Kết quả 11 đến 20 của 35
Chủ đề: Nộm bò khô phố Cổ Hà Nội
-
05-12-2011, 01:53 PM #11
Ông Hào kể, cách đây khoảng chục năm, có 4 - 5 em học sinh THPT gọi mỗi đứa một đĩa nộm, ăn xong chúng bỏ đi không chịu trả tiền. Gần đây, có một thanh niên gọi mấy đĩa nộm, ăn xong, anh ta trả tiền gấp đôi, ông giật mình hỏi thì người thanh niên tên Tuấn nói, mấy năm trước con ăn "bùng" tiền của cụ, bây giờ con xin lỗi và trả bù khoản tiền ngày trước. “Tôi nghĩ đó không phải là tội mà do lứa tuổi của các cháu thích trêu chọc người khác", ông Hào đôn hậu nói.
Thích phong cách của anh chàng Tuấn này đấy!
-
05-12-2011, 02:13 PM #12
quán phở nào ở HN ngon thế bác? quán phải xếp hàng,hay quán gần nhà thờ lớn? hoặc là quán gần Hồ Gươm hả bác
thật lạ là e chưa được ăn nộm của ông Hào.nộm ở HN em chỉ hay ăn ở Hàm Long-Ngô Sĩ Liên.ở đấy có thêm món bánh bột lọc ăn cũng khá ngon.hoặc là quán nộm ở Hồ Gươm ăn cũng đc.nhưng ớt ở đấy là ớt thửa,khá cay với những ai ko quen ăn cay (như em là 1 ví dụ)
mùa đông này mà có đĩa nộm HN,húp sùm sụp thì thích phải biết.hehe!!
-
05-12-2011, 04:25 PM #13
Vụ phở HN em nhớ cũng đã nhắc đến trên TLKĐ rùi anh nhỉ
. Em dẫn các anh đi măm măm món phở tại Ấu Triệu gần Nhà Thờ Lớn ai cũng khen vậy mà bị các anh chê lên chê xuống
, Còn vụ lẩu băng chuyền đó hổng phải là ý kiến của em đâu ah nha, đó là anh Nguay chỉ anh em đến đó đấy chứ sao lại có em trong đó
.
Hôm tới ra quán phải thọ giáo anh Tuấn Vũ Minh quán phở ngon hết chê anh nói đến là ở đâu để còn đến thưởng thức một lần cho biết mùi vị nè ngon đến cỡ nào đây. cứ nói đến măm măm ngon là phải tìm bằng được thui
. Kiểu nè hổng có giảm cân được rùi
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
05-12-2011, 05:47 PM #14
chả biết các bác thế nào.chứ phở HN em thấy ăn ở Bát Đàn (phở bò) là ngon nhất.quán phở này vẫn còn khá bao cấp khi người mua phải xếp hàng,tự bê đồ ăn.khách ngồi chen chúc trong quán cỡ 30m2.quán đông khách quá thì cố mà ăn cho mau.ko bị người xếp hàng chờ ko có chỗ ngồi lườm cho rát gáy
nhưng em thấy quán phở ở đây ăn là đúng phở bò HN nhất,nước ngon tuyệt.bò chín làm rất thơm,ko như 1 số quán làm ẩu.phơi thịt bò chín quá khô (có thể hàng ế dùng lại) ăn giống nhai nhịt bò khô ko cay hơn là vị thịt bò chíntrứng trần thì được hớt lòng đỏ và loại lòng trắng khá kĩ.vì có nhiều quá làm vội,đập trứng vào trần luôn.trứng trần dính quá nhiều lòng trắng ko húp nổi hoặc chín quá húp bị sền sệt,lại mất vị tươi ngon của lòng đỏ.
ôi!!! nhắc đến mà thấy thèm quámỗi lần nhắc đến món ngon ở HN (nhất là từ khi đi làm xa) em lại ko kìm đc lòng
-
05-12-2011, 06:03 PM #15
E thì ngại chen chúc vào những chỗ đông người để kiếm quán ăn ngon. Dù ngon bằng giời mà ngồi ăn ko thoải mái cũng không bao h thèm. Hải Phòng mới có một quán phở ngon dã man nấu kiểu Nam Định hehe không chỉ cho ai đâu.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
05-12-2011, 07:23 PM #16
-
05-12-2011, 10:38 PM #17
-
05-12-2011, 11:45 PM #18
Không nhớ chính xác địa chỉ, cái này phải hỏi bác Vũ Minh. Chỉ nhớ quán phở ở đường Thụy Khuê.[/QUOTE]
Nhà anh Tuấn ở đoạn giữa phố Thụy Khê, quán đó là Phở Nam Định gần ngay trường Chu Văn An, sợi bánh là gạo nguyên chất trắng trẻ sơi to, nước dùng chuẩn, thịt bò ngon, đây là một trong các quán khá ngon ở đó không bao giờ có gia vị ai ăn mặn chêm nước mắm vào thôi, nấu và chế phở là ông con trai do truyền nghề mấy bà on dâu và người giúp việc chỉ bưng bê, trên đường này còn 1 quán thịt chó lòng lợn trung trường, quán ăn tri kỷ hay gì tự nhiên quên sát đóLần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 05-12-2011 lúc 11:52 PM.
-
06-12-2011, 01:49 AM #19
Bác laotot oi em nghĩ là bác rất tinh tế,nhưng ko hiểu sao em lên Hà Nội ăn phở toàn họ hàng dẫn đi ăn quán đặc sắc đều không cảm nhận được.Hôm lâu em có hỏi anh nhà sư về bác khi anh em liên hoan và em cũng biết một đôi điều về bác đó. Mong rằng lần tới lên Hà Nội sẽ có cơ hội gặp gỡ và đươc bác dẫn đi ăn phở nhé bác.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
06-12-2011, 02:31 AM #20
Hóa ra quán phở ở đầu đường Thụy Khuê thì em cũng đã từng được măm măm ở đó rùi nha. Quán đó nổi tiếng với món phở tái lăn nạm gầu. Đến giờ quán đó vẫn đông khách lắm vì bây giờ em thấy ít có quán phở nào còn giữ cách cắt bánh phở như xưa bằng dao bản to cắt tay. Ăn bánh phở cắt bằng máy làm sợi phở khó ăn do các mép cắt nhỏ đều nhau làm bánh phở bị cong và cứng khiến sợi phở không được mềm như khi làm thủ công.
Quán phở Bát Đàn thì nổi tiếng vì người ăn tự phục vụ chính mình và xếp hàng như thời mậu dịch. Đợi phở thì tay cứ lăm lăm cầm tiền đưa cho chủ quán để được ăn trước. Đúng thật quán này thịt chín rất ngon và thơm khó có quán phở nào sánh bằng, đến giờ vẫn phải đứng xếp hàng tranh chỗ mỗi khi muốn thưởng thức. Nhưng sẽ làm một số anh em bây giờ không khoái vì thứ nhất đợi đã lâu mà chẳng ai phục vụ trong khi mình đến những quán khác cũng ngon không kém lại được phục vụ tận nơi các bác ạ.Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 06-12-2011 lúc 02:35 AM.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
Nộm bò khô phố Cổ Hà Nội
Đánh dấu