Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
tranh hùng:liễu đại thăng vs thần kiếm thắng kem(kém Thăng)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 24

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói chung theo Themgaidep thì với những phát ngôn quá cay cú của Thanh vincom và thêm nữa chẳng ai biết Thanhvincom là ai thì có lẽ CLB Anh em thậm chí không cần trả lời.

    Có hai điều cần được làm rõ: Thứ nhât chủ topic hãy lên tiếng: Tên, số điện thoại liên lạc và thứ 2 Trần Nguyên Thắng cũng lên tiếng xác nhận thì mới có giá trị.

    Còn chuyện Thắng Kem có nhận lời hay không thì hậu xét.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    392
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Nói chung theo Themgaidep thì với những phát ngôn quá cay cú của Thanh vincom và thêm nữa chẳng ai biết Thanhvincom là ai thì có lẽ CLB Anh em thậm chí không cần trả lời.

    Có hai điều cần được làm rõ: Thứ nhât chủ topic hãy lên tiếng: Tên, số điện thoại liên lạc và thứ 2 Trần Nguyên Thắng cũng lên tiếng xác nhận thì mới có giá trị.

    Còn chuyện Thắng Kem có nhận lời hay không thì hậu xét.
    Nhiều khi Mạnh Thường Quân thích giấu tên nên không cần thiết đưa tên và số ĐT, theo tôi gửi tiền thưởng vào TK của Mod là có giá trị rồi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hyh2 Xem bài viết
    Nhiều khi Mạnh Thường Quân thích giấu tên nên không cần thiết đưa tên và số ĐT, theo tôi gửi tiền thưởng vào TK của Mod là có giá trị rồi.
    Không lẽ cứ "thích giấu tên" và "gửi tiền" là xong, buộc người ta phải làm theo ý thích của mình hay sao bạn?

    Vả chăng, buông lời thách thức một cách thiếu tôn trọng người khác (như kiểu chủ topic này) thì có lẽ chưa đủ tư cách để gọi là "Mạnh Thường Quân" của làng cờ được đâu.

    Cá nhân tôi nghĩ rằng trong chuyện giao lưu cờ theo đúng nghĩa của nó thì tiền bạc không phải vấn đề quan trọng (ngược lại, thì hóa ra là cờ bạc?). Thắng "kem" vốn k phải 1 kỳ thủ đánh cờ vì tiền. Anh có nghề nghiệp ổn định và cờ chỉ là một thú vui như bao thú vui khác, vậy thôi.

    CLB Anh Em cũng tuyệt đối không bao giờ khuyến khích các thành viên chơi cờ độ. Việc đánh có chút "giải thưởng" chẳng qua do tình thế, hoặc để góp vui mà thôi... Chuyện "nhất nhì ba" hàng Tá HN gì đó với ai thì to tát, nhưng lại chắc chắn không nghĩa lý gì với cá nhân kỳ thủ Thắng "kem" cũng như CLB Anh Em chúng tôi!

    Vài điều như trên có lẽ quá đủ để nói lên quan điểm của CLB Anh Em. Cuối cùng, xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người vì mộ cờ mà sẵn sàng bỏ tiền ra ủng hộ sân chơi của anh em chơi cờ.

    Giá như các tài năng trẻ cờ tướng của Thủ đô có được sự khích lệ, ủng hộ thường xuyên và chân tình từ các nhà tài trợ thì quý biết mấy (điều này đáng khích lệ biết bao)... Tiếc thay...
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 03-10-2011 lúc 12:03 AM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    392
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Không lẽ cứ "thích giấu tên" và "gửi tiền" là xong, buộc người ta phải làm theo ý thích của mình hay sao bạn?

    Vả chăng, buông lời thách thức một cách thiếu tôn trọng người khác (như kiểu chủ topic này) thì có lẽ chưa đủ tư cách để gọi là "Mạnh Thường Quân" của làng cờ được đâu.

    Cá nhân tôi nghĩ rằng trong chuyện giao lưu cờ theo đúng nghĩa của nó thì tiền bạc không phải vấn đề quan trọng (ngược lại, thì hóa ra là cờ bạc?). Thắng "kem" vốn k phải 1 kỳ thủ đánh cờ vì tiền. Anh có nghề nghiệp ổn định và cờ chỉ là một thú vui như bao thú vui khác, vậy thôi.

    CLB Anh Em cũng tuyệt đối không bao giờ khuyến khích các thành viên chơi cờ độ. Việc đánh có chút "giải thưởng" chẳng qua do tình thế, hoặc để góp vui mà thôi... Chuyện "nhất nhì ba" hàng Tá HN gì đó với ai thì to tát, nhưng lại chắc chắn không nghĩa lý gì với cá nhân kỳ thủ Thắng "kem" cũng như CLB Anh Em chúng tôi!

    Vài điều như trên có lẽ quá đủ để nói lên quan điểm của CLB Anh Em. Cuối cùng, xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người vì mộ cờ mà sẵn sàng bỏ tiền ra ủng hộ sân chơi của anh em chơi cờ.

