

    - Cả làng này đàn ông con trai chưa ai lên được tướng cả!
    Hay tuyệt, cám ơn bác
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  2. #482
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bố đang đánh cờ ngoài quán thì thằng con ở nhà buồn quá ra xem bố đánh. Xem chán chê rồi nó bỏ ra mấy bàn khác xem mấy chú chiến đấu.

    Cuối cùng đến tối mịt bố mới dẫn con về. Dọc đường nói chuyện, nó mới bảo bố:

    - Bố ơi, ngoài đó con nghe được người ta khen bố sức khỏe dẻo dai lắm đấy!

    - Ai khen hả con?

    - Bà chủ quán chứ ai!

    - Thế bà ấy nói thế nào?

    - Bà ấy cứ luôn miệng bảo mọi người: ông ấy uống có mỗi ly trà đá, không ăn uống gì mà đánh từ sáng đến giờ chưa chịu về!

  3. #483
    denhathaonam's Avatar
    denhathaonam Guest

    Mặc định

    buồn cười quá

  4. #484
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyện keo kiệt

    Hôm nay đi đường bắt gặp hai gã đàn ông mình trần, chỉ vận độc cái quần xà lỏn, đang ngồi bó gối giữa vỉa hè, dưới cái nắng chang chang. Lấy làm lạ tôi ghé lại hỏi:

    - Sao hai anh không ở nhà ngồi ghế cho khỏe mà bệt ra giữa đường nắng thế này?

    Một anh ngước lên nhìn tôi đáp:

    - Chắc anh không ở gần đây, nhà chúng tôi nổi tiếng ky bo tiết kiệm cả khu này đều biết. Bố đã dạy anh em tôi không nên ngồi ở nhà mòn ghế, chả lẽ chúng tôi cãi lời?

    - Hừm... thế sao không sợ nắng mà trần trùng trục thế kia...

    - Ừ, thì áo vải mặc mãi cũng mòn, thế này cho tiện!

    Tôi cười thầm bụng bảo dạ: "Đúng là bó tay!" rồi hỏi tiếp:

    - Thế giờ này hai anh em làm gì mà ngồi thế?

    - À, chúng tôi đang đánh cờ!

    - Cái gì? Đánh cờ? Thế bàn cờ đâu?

    - Ơ hay! Thế nếu sợ mòn bàn, mòn quân thì cách gì hay hơn là đánh cờ... mù hả ông?!

  5. #485
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu chuyện chiều thứ sáu

    Chiều thứ bảy nào anh Hai cũng sang nhà anh Ba đánh cờ. Chiều thứ sáu tuần này bỗng anh Ba nhận được cú điện thoại của anh Hai:

    - Ông ơi, thằng con tôi được cô giáo cho cả lớp nghỉ đột xuất chiều thứ bảy, ngày mai tôi phải tranh thủ dẫn nó đi chơi, thôi hẹn ông tuần sau nhé!

    Anh Ba chẳng muốn ngồi không chiều thứ bảy, bèn gọi ngay cho bạn là anh Tư rủ chơi cờ. Anh Tư vốn là chủ cửa tiệm nhỏ, đáp:

    - Thứ bảy tiệm tôi mở cửa, nhưng thôi lâu lâu mới có một lần, tôi chiều anh vậy!

    Bèn thông báo nhân viên đóng cửa chiều thứ bảy. Cô thu ngân được tin bèn lấy phone ra gọi ngay cho chồng:

    - Anh ơi, chiều mai em được nghỉ làm, về nhà với anh, thích nhé!

    Anh chồng vội vàng nhắn tin ngay cho bồ nhí:

    - Em ơi, chiều mai đừng đến, vợ anh có nhà!

    Cô bồ nhí nhận được tin đúng lúc đang đứng trên bục giảng. Bèn thông báo ngay cho lớp học: Chiều mai không nghỉ nữa, vẫn đi học bình thường!

    Trong đám học trò có con anh Hai, nó gọi báo ngay cho bố. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, anh Ba nhận được cuộc gọi của anh Hai:

    - Chiều mai mình tiếp tục chơi nhé, con tôi nó vẫn đi học không về nhà!

