Nói các bác thông cảm, chứ theo em thì chỉ những con vợ hâm mới đi tìm chồng khi chồng đang nhậu nhẹt.

Thường thì sau khi lập gia đình, người phụ nữ sẽ quan tâm rất nhiều đến con hơn đến chồng; người chồng cũng vậy, mỗi khi đi công tác xa, thường thì nhớ con hơn nhớ vợ.

Ở trường hợp trên, người vợ đi tìm chồng có lẽ là với sát khí rất lớn, lòng bực tức dồn nén, chứ không đơn thuần là tìm chồng chỉ để nhìn chồng, hoặc được chồng đưa về.

Hoặc giả, trong bàn nhậu mà lại có mấy cô gái nữa, thì còn lắm chuyện.

Cá nhân tôi, khi đang uống rượu bia với anh em bạn bè, sẽ cực kỳ ức chế nếu vợ mò mặt đến. Lúc đó cũng chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chỉ những người hâm mới dám cà khịa với thằng say rượu.