Cháu cảm ơn chú ! Nhưng đường tuyệt kỹ cháu chẳng dám nhận đâu ạ . Hihi . Còn làm cho "gái sướng " thì là nhiệm vụ chung của đàn ông rồi mà chú :D. Trong cờ có đời mới là cái mục tiêu xa xỉ chú ạ ^^.
Printable View
Xin cảm ơn bác Phi và bác Thợ Điện. Em sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn vào các ván cờ tới.
Nếu không thể hết lẽ khôn cùng thì dẫu có vò đầu bứt tai, hoặc lang thang trong mơ cũng không biết miền ấy ở đâu.
Đọc chỗ này mới khoan khoái làm sao ! lúc đánh cờ cái vẻ đạo mạo sáng láng của các ông Tiến Sĩ đi đâu hết cả, trông cứ ngu nga ngu ngơ, hehe ...
Đây là hai mặt của một vấn đề, ông ngộ ra mặt này còn tôi nhìn thấy mặt kia. Tôi chỉ cảm thấy dâng lên một niềm vui khi mình tìm được một nước cờ thích đáng. Chứ không phải khoái trí vì đối phương lâm vào thế hạ phong.
Phải là người trải đời, thông nghĩa lý, mới có thể nhìn cái sắc tục mà xét cái tâm đạo.
Hồi xưa mình rất thích món này, mà thường ăn ngoài đường họ bán trên một mãnh lá chuối. Nhìn màu là thấy ham rồi. trắng nõn của khoai mì và nước dừa trên màu xanh của lá chuối, thêm một ít nâu lợt của đậu phọng rang.
Sáng nay mới dụi mắt dậy đã thấy ông Phi và ông Lâm bàn kỳ đạo thâm sâu đọc khoái thật, thêm cái hình khoai mì. Đã nhãn, đã tâm tư. Còn gì sướng hơn !!
Các đại cao thủ và các HLV tầm cở thường nhắc đi nhắc lại cái này mà hình như ít người nghe lời. Toàn là đi kiếm khai cuộc cao siêu và mới nhất.
Đọc câu "Cờ bí dí Tốt" nhớ câu của cựu VĐTG cời Vua Kramnik, mà bây giờ vào tuổi 38 vẫn làm mưa làm gió trên làng cờ Vua thế giới, khen cựu VĐTG Karpov... "Thế cờ đang gấp rút một mất một còn, ông ta đi một nước chốt mà thoạt nhìn rất là không đâu". Nghệ thuật chốt.
Bác wind cũng thích cái món khoai mì dân dã này . Bình dân lắm đó. Chỉ cấn chút tiền là mình cũng cầm cơn đói được mấy tiếng đồng hồ. Nhớ ngày xưa khi mới biết ăn củ sắn thì món sắn dây ở Huế ngon lắm.Củ sắn dài dài nên gọi là sắn dây. Không biết bây giờ còn hay không nữa ?
Xin chuyển đến các bác chưa đọc bài này :
Life Handbook for 2011 / Cẩm nang Sống năm 2011
Bạn là người mà tôi quan tâm, vì thế tôi chuyển cẩm nang này cho bạn để Chúc mừng năm mới.
Health / Sức khỏe:
1. Drink plenty of water.
*Uống nhiều nước.** *
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.-
*Ăn sáng giống như vua, ăn trưa giống như ông hoàng và ăn tối giống như kẻ ăn xin. ***
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that's manufactured in plants. -
*Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy. ***
4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm and Empathy. -
*Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái** *
5. Make time to pray..
*Tìm ra thì giờ mà cầu nguyện.***
6. Play more games.
*Chơi trò chơi nhiều hơn. ***
7. Read more books than you did in 2010. -
*Đọc nhiều sách hơn năm 2010.** *
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day. -
*Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày. ***
9. Sleep for 7 hours.
*Ngủ 7 giờ. ***
10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile. -
*Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày. Và mỉm cười trong khi bước đi. ***
Personality / Nhân cách:
11. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about. -
*Đừng so sánh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khác. Bạn không biết cuộc hành trình của họ như thế nào đâu. ***
12. Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment. -
*Đừng có những tư tưởng tiêu cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ.
Thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực. ***
13. Don't over do. Keep your limits. -
*Đừng làm quá mức. Giữ giới hạn của bạn. ***
14. Don't take yourself so seriously. No one else does.
*Đừng quá coi trọng bản thân bạn. Không ai để ý bạn đâu. ***
15. Don't waste your precious energy on gossip. -
*Đừng phí năng lực quý báu vào chuyện ngồi lê đôi mách. ***
16. Dream more while you are awake. -
*Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn đang thức. ***
17. Envy is a waste of time. You already have all you need.. -
*Ghen tỵ là phí thì giờ. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần rồi. ***
18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
*Hãy quên đi những chuyện quá khứ. Đừng nhắc cho vợ/chồng của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ. Việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn. ***
19.. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.-
*Cuộc sống quá ngắn để mà phí thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác. ***
20. Make peace with your past so it won't spoil the present. -
*Hãy làm hòa với quá khứ của bạn để nó không làm hỏng hiện tại. ***
21. No one is in charge of your happiness except you. -
*Không ai lãnh trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn. ***
22... Realize that life is a school and you are here to learn. - Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.. -
*Hãy nhận thức rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học. Các bài toán chỉ là một phần của học trình, xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học được thì sẽ kéo dài suốt đời...** *
23. Smile and laugh more.. -
*Mỉm cười và cười nhiều hơn.***
24. You don't have to win every argument. Agree to disagree. -
*Bạn không buộc phải thắng mọi điểm đâu. Hãy đồng ý với việc không đồng ý.***
Society / Xã hội:
25. Call your family often. -
*Hãy thăm viếng gia đình bạn thường xuyên. ***
26. Each day give something good to others. -
*Mỗi ngày, hãy mang lại điều gì tốt cho người khác..** *
27. Forgive everyone for everything. -*Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự.***
28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.-
*Hãy dành thì giờ cho những người ngoài 70 và dưới 6 tuổi. ***
29. Try to make at least three people smile each day. -
*Hãy cố gắng làm choít ra ba người mỉm cười mỗi ngày. ***
30. What other people think of you is none of your business. -
*Không cần biết những điều người khác nghĩ về bạn***
31. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch. -
*Việc làm của bạn sẽ không săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau luôn.***
Life / Đời sống:
32. Do the right thing! -
*Hãy làm chuyện đúng!***
33. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
*Loại bỏ bất cứ thứ gì không ích lợi, không đẹp hoặc không vui.***
34. Time heals everything... -
*Thời gian chữa lành mọi sự…***
35. However good or bad a situation is, it will change. -
*Cho dù một hoàn cảnh tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.***
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
*Mặc cho bạn có cảm thấy thế nào, hãy ra khỏi giường, chưng diện lên và khoe thiên hạ.***
37. The best is yet to come.
*Điều tốt nhất sẽ đến.***
38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it. -
*Mỗi sáng thức dậy mà còn sống, hãy cám ơn Thượng Đế về điều ấy.***
39. Your Inner most is always happy. So, be happy. -
*Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi...* * *
Last but not the least / Điều cuối cùng nhưng không phải là nhỏ nhất:
40. *Please Forward this to everyone you care about.* -
*Xin vui lòng chuyển cẩm nang này đến tất cả những người mà bạn quan tâm*
St.
Đọc lại thấy cũng hay hay :)
Chúc các bác sức khỏe dồi dào.
