Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quang Trung Open ( Kết quả chung cuộc trang 37 ) !!! - Trang 17
Close
Login to Your Account
Trang 17 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 383
  1. #161
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    542
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại bàn Số 3 từ đầu tỡi cuối kỳ thủ NGuyễn Khánh NGọc đã Tấn công dồn dập và chính xác khiến Xích Cước đại tiên PHùng Quang Điệp cực lực phòng thủ ,nhưng do thế công của tiên quá mạnh nên dù danh thủ Phùng Quang Điệp tử thủ đến cùng vẫn không tránh khổi một thất bại trước Nguyến Khánh NGọc
    Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
    Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...

  2. #162
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thực sự ván đấu chiều nay thể hiện đúng thực lực của 1 cầu thủ nghiệp dư như mình, ưu thế từ khai cuộc đến trung cuộc nhưng lúc cần suy nghĩ quyết định thì đi nước quá dở dẫn đến thất bại nhanh chóng. Rất khen cho NAQ, anh đã chống đỡ rất dẻo dai, hy vọng người đồng đội QT1 sẽ tiếp tục phát huy và giành chức vô địch của giải đấu này

  3. #163
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    542
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận đấu giữa danielortega Lưu Quang Tuyên và viera Phạm Quốc Hương đưa khán giả đến rất nhiều cảm xúc vào ván đấu do sự chủ quan của danh thủ Phạm Quốc Hương , kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã chơi rất chính xác và giành được cục diện khả quan ít nhất là không bị thua , nhưng sau khi ưu thế do Kỳ thủ Lưu Quang Tuyên có phần khinh địch lại ra giữa phòng thi đấu tuyên bố là đến đây anh sẽ thắng chú Hương ván cờ này , quả thực bị chạm vào lòng tự ái mãnh sư Phạm Quốc Hương mới chứng tỏ bản lĩnh và khả năng trung tàn thâm hậu của mình anh đã bỏ không thành trống và y như rằng đang lúc cao hứng kỳ thủ Lê Quang Tuyên dẫn quân tấn công vào đống lửa mà Phạm Quốc Hương đã giăng ra sẵn chỉ còn chờ kẻ địch sập bẫy , do tấn công điên cuồng kỳ thủ Lưu Quang Tuyên không thu hoạch được gì lúc này mới biết là mình đã sập bãy và thu quân về doang trại tuy nhiên Phạm Quốc Hương đã dẫn quân tinh nhuệ mai phục khắp nơi , do bị phản đòn tập kích quá nhanh kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã khôg kịp trở tay đành hứng những đòn trời giáng của mãnh hổ Phạm Quốc Hương , một ván thắng huy hoàng của Hương sát thủ xin chúc mừng Phạm Quốc Hương và đây cũng chính là ván cờ chứng kiến số lượng khán giả đông nhất của ngày hôm nay
    Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
    Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...

  4. #164
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sao mãi mà chưa có bốc thăm thi đấu nhỉ?

  5. #165
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    417
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngọc nổ dạo này đúng là thay đổi thiệt Viết bài bình luận khá chi tiết và không còn tỏ ra nổ nhiều , bên cạnh đó thì phong độ đang vào phom Một ứng cử viên vô địch ngầm Quang Trung Open đây Các đại tướng khác cần phải đề phòng gấp :d
    Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi

  6. #166
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 4 nào :

    1 Nguyen Anh Quan QT1 ( 3 ) - Nguyen Khanh Ngoc KHU ( 2,5) 14- 1
    2 Nguyen Thang Long IP1 ( 2,5 ) - Dang Huu Trang QT1 ( 2,5 ) 16- 37
    3 Pham Quoc Huong KHU ( 2,5 ) - Tran Trung Kien IP1( 2,5 ) 21- 30
    4 Tran Quyet Thang KHU( 2,5 ) - Vu Huy Cuong QT1 ( 2,5 ) 28- 33
    5 Tran Tuan Ngoc SSN ( 2,5 ) - Quan Thanh Tung QT2( 2 ) 31- 26
    6 Bui Manh Hao AEM ( 2 ) - Le Quang Hung QT1 ( 2 ) 2- 9
    7 Nguyen Thanh Tung IP1 ( 2 ) - Dinh Quang Hung IP1 ( 2 ) 17- 5
    8 Dao Xuan Hao IP2 ( 1,5 ) - Luu Quang Tuyen SSN ( 1,5 ) 4- 13
    9 Nguyen Trong Linh SSN ( 1,5 ) - Phi Manh Cuong QT2 ( 1,5 ) 19- 24
    10 Tran Trung KSU ( 1,5 ) - Nguyen Hoang Kien KHU ( 1,5 ) 29- 15
    11 Phung Quang Diep SSN( 1,5 ) - Vu Khanh Hoang IP2 ( 1,5 ) 25- 34
    12 Vu Quoc Son IP2 ( 1,5 ) - Nguyen Tien Cuong KSU ( 1 ) 35- 18
    13 Tran Mai Phong AEM ( 1 ) - Cao Ba Thu AEM ( 1 ) 27- 3
    14 Le Minh AEM ( 1 ) - Pham Thanh Lam QT2 ( 1 ) 8- 22
    15 Tran Van Cong SSN ( 0,5 ) - Vu Xuan Truong KSU ( 1 ) 11- 36
    16 Duong Van Long IP1 ( 0,5 ) - Trinh Duy Phong KSU( 0,5 ) 7- 32
    17 Le Viet Hung KSU ( 0,5 ) - Nguyen Viet Tuan AEM( 0,5 ) 12- 20

