Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lễ hội Chùa Vua xuân Nhâm Thìn 2012 - Chúc mừng nhà vô địch Nguyễn Thành Bảo !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 458

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ảnh chụp đẹp quá !!!.Năm nay đánh giải Chùa Vua đúng là nhiều kỷ niệm thật.Lần đầu tiên đánh nốc ao 2 ván tiên hậu,bên cạnh trình độ ra thì chiến thuật đóng vai trò khá quan trọng.Hehe,hễ cứ gặp đối thủ xương thì chiến thuật tốt nhất là cứ phang đi huề đã rồi cố mà đấu súng để qua.Ở vòng 2 mình đã quá may mắn khi thủ hòa ván cờ chậm 2 trong thế thập tử nhất sinh sau đó lại ăn lộc qua được bạn Đàm Minh Tuấn bằng ván blizt tưởng như thua đến nơi rồi thì sang vòng 3 gặp Tuấn Hải "của thiên trả địa" để thua 1 ván blizt có lẽ đến 10 năm sau cũng không quên được.Đánh cờ chậm khá thuận buồm xuôi gió hòa nhanh,đấu blizt cũng ngon lành đến tận phút bù giờ thắng lợi tưởng như đã cầm chắc trong tay tới 99% rồi thế mà trong 1 tích tắc như bị bít mắt đi Xe vào mồm Xe địch.Hehe ngoài ra còn có 1 bất ngờ nữa khiến mình rất vui khi danh thủ Nguyễn Thành Bảo tức Cậu Bảo tự nhiên gọi mình là inter và hỏi vô số chuyện về cờ Trung Quốc nữa.Sau này xem cậu Bảo đánh đúng là SW quá.Nhưng cũng chưa hoàn toàn là vô đối đấu vì trận BK đấu với chú Hiệp cận,sau khi hòa ván 1,đánh cờ bỏi ai chẳng nghĩ cậu Bảo ăn chắc thế mà tí toi khi tính nhầm may mà bên đỏ cũng không khai thác được nếu không thì giải này còn có nhiều điều để nói lắm.Thế mới biết để đánh được giải chùa chiền thì cần nhất phải có "cô thương","thánh cho ăn lộc" đã mới có thể tính tiếp hehe
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 31-01-2012 lúc 11:00 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Ảnh chụp đẹp quá !!!.Năm nay đánh giải Chùa Vua đúng là nhiều kỷ niệm thật.Lần đầu tiên đánh nốc ao 2 ván tiên hậu,bên cạnh trình độ ra thì chiến thuật đóng vai trò khá quan trọng.Hehe,hễ cứ gặp đối thủ xương thì chiến thuật tốt nhất là cứ phang đi huề đã rồi cố mà đấu súng để qua.Ở vòng 2 mình đã quá may mắn khi thủ hòa ván cờ chậm 2 trong thế thập tử nhất sinh sau đó lại ăn lộc qua được bạn Đàm Minh Tuấn bằng ván blizt tưởng như thua đến nơi rồi thì sang vòng 3 gặp Tuấn Hải "của thiên trả địa" để thua 1 ván blizt có lẽ đến 10 năm sau cũng không quên được.Đánh cờ chậm khá thuận buồm xuôi gió hòa nhanh,đấu blizt cũng ngon lành đến tận phút bù giờ thắng lợi tưởng như đã cầm chắc trong tay tới 99% rồi thế mà trong 1 tích tắc như bị bít mắt đi Xe vào mồm Xe địch.Hehe ngoài ra còn có 1 bất ngờ nữa khiến mình rất vui khi danh thủ Nguyễn Thành Bảo tức Cậu Bảo tự nhiên gọi mình là inter và hỏi vô số chuyện về cờ Trung Quốc nữa.Sau này xem cậu Bảo đánh đúng là SW quá.Nhưng cũng chưa hoàn toàn là vô đối đấu vì trận BK đấu với chú Hiệp cận,sau khi hòa ván 1,đánh cờ bỏi ai chẳng nghĩ cậu Bảo ăn chắc thế mà tí toi khi tính nhầm may mà bên đỏ cũng không khai thác được nếu không thì giải này còn có nhiều điều để nói lắm.Thế mới biết để đánh được giải chùa chiền thì cần nhất phải có "cô thương","thánh cho ăn lộc" đã mới có thể tính tiếp hehe

    công nhận cái ván cờ bỏi thành bảo may thật, xem 2 ván thấy chú hiệp đánh hay quá, còn nhỉnh hơn, em xem trực tiếp thấy thành bảo đánh pháo sang tốt 9 đúnng quả là cao thủ để thủ hòa nhưng cái nước pháo tiến 1 sót quá, thẩm chuẩn thì thành bảo toi la cái chắc. em xem ông anh đánh, thấy cờ anh đánh nhanh, đánh hay lắm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    .Hehe ngoài ra còn có 1 bất ngờ nữa khiến mình rất vui khi danh thủ Nguyễn Thành Bảo tức Cậu Bảo tự nhiên gọi mình là inter và hỏi vô số chuyện về cờ Trung Quốc nữa.Sau này xem cậu Bảo đánh đúng là SW quá.Nhưng cũng chưa hoàn toàn là vô đối đấu vì trận BK đấu với chú Hiệp cận,sau khi hòa ván 1,đánh cờ bỏi ai chẳng nghĩ cậu Bảo ăn chắc thế mà tí toi khi tính nhầm may mà bên đỏ cũng không khai thác được nếu không thì giải này còn có nhiều điều để nói lắm.Thế mới biết để đánh được giải chùa chiền thì cần nhất phải có "cô thương","thánh cho ăn lộc" đã mới có thể tính tiếp hehe
    Mỗi người 1 điều kiện , mỗi người 1 hoàn cảnh nhưng chỉ càn có tâm đóng góp cho phong trào phát triển thì sẽ được mọi người đón nhận , trân trọng thôi; có thể cờ bạn không cao nhưng những thông tin bạn cung cấp, những bình luận về những ván thực chiến đỉnh cao của cờ tướng TQ mà bạn đóng góp làm a e cũng mở mang nhiều điều, có lẽ Thành Bảo cũng không ngoại lệ; chùa vua năm nay a Bảo vô địch thì cũng hoàn toàn xứng đáng( mặc dù có xuất hiện nước sai, nước sót cũng là bình thường vì chưa đạt tới cảnh giới độc cô cầu bại ), có thể a Hương công lực so vs a Bảo là 9 vs 10 nhưng do thi đấu đỉnh cao thường xuyên nên cảm giác bén nhọn về thế trận có lẽ a Bảo nhỉnh hơn nhiều, đánh cờ nhanh nếu a Hương được đi tiên tôi tin a Bảo cũng sẽ không thua; 1 năm sôi động của cờ tướng VN bắt đầu bằng chùa Vua, cảm ơn tất cả các bạn đã chuyển tải kịp thời cho a e không có điều kiện xem trực tiếp như tôi 1 giải đấu có chất lượng
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


Lễ hội Chùa Vua xuân Nhâm Thìn 2012 - Chúc mừng nhà vô địch Nguyễn Thành Bảo !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68