Không hiểu sao cảnh giới độc ảnh cảnh đôi khi lại chân thực vô cùng. Bảo rằng mơ là không thực nhưng thực ra rất thực. Thực hay không thực chỉ là những ràng buộc của ý niệm. Đôi khi ta đối diện đối diện với cơn giận, nỗi sợ hãi... trong cảnh giới đó mà không thể bám víu vào bất cứ giáo lý nào được. Công phu tu tập quên sạch. Kiến thức, kinh nghiệm trở thành vô nghĩa. Bạn bè, người thân đâu không thấy. Cơn giận như thiêu đốt, nỗi sợ như bao trùm lấy mình... Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, khái niệm về thời gian, không gian không còn nữa... Tỉnh dậy mới thấy hóa ra mình vốn cô độc tự thuở nào.
Ông Roaming chỉ e tranh luận tôi đuối lý mất vui nên đã gọi cho tôi cốc cà phê, cả thuốc lá nữa chứ nhỉ,
Ông Thợ Điện tin tưởng và rất đồng quan điểm với tôi, vì trước ông đã từng thấy tôi thiệt chiến … cao tăng …hehe,
Ông tontu thì ra sức thuyết pháp để bảo vệ ý kiến của mình, lại còn định đưa tư liệu nghiên cứu tâm linh ra nữa đấy.
(ông viết dàn trải nhiều chỗ lặp lại, nên tôi phải gom những câu trùng ý để biện luận với ông cho được rõ ràng).
Hãy nghe cái tâm của mình chứ đừng nghe các thầy Thích Mê Lầm thuyết pháp, Phật giáo không ủng hộ quan điểm ‘đốt vàng mã’ cụ thể là ai ? nếu là tăng ni phật tử thì đâu cần nghe. Đức Phật là bậc giải thoát, cõi sa bà ngài còn vứt bỏ chẳng lẽ lại để lời răn dạy thế gian ‘đừng đốt vàng mã’ hay sao ?
Vấn đề này không có trí huệ cao minh sao có thể bàn tới, đừng nên đánh đồng hai việc làm một. Đã biết rằng con cháu làm điều ‘phước’ thì người quá vãng được nhờ, vậy thì cứ tự nhiên mà làm, sao lại phải dâng lễ ‘tiền thật’ rồi sau mới lấy xuống để làm ? chẳng lẽ làm điều thiện bằng tiền túi thì không được ‘phước’ hay sao ? có phải định nhờ người quá vãng ‘úm’ vào ‘tiền thật’ thì đem ra làm điều thiện mới được ‘phước’ ? Nên biết, người quá vãng đã được yên nghỉ đâu cần phải làm việc nữa.
Đã cho việc tòng táng hàng thứ thiệt là mê tín, thế mà lại bắt chước dâng lễ ‘tiền thật’ !
Người quá vãng đã rũ bỏ tất cả mà đi nay lại dâng lễ ‘tiền thật’ để linh hồn nhớ cõi nhân gian mà sinh lòng luyến hận. như vậy có nên chăng ?.
***
Có ích đấy, người làm ‘vàng mã’ có nghề nghiệp ổn định, người bán ‘vàng mã’ có thu nhập nuôi gia đình, người mua ‘vàng mã’ được nhẹ nhàng thanh thản cõi lòng sau khi đã dâng lễ và đốt cho người quá vãng.
Ai mua nhà, mua xe, giúp quỹ từ thiện thì tự đi mà làm, sao lại bắt người quá vãng làm ‘phước’ cho mình ?
Chẳng nhẽ người quá vãng cũng cần con cháu đút lót cho rồi mới phù trợ hay sao ? Đừng tưởng người quá vãng muốn phù trợ cho con cháu lúc nào cũng được, phải có thời pháp cả đấy.
Một người da đen ,một khúc hát đen
Hai tay cấu lấy cổ chiếc kèn đồng
Như bấu lấy một đạo bùa thiêng
Sao điệu blues không xanh
Mà lại đen trên mầu da nức nở
Ôi tiếng hát khôn cùng
Đen như bóng tối