Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thiên Long và Bát Bộ! đã có phần bình chọn nhân vật - kết thúc sau 7 ngày
Close
Login to Your Account

Xem kết quả Bình chọn: Bình chọn các nhân vật chính được yêu mến nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

Người bình chọn
64. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
  • Lệnh Hồ Xung

    10 15.63%
  • Vi Tiểu Bảo

    14 21.88%
  • Kiều Phong

    20 31.25%
  • Quách Tỉnh

    5 7.81%
  • Dương Quá

    9 14.06%
  • Đoàn Dự

    2 3.13%
  • Hồ Phỉ

    0 0%
  • Hoàng Dược Sư

    1 1.56%
  • Châu Bá Thông

    2 3.13%
  • Tạ Tốn

    1 1.56%
Kết quả 1 đến 10 của 81

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,922
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.

    Cái ông quét lá ảo kinh khủng , em cũng chả thích tí nào , làm gì có chuyện công phu bao trùm thiên hạ như thế , đoạn này đề cao công phu Thiếu Lâm quá .

    Nếu có trội hơn thì cúng chỉ cỡ 1 tiên thôi chứ các bác nhỉ ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Đọc Thiên Long Bát Bộ ghét nhất đoạn cuối truyện xuất hiện ông già quét lá trong chùa Thiếu Lâm, võ thuật đạt đến mức không tưởng. Điều này phá vỡ hết toàn bộ bố cục của tác phẩm, thể hiện sự bế tắc của Kim Dung trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong tiểu thuyết của mình.
    theo t thì ko phải. bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ,tác giả bao trùm lên đó là tư tưởng phật giáo,nên việc xuất hiện ông "thánh tăng" để tháo gỡ những nút thắt khi nó đạt đến đỉnh điểm cũng ko có j là quá bất hợp lý

    có thể việc 1 ông tăng quét rác đạt đến trình độ như vậy,khiến người đọc rơi vào cảm giác hụt hẫng.vì vốn mong chờ cuộc long tranh hổ đấu của 2 cha con Tiêu Phong Vs 2 cha con nhà Mộ Dung,cùng tên gian xảo Khưu Ma Trí.nhưng từ đâu lại lòi ra 1 ông tăng quét rác,chưa nghe danh bao giờ (Vô Danh Tăng) lại vần cho quần hùng (5 cao thủ thuộc top thượng thừa trong truyện) như vần trẻ con,thật quá ư vô lý

    tuy nhiên nếu xét trên tinh thần toàn bộ cuốn tiểu thuyết,thì Vô Danh Tăng chỉ là người phát ngôn của tác giả.ông (Vô Danh Tăng) đã dạy cho đám quần hùng (và cả ng đọc) những đạo lý cơ bản của Phật Học như quy luật Nhân Quả,oan oan tương báo,phóng hạ đồ đao....theo t,cách giải quyết của tác giả như vậy là khá hợp lý và sâu sắc đấy chứ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    333
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    theo t thì ko phải. bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ,tác giả bao trùm lên đó là tư tưởng phật giáo,nên việc xuất hiện ông "thánh tăng" để tháo gỡ những nút thắt khi nó đạt đến đỉnh điểm cũng ko có j là quá bất hợp lý

    có thể việc 1 ông tăng quét rác đạt đến trình độ như vậy,khiến người đọc rơi vào cảm giác hụt hẫng.vì vốn mong chờ cuộc long tranh hổ đấu của 2 cha con Tiêu Phong Vs 2 cha con nhà Mộ Dung,cùng tên gian xảo Khưu Ma Trí.nhưng từ đâu lại lòi ra 1 ông tăng quét rác,chưa nghe danh bao giờ (Vô Danh Tăng) lại vần cho quần hùng (5 cao thủ thuộc top thượng thừa trong truyện) như vần trẻ con,thật quá ư vô lý

    tuy nhiên nếu xét trên tinh thần toàn bộ cuốn tiểu thuyết,thì Vô Danh Tăng chỉ là người phát ngôn của tác giả.ông (Vô Danh Tăng) đã dạy cho đám quần hùng (và cả ng đọc) những đạo lý cơ bản của Phật Học như quy luật Nhân Quả,oan oan tương báo,phóng hạ đồ đao....theo t,cách giải quyết của tác giả như vậy là khá hợp lý và sâu sắc đấy chứ
    Không biết anh em trong TLKD có ai chơi Võ lâm truyền kì không? Nếu có người chơi sẽ chẳng bất ngờ vì trong game này môn phái Thiếu lâm có 1 cách tăng point hết sạch vào máu mà không quan tâm đến các chỉ số khác là Sức mạnh, nội lực, thân pháp. Tăng kiểu này máu rất trâu nhưng chẳng đánh được ai cả. Ngoài ra trong VLTK môn Thiếu Lâm có 1 chiêu thức có tên La Hán trận. Chiêu này có tác dụng phản dame 45% (tương tự ông sư gì bị Tạ Tốn đấm chết) nên với mấy ông máu trâu này mình đánh vào người ông ý bơm máu ko cẩn thận có khi phản dame chết trước. Cách tăng point kiểu này có tên là Thiếu Lâm "biến thái" hay mỹ miều hơn là Huyết tăng.
    Người nào level càng cao thì sẽ càng có nhiều point để tăng nên ông Vô Danh tăng này có thể là Siêu biến thái nên chẳng ai thắng nổi. Tuy nhiên trong truyện KD cũng không nói ông Vô Danh này đánh được ai --> ông này đích thị là Thiếu lâm "biến thái". Trong chùa ông này cũng chỉ là nhân viên vệ sinh giống hệt trong game, Huyết tăng chỉ đóng vai trò câu dame chứ không được coi trọng như Chiến tăng.
    Hôm nay vui quá, VTB còn kém gã Khiết Đan kia có 3 phiếu. Bây giờ chuẩn bị đi họp giao ban tuần rồi chứ không em sẽ viết 1 bài lăng xê Vi Tiểu Bảo với các đối thủ là Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung theo bối cảnh giang hồ thời hiện đại
    Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
    Ai ngờ người đẹp thích giang sơn

Thiên Long và Bát Bộ! đã có phần bình chọn nhân vật - kết thúc sau 7 ngày

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68