Các ông ăn nói cẩn thận tý ,người ta 50 rồi mà ku với chả tên , ko biết thì đừng nói chứ .
Chú Phồn là người mê cờ , chú ấy thích đánh với các cao thủ ở tỉnh ngoài , đương nhiên là chú ấy thua nhưng có sao đâu chú ấy quen thua rồi , chỉ sợ có nhiều người trông thấy cao thủ đến mà ko dám tiếp chiêu thôi .

Còn tôi ko biết ông là ai mà cũng chẳng cần biết , ông cứ xuống đây , tôi ko có tiền nhưng tôi cũng tiếp ông bằng bóng 1 lít / 1 bàn , thích thì cho ông đi tiên luôn cũng được , nói là làm . Còn chú Hùng cờ chú ấy cao nhưng bỏ cờ rồi , ko đánh nữa . Hơn nữa nghe qua giọng điệu của ông ,nói chuyện thách đấu bàn 2 lít như thằng trẻ con ấy , e rằng ko đủ tư cách để ngồi đánh cờ với chú ấy đâu .