    Giá như các tài năng trẻ cờ tướng của Thủ đô có được sự khích lệ, ủng hộ thường xuyên và chân tình thì quý biết mấy (điều này đáng khích lệ biết bao)... Tiếc thay...
    Em chỉ nói Mạnh Thường Quân của Liễu Thăng thôi chứ có nói là Mạnh Thường Quân của cả làng cờ đâu?
    Còn nói có giá trị là đảm báo giá trị của lời thách đấu, còn phương thức thi đấu thì còn bàn bạc và cũng phải xem đối phương có nhận lời hay không.
    Theo em bác Reporter nên bình tĩnh đọc lại một chút, em thấy lời thách đấu (riêng ở Topic này chứ em không nói ở Topic khác) cũng hơi quá nhưng chưa đến mức thiếu tôn trọng ai, bác là phóng viên bác thông cảm, nhiều người viết ra nó không thoát ý, nhiều khi nói vậy chứ không phải vậy.
    Hiểu nôm na là có 1 bác chắc là bạn của bác Liễu Thăng, muốn nhờ TLKĐ tổ chức một trận giao hữu giữa 2 kỳ thủ Thắng Kem và Liễu Thăng. Bác ấy đã hỏi ý kiến Liễu Thăng và được đồng ý rồi. Hai bên đóng tiền thế chân là 1 triệu. Giải thưởng là tổng số tiền thế chân. Bác ấy đề nghị phương thức 4 ván, mỗi ván 1 tiếng, không ghi biên bản, đánh trong một ngày.
    Bây giờ bên Anh em có đồng ý hay có đề nghị sửa đổi gì thì nêu ra, chứ căng thẳng làm gì, em thấy hơi tội cho bác chủ thớt

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hyh2 Xem bài viết
    Em chỉ nói Mạnh Thường Quân của Liễu Thăng thôi chứ có nói là Mạnh Thường Quân của cả làng cờ đâu?
    Còn nói có giá trị là đảm báo giá trị của lời thách đấu, còn phương thức thi đấu thì còn bàn bạc và cũng phải xem đối phương có nhận lời hay không.
    Theo em bác Reporter nên bình tĩnh đọc lại một chút, em thấy lời thách đấu (riêng ở Topic này chứ em không nói ở Topic khác) cũng hơi quá nhưng chưa đến mức thiếu tôn trọng ai, bác là phóng viên bác thông cảm, nhiều người viết ra nó không thoát ý, nhiều khi nói vậy chứ không phải vậy.
    Hiểu nôm na là có 1 bác chắc là bạn của bác Liễu Thăng, muốn nhờ TLKĐ tổ chức một trận giao hữu giữa 2 kỳ thủ Thắng Kem và Liễu Thăng. Bác ấy đã hỏi ý kiến Liễu Thăng và được đồng ý rồi. Hai bên đóng tiền thế chân là 1 triệu. Giải thưởng là tổng số tiền thế chân. Bác ấy đề nghị phương thức 4 ván, mỗi ván 1 tiếng, không ghi biên bản, đánh trong một ngày.
    Bây giờ bên Anh em có đồng ý hay có đề nghị sửa đổi gì thì nêu ra, chứ căng thẳng làm gì, em thấy hơi tội cho bác chủ thớt
    Bạn ơi, giả sử tự nhiên có một người gọi điện đến bảo bạn là "tôi là ai không cần biết, bây giờ tôi thấy ghét gã hàng xóm nhà ông, tôi muốn ông sang đấm nó, tôi cho ông tiền 500k mỗi đấm. Tôi gửi vào TK của ông 2 triệu rồi, sang đấm ngay 4 đấm vào lúc 16g chiều nay, sau đó báo cáo lại ngay cho tôi", bạn có thảo luận với cái người không rõ là ai, nêu ra một yêu cầu không biết để làm gì ấy trên điện thoại để rồi thực hiện yêu cầu ấy không? Không lẽ chỉ cần người ta gửi tiền vào tài khoản rồi là bạn xông sang nhà hàng xóm đấm thật? Đương nhiên không rùi, phải k?...

    So sánh, ví von có thể khập khiễng, nhưng chẳng qua chỉ để rõ ý hơn.

    Bạn bảo CLB Anh Em đồng ý không? Đồng ý cái gì cơ chứ? Với ai cơ chứ? Và để làm gì? Vì tiền? Hay vì cái danh hão "nhất Tá" của Hà thành như chủ topic muốn? Tôi thấy tất cả đều không đáng...

    Còn muốn thảo luận cụ thể thì phải ra mặt nói chuyện cụ thể. Thế mới là tôn trọng và mến tài nhau, bạn ạ.
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 03-10-2011 lúc 12:37 AM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

tranh hùng:liễu đại thăng vs thần kiếm thắng kem(kém Thăng)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68