  6. #486
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trận pháo đầu

    Nàng là gái mạnh bạo, trải đời. Còn chàng lại là thư sinh hiền lành, nhút nhát. Cuối cùng nhờ sự lôi kéo của nàng thì đôi bên cũng có được giây phút gần nhau.

    Thấy chàng cứ lúng ta lúng túng nàng muốn nhắc phải chủ động lên, nhưng không lẽ lại nói toạc ra thì kỳ quá! Bèn nói khéo:

    - Anh ơi, mình cứ ngồi không thế này à chán lắm, chơi gì đi!

    - Ừ... em muốn chơi gì?

    - Chơi cờ! Anh làm sao chiếu bí được em!

    - Hừm... làm thế nào nhỉ?

    - Anh cứ đánh trận pháo đầu đi!

    Chàng ngớ người như chợt hiểu ra phần nào, bèn mở trận công pháo. Dĩ nhiên chỉ tấn công từ ngoài xa chứ chưa dám sáp chiến.

    Một hồi thấy chiến cuộc chưa có tiến triển gì, nàng mới nói:

    - Anh đánh cờ mà cứ dàn pháo đầu bày ra để đó thì làm sao chiếu bí em được?! Ra đòn xe đâm thọc đi anh!

    Chàng ngơ ngác một giây rồi ồ lên ra vẻ hiểu. Bèn lấn lên một bước, lấn xe vào thành. Nhưng chỉ quẩn quanh vờn ở ngoài thôi chứ chưa dám rút vũ khí cận chiến ra mà công qua vách.

    Sốt ruột quá, nàng bực bội ngồi bật dậy vùng vằng. Chàng ú ớ hỏi cớ sự thì nàng gắt:

    - Sao em bảo xe đâm thọc mà anh không chịu đâm??

    - Thì nãy giờ anh đâm thọc đó!

    - Trời, cái ông thộn của tôi ơi! Anh đánh đâm thọc mà chưa chịu xuất tướng thì đến bao giờ mới bí hả trời!!

  7. #487
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện cười của bác sibachao ngày càng "nặng đô" nhỉ. Sức sáng tạo của bác quả là cao cường. Tôi nản rồi, không thèm nhấn "thanks" nữa đâu, mỏi tay lắm.

  8. #488
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Quân xe úp

    Phỏng vấn một người đàn ông:

    - Anh đã nhiều năm kinh nghiệm chinh phục phụ nữ, vậy theo anh, thế nào là người đàn bà hấp dẫn?

    - Có nhiều định nghĩa, nhưng riêng tôi vốn mê cờ tướng, đặc biệt cờ úp, tôi lại thấy người đàn bà đẹp giống như quân xe úp!

    - Hừm? Giống ở chỗ nào?

    - 3 điều. Điều thứ nhất: xe úp của mình thì mình giữ bằng được, còn xe úp của người ta thì lại muốn lùng cho ra, và tìm cách ăn càng sớm càng tốt!

    - Ờ, cũng đúng! Thế còn điều thứ hai?

    - Ăn thì khó nhưng khi đã ăn được rồi thì đắc ý vô cùng, và lại càng muốn ăn thêm con nữa!

    - Cũng có lý! Còn điều thứ ba là gì?

    - Điều này vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sống còn. Khi đã ăn được xe úp rồi thì phải giấu biệt, tuyệt đối không được để lộ cho chủ của nó biết!

  9. #489
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những quân cờ tội lỗi

    Bàn làm việc của chồng có một ngăn kéo đặc biệt luôn khóa im ỉm mà vợ chưa bao giờ thấy chồng mở ra trước mặt mình. Vợ hỏi thì chồng bảo đựng hồ sơ quan trọng.