    Đoàn Anh Tú nghỉ vòng này !!!
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 21-11-2010 lúc 01:44 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #167
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trantuanngoc Xem bài viết
    Trận đấu giữa danielortega Lưu Quang Tuyên và viera Phạm Quốc Hương đưa khán giả đến rất nhiều cảm xúc vào ván đấu do sự chủ quan của danh thủ Phạm Quốc Hương , kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã chơi rất chính xác và giành được cục diện khả quan ít nhất là không bị thua , nhưng sau khi ưu thế do Kỳ thủ Lưu Quang Tuyên có phần khinh địch lại ra giữa phòng thi đấu tuyên bố là đến đây anh sẽ thắng chú Hương ván cờ này , quả thực bị chạm vào lòng tự ái mãnh sư Phạm Quốc Hương mới chứng tỏ bản lĩnh và khả năng trung tàn thâm hậu của mình anh đã bỏ không thành trống và y như rằng đang lúc cao hứng kỳ thủ Lê Quang Tuyên dẫn quân tấn công vào đống lửa mà Phạm Quốc Hương đã giăng ra sẵn chỉ còn chờ kẻ địch sập bẫy , do tấn công điên cuồng kỳ thủ Lưu Quang Tuyên không thu hoạch được gì lúc này mới biết là mình đã sập bãy và thu quân về doang trại tuy nhiên Phạm Quốc Hương đã dẫn quân tinh nhuệ mai phục khắp nơi , do bị phản đòn tập kích quá nhanh kỳ thủ Lưu Quang Tuyên đã khôg kịp trở tay đành hứng những đòn trời giáng của mãnh hổ Phạm Quốc Hương , một ván thắng huy hoàng của Hương sát thủ xin chúc mừng Phạm Quốc Hương và đây cũng chính là ván cờ chứng kiến số lượng khán giả đông nhất của ngày hôm nay
    mong ban tổ chức đưa ván đấu giữa các danh thủ này lên TLKD với. Xin cảm ơn.

  8. #168
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyen Thang Long IP1 ( 2,5 ) - Dang Huu Trang QT1 ( 2,5 )

    Oan gia tái ngộ không biết tóc xanh đầu hói ai người chiến thắng ? lòng tôi nguỡng mộ lão Quái ,nhưng trực giác bảo nên chọn Trang .Gà tơ ơi lão Quái có tuổi rồi nên thế nào cũng có lúc rụt rè lựa ngay lúc ấy mà tung Quái chiêu tàu suốt kính lão ấy nhé
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

  9. #169
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một số hình ảnh vòng 3 Giải QUANG TRUNG OPEL

    Trận đấu đàu tiên mà tôi muốn gửi đến các bạn là cuộc so tài hấp dẫn và nhiều cảm xúc nhất vòng 3.Nói đến cảm xúc thôi thì có lẽ tất cả các khán giả quan tâm đến các Giải đấu của Thăng Long Kỳ Đạo cũng hiểu là hung_namdong muốn nói đến ai rồi phải không ạ.Vâng !Trận đấu nhiều cảm xúc nhất vòng 3 là cuộc so tài giữa

    Oterga Lưu Quang Tuyên gặp Đại Ma Đầu Phạm Quốc Hương ( Hương ngỗng )

    Vào trận với quyết tâm cao và tận dụng lợi thế đi tiên của mình Lưu Quang Tuyên đã dành được một chút ưu thế đáng kể sau hơn 25 nước đi.
    Và đây cũng chính là lúc anh để lộ dấu hiệu của ,và quay ra họp báo tại chỗ:
    Anh Tuyên.
    -Anh đâm con Xe xuống đây thì không ai có thể đỡ được bàn Cờ này!Chú thua đi.
    Không để cho đối thủ có cơ hội họp báo Hương Ngỗng đã tương kế tựu kế đánh vào chính cái phởn của anh Tuyên.Và kết quả sau cuộc họp báo này anh Tuyên chỉ còn biết kêu...........Trời!
    Hương ngỗng:
    - Anh có biết mình đang đánh Cờ với ai không?





    .::Thăng Long Kỳ Đạo::.

    .::Thăng Long Kỳ Đạo::.

    .::Thăng Long Kỳ Đạo::.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 21-11-2010 lúc 12:08 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  10. #170
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một số hình ảnh vòng 3 Giải QUANG TRUNG OPEL

    Một ván đấu nữa mà tôi muốn gửi đến các bạn là cuộc so tài giữa

    Chìa vôi công tử Nguyễn Khánh Ngọc gặp Xích Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp

    Thời gian gần đây Ngọc chìa vôi luôn là khắc tinh của Phùng Quang Điệp khi hai Kỳ Thủ này gặp nhau.Hôm nay cũng vậy,tận dụng lợi thế đi Tiên Ngọc chìa vôi lao lên tấn công ngay từ đầu.Và dành ưu thế tuyệt đối trong cả ván đấu này.Dù đã tử thủ nhưng Phùng Quang Điệp cũng không tránh được một trận thua bởi đối thủ của anh đã tấn công rất dũng mãnh không cho anh có cơ hội được chở tay.

    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 21-11-2010 lúc 04:45 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

Quang Trung Open ( Kết quả chung cuộc trang 37 ) !!!
Trang 17 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68