-
07-12-2010, 11:31 PM
#131

Gửi bởi
6789
Chiều em đi xem đội tuyển VN đá bóng rùi,có gì để hôm sau gặp anh nhé,em thách đấu cả VN đánh cờ Úp với em thì phải ở HN ít nhất 2 ngày cho các đối thủ chuẩn bị tinh thần chứ...hehe!Xem thử trong giải Nhiều Danh Thủ này có ai dám tiếp chiêu cờ Úp với đương kim vô địch HN không nhỉ?
P/s:bác nào muốn thử sức làm ơn cho em xem "lý lịch cờ Úp" nhé,duyệt được mới chơi!
Bóng đá là mấy giờ nhỉ?
Nếu được thì xem xong nhậu tối cũng được.
Bởi vì sáng ngày t5 mình lại đi Cần Thơ rồi.
-
07-12-2010, 11:33 PM
#132
Mai bám lão 6789 với lão 999999 lên sân thôi
!!!
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
07-12-2010, 11:40 PM
#133

Gửi bởi
Minh Ngọc
Bóng đá là mấy giờ nhỉ?
Nếu được thì xem xong nhậu tối cũng được.
Bởi vì sáng ngày t5 mình lại đi Cần Thơ rồi.
ôi anh bận việc lúc nào rảnh thì gặp mà anh.Cần Thơ gạo trắng nước trong...1 số thứ nữa hy vọng không làm anh "lóa mắt"...hehehe.Em xem đá bóng xong chắc muộn lắm anh ơi,hẹn anh dịp khác vậy
!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-12-2010, 11:43 PM
#134

Gửi bởi
BachDienThuSinh
Mai bám lão 6789 với lão 999999 lên sân thôi

!!!
Truyền lửa cho đội tuyển của chúng ta nhể?Mình và anh Tuấn hẹn mai bôi cờ khắp mặt...holigan đúng nghĩa...heheehee.Hướng về Mỹ Đình nào.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-12-2010, 11:46 PM
#135
con Đào hà phương và em Đào hà linh .Chúc bố Đào cao khoa đi thi may mắn và bố tự tin đánh giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc,con chúc bố đạt kết quả tốt.
bố yêu nhé!
-
07-12-2010, 11:55 PM
#136

Gửi bởi
6789
Truyền lửa cho đội tuyển của chúng ta nhể?Mình và anh Tuấn hẹn mai bôi cờ khắp mặt...holigan đúng nghĩa...heheehee.Hướng về Mỹ Đình nào.
Lão này chưa biết BDTS là ai à , em lão ý chứ ai
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
-
08-12-2010, 12:04 AM
#137

Gửi bởi
trung_cadan
Lão này chưa biết BDTS là ai à , em lão ý chứ ai

!!!
Bít lâu gồi..hehehe
.Sáng mai có nhà vô địch cờ Úp sẽ xuất hiện ở phòng thi đấu Giảng Võ gì đó.Không biết các cao thủ cờ Ngửa gặp vô địch cờ Úp thì như thế nào nhỉ?
Bác Go:Óanh cờ Úp mà không có nắp úp,em vô địch thế giới ngay,khà khà!
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 08-12-2010 lúc 12:07 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
08-12-2010, 12:05 AM
#138

Gửi bởi
Go_player
bác chớ bi quan quá như thế bác ạ. Ta vẫn còn một số cách để thắng TQ trong cờ tướng.
Ví dụ như cách này:
úp hết các quân xuống.
Phong trào nghiên cứu phương pháp chiến thắng này ở ta đang tương đối mạnh, giờ cần tìm hiểu bên địch xem họ thế nào là có thể yên tâm mở giải thi đấu với họ.
Nhờ bác 6789 đương kim vô địch cho ý kiến ạ.
ảnh: chơi cờ buổi tối ở nhà hàng xóm
nếu e ko nhầm thì đây là ở Nghĩa Tân, chỗ 2 vợ chồng cái chị gì í
-
08-12-2010, 12:12 AM
#139
-
08-12-2010, 12:15 AM
#140
Nhà cửa người ta sạch sẽ thế,không biết mấy bố óanh cờ có ý thức không.Thuốc lá đốt như ống khói tầu Titanic,rồi bừa bãi nữa chứ..hihi.Nhìn thế này lại nhớ bà xã dặn mình trước khi đi xa:Anh muốn dẫn "con nào" về nhà cũng được,đừng có lôi bàn cờ về nhà đánh đấy,dọn cho các "bố" 1 tuần cũng không hết mùi thuốc lá...hahaha!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2010 ( Từ 06-12 tại Hà Nội )
Đánh dấu