    Một hôm chồng đi vắng vợ dọn nhà tình cờ nhặt được chùm chìa khóa chồng đánh rơi, bèn tò mò thử mở ngăn kéo. Thì thấy bên trong chỉ có 2 quân cờ tướng cùng 1 xấp giấy vẽ hình bàn cờ bày quân. Vợ cau mày nghĩ bụng: "Chơi cờ dù gì cũng là thú vui lành mạnh, mình có cấm đoán đâu mà anh ấy giấu kỹ vậy, chắc phải có lý do gì đây! Thế nào cũng phải hỏi cho ra nhẽ!"

    Khi chồng về vợ không chần chờ kéo tay hỏi ngay: "Tôi đã xem ngăn kéo của anh rồi, anh nói thật đi tôi biết hết rồi đấy nhé!" Nghe xong chồng sững sờ, mặt cắt không còn hột máu, rồi cố trấn tĩnh lại bảo vợ ngồi xuống ghế nói chuyện. Sau một hồi ngập ngừng, chồng mới gãi đầu gãi tai nói:

    - Bây giờ em đã biết rồi thì anh không giấu nữa. Thú thật với em anh không bỏ được tính lăng nhăng, nhưng vì cảm thấy có lỗi với em quá nên anh phải tìm cách để tự hãm mình lại. Từ lâu anh đã tự đặt quy ước cho mình là cứ mỗi lần lừa dối em anh lại lấy 1 quân cờ bỏ vào trong đây. Mỗi lần mở ngăn kéo ra thấy những quân cờ tội lỗi thì anh sẽ cảm thấy ân hận và biết dừng đúng lúc. Em tha thứ cho anh nhé!

    Vợ cố nén giận hỏi tiếp:

    - Thế đây có phải là toàn bộ số lần anh lăng nhăng từ trước đến giờ không?

    - Đúng, từ ngày cưới em đến giờ!

    Vợ bặm môi suy nghĩ một hồi rồi từ tốn nói:

    - Anh có lỗi với em đấy, nhưng biết hối lỗi, thú tội, thế là tốt rồi. Dù sao trong 10 năm trời anh chỉ phản bội 2 lần thì cũng không phải quá nhiều so với nhiều thằng đàn ông khác. Lần sau anh đừng làm thế nữa nhé!

    - Vâng, anh xin thề!

    - 2 quân cờ thì em biết lý do rồi, thế còn xấp hình bàn cờ kia anh cũng bỏ vào đây để làm gì vậy?

    Chồng liếm môi:

    - Anh cũng nói thật luôn, chẳng qua anh muốn tiết kiệm thôi. Mỗi lần bỏ hết 32 quân cờ vào đây thì anh lại lấy hết ra rồi bỏ một hình bàn cờ vào thế chỗ, để khỏi phải mua bộ mới đó mà!

  10. #490
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nghề đánh cờ

    Ở quán cờ xuất hiện hai người đàn ông ngày nào cũng đánh cờ từ sang đến 12 giờ khuya mới về. Một người có vẻ sức cờ thấp hơn vì chơi ván nào thua ván ấy, thế mà không đòi chấp, cứ thế chơi hoài không thấy ngán, ngày nào cũng thua độ vài xị là chuyện thường mà anh ta không thấy có dấu hiệu chùn chân. Đã thế khi ra về lại tranh tính tiền đồ ăn thức uống không thiếu cái nào cả.

    Một hôm khi người kia đã bỏ về chủ quán mới kéo ghế lại ngồi hỏi thăm anh chàng hào phóng:

    - Tôi thấy anh đánh cờ vui là chính chứ không quan tâm tiền bạc, ngày nào cũng thua mà không thấy ngán, chắc anh làm có tiền lắm, một ngày phải kiếm được cả triệu?

    - Đúng, tôi làm một ngày được 1 triệu!

    - Hừm... tôi thấy anh chơi cờ suốt ngày suốt đêm có làm gì đâu mà được trả hậu vậy?

    Anh kia bèn hạ giọng:

    - Ừ... tôi nói thật anh đừng có nói lại cho ông kia biết nhé... Chính vợ hắn trả tôi số tiền đó chỉ để tôi đánh cờ với hắn đến khuya mới cho về!

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 49 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 39474849505159 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68