@6789: tôi khen LB có tài nhìn người hơn KM,chứ ko chê KM kém tài bác ạh.mỗi người có 1 tố chất,1 tài năng.KM sinh ra để làm quân sư,ông giỏi bày mưu tính kế,vạch sách lược.còn LB làm người lãnh đạo.xin được trích lại câu này của Lưu Bang

Phàm việc tính toán trong màn trướng mà quyết định được sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng; trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà; nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhát định lấy thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy đựơc thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên mới bị ta bắt.
còn việc ai cũng mắc sai lầm thì đúng rồi.người đời cũng đâu vì sai lầm dùng Mã Tốc mà tước đi cái danh hiệu "vạn đại quân sư" của Gia Cát tiên sinh đâu bác

còn về việc Hoa Dung tiểu lộ t cũng suy nghĩ giống bác.đã từng viết bài trên diễn đàn về vấn đề này ko muốn nhắc lại.nên chỉ chú thích 1 dòng -mục tiêu của Hoa Dung tiểu lộ vốn ko phải là giết Tháo.

My Phương làm phản,đúng là tôi ko thể nhớ được rõ ràng.cảm ơn bác đã đính chính dùm