Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
Nộm bò khô Hải Phòng ngon nhất ở ngõ Trương Hán Siêu (đường Cát Dài), chủ quán tên là A Loọc. Nhớ nhất ngày trước đi mua cho ông nội về nhậu em húp....trộm gần hết nước dấm và bem hết bánh đa , nghĩ lại thấy thèm....

Huyền mập chỉ biết tả món ngon thôi, vụ dẫn đi ăn phở ở HN nhớ rồi, mình cùng Nguay và anh Thành "xích thố" đã được thọ giáo ....Lại còn vụ lẩu băng chuyền nữa chứ . Có lần lên HN được anh Tuấn Vũ Minh dẫn đi ăn phở ở 1 quán khá ngon, định bem thêm bát nữa nhưng.....ngại
quán phở nào ở HN ngon thế bác? quán phải xếp hàng,hay quán gần nhà thờ lớn? hoặc là quán gần Hồ Gươm hả bác

thật lạ là e chưa được ăn nộm của ông Hào.nộm ở HN em chỉ hay ăn ở Hàm Long-Ngô Sĩ Liên.ở đấy có thêm món bánh bột lọc ăn cũng khá ngon.hoặc là quán nộm ở Hồ Gươm ăn cũng đc.nhưng ớt ở đấy là ớt thửa,khá cay với những ai ko quen ăn cay (như em là 1 ví dụ )

mùa đông này mà có đĩa nộm HN,húp sùm sụp thì thích phải biết.hehe!!