Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện thật về một kỳ thủ Giang hồ ( sửa tít theo yêu cầu thành viên ) - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 36
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tôi mong rằng ban quản trị mà đặc biệt là bạn TRUNG CADAN hãy kiểm chứng thông tin một cách nhanh nhất để sự thật được đưa ra ánh sáng .bạn có thể hỏi SƠN HÀNG MÀNH, PHẠM QUỐC HƯƠNG để kiểm chứng thông tin mong sớm nhận hồi âm từ ban quản trị

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi balasat Xem bài viết
    tôi mong rằng ban quản trị mà đặc biệt là bạn TRUNG CADAN hãy kiểm chứng thông tin một cách nhanh nhất để sự thật được đưa ra ánh sáng .bạn có thể hỏi SƠN HÀNG MÀNH, PHẠM QUỐC HƯƠNG để kiểm chứng thông tin mong sớm nhận hồi âm từ ban quản trị

    Thực sự tôi ko biết về vụ này , việc quản trị ko để thông tin chưa được kiểm chứng ( có thể với tôi ) ko đưa lên là trách nhiệm của tôi , thân !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là diễn đàn của " Người Yêu Cờ" , khi viết hay sưu tầm 1 bài viết về một kỳ thủ giang hồ nào đó , ta nhìn nhận nhận vật này dưới góc độ của một người yêu cờ , thời gian trôi đi , vật đổi sao dời , trong cuộc sống có ai không một lần phạm phải sai lầm , nhưng cho dù gì đi nữa , khi nói về một người chơi cờ ta hày nhìn nhận người ấy bằng anh mắt của một người yêu cờ .
    Những thông tin cá nhân không tốt về một người nào đó không nên viết tràn làn trên diễn đàn vì nó có thể làm tổn thương đến một con người .

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thực sự tôi ko biết về vụ này , việc quản trị ko để thông tin chưa được kiểm chứng ( có thể với tôi ) ko đưa lên là trách nhiệm của tôi , thân !!!
    -->"tôi không thích thì không đưa lên".Chấm hết!!!
    Lần sửa cuối bởi Caocodatviet, ngày 28-07-2009 lúc 07:09 PM.
    Người cao cờ là người không chơi cờ!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chả biết bác caocodatviet phản đối hay ủng hộ em nữa !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #26
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhờ mọi người kiểm chứng dùm thông tin. Trộm xe của người khác thì đúng là không liên quan gì đến cờ, không cần nhắc đến. Nhưng nếu trộm xe của bạn chơi cờ thì có liên quan đến cờ rồi.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn bác Go, bác nói rất công tâm!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
    Tiến "bụi" chỉ là một người chơi cờ giang hồ, nhân cách cũng chả cao chót vót, cờ cũng vậy - Tiện có đề tài này, ai có kỉ niệm gì với anh ta thì kể-cho vui thôi, cũng đừng nói quá ảnh hưởng đến người ta.
    Diễn đàn đôi khi cũng chịu trách nhiệm về những phát ngôn của toàn thể mọi người ở đây, nói chung nên giữ hòa khí với tất cả anh em làng cờ.
    Nhưng tin tức kiểu như trộm xe, CA bắt, v.v... nên đăng kèm với biên bản của CA hoặc chính là lời tố cáo của người bị hại thì có tính thuyết phục hơn. Ngoài ra. chuyện ông ấy...lấy cái đó... của ông nọ...thì trên đời này nhiều, ko đếm được hết, lôi vào đây làm gì...
    Ông này em biết lâu rồi truớc Cuờng KL lên Hoàng hoa Thám chơi đánh đánh với Tuấn béo " Anh Cuờng đang chấp 5 tiên ruỡi" ông này vào rủ chơi hình như hai cụ này chưa biết nhau đánh bằng phân nhưng hình như hồi đó đánh có 20k / ván Vũ đi tiên ông này dùng BPM tả pháo phong xa đánh trả mấy ván nguời đuợc ngừoi thua . đánh 1 lúc bay mất con chốt trên bàn cờ tìm đâu mãi không thầy ông này chạy ra chỗ xe đạp lấy ra 2 , 3 bộ cờ rách nát đem vào chơi . ông Cuờng lia mắt qua biết sự việc " Chắc nó không ga lắm" nên ván sau đi hậu ông lôi Nghịch pháo cổ điển ra đỡ trung pháo. tấn binh 3 thí tiến xe hà bắt tốt uy hiép mã 7 bên tiên nhưng Tiến bụ đỡ cũng dẻo .. quanh qua quẩn lại ông Cuờng cũng chỉ thắng có đuợc 1 ván . Ông này em nghĩ tâm tính cũng tốt thôi nhìn nguời và nuớc đi cờ em đánh giá vậy " Không phải là nguời phản trắc gì cả " chẳng qua cũng là "ma đưa lối quỷ dẫn đuờng" . Anh em đừng cậu nệ quá ... nguời ta nên sống rộgn luợng mới thành danh đuợc. hẹp hòi thì có hơn ai ...

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói thật với các bác, Themgaidep cũng không hiểu nhiều và cặn kẽ như các bác, nên khi thấy phản anh mặt trái mà mình chưa biết cũng thấy buồn. Buồn vì sao có nhiều người cứ tỏ vẻ hiểu "giang hồ" quá đổi, "vách lá tìm sâu" để chứng tỏ cái sự hơn người, và cũng buồn vì bản thân mình đặt cái tít bài chủ quan, ngộ nhận. Âu cũng là bài học cho mình. Một lần nữa cảm ơn các bác!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
    thực ra tớ cũng có kỉ niệm với anh này,
    đúng ra, kỉ niệm đó, là được xem anh Trân chấp anh này 1 ngựa, độ 10.000 đồng/ván- thời giá năm 1995.
    Lúc đó, tớ cũng mới chơi cờ ít lâu, chưa va vấp được mấy, nghĩ rằng mình cũng cao rồi - hay bỏ học theo anh Trân lang thang chơi cờ hội - hôm đó ở hội Lệ Mật về, lượn qua Bờ Hồ, chả có ai, hình như 1 lát gặp chú Định "Đương Thành", chú Định chỉ ra Ngõ Trạm, bảo dạo này ở đó đông người chơi.
    Đến Ngõ Trạm thì chả hiểu sao Tiến "bụi" rủ anh Trân chấp mã ngay, mới đầu tớ tưởng cha này cũng ngang cỡ anh Thuận "..." Bờ Hồ thôi. Ai ngờ, xem đánh 1 lát, thấy một vài nước cờ còn sâu hơn cả mình, thế mà anh Trân chấp ngựa vẫn thắng được, công nhận kinh,... Sau này mới biết, ông này thuộc về loại mềm, trong lớp chấp ngựa của anh Trân.
    Từ đấy, tớ xung phong ngồi lớp ngựa của anh, và e ngại rằgn đến nay tớ vẫn chưa được lên lớp...
    Trân đen thì nhanh lắm nhìn gà chơi độ vài move là ra phân chấp rồi anh Bảo ...

Chuyện thật về một kỳ thủ Giang hồ ( sửa tít theo yêu cầu thành viên )
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68