Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tình cảm chưa bén đẫ tàn , cứu em - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 31
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguoihung198 Xem bài viết
    tình hình là lâu lém rùi từ lúc chia tay bạn gái em mới cầm cưa lại lên nó cũng hơi bị cùn . hôm ra công viên đá cầu em gặp em gái này thi say nắng luôn , em nó không hẳn là đẹp nhưng khá duyên. e đá cầu cùng , lúc về thì có lân la làm quen mấy phút và đọc nó sđt rủ khi nào ra chơi thi gọi, em cũng có chút gọi là handsome hoạt bát lên e nó cũng co chút ân tượng. mấy hôm sau em nó có gọi cho em và chát chít tâm sự, em kêu em đôc thân , nhung vào xem những dòng tâm sự trong nhật kí ola me của em nó thì cảm giac em nó dang yêu đơn phương 1 thằng nào đó da diết lắm kiểu như người yêu cũ, rồi trước hôm trung thu (từ hôm quen đến trung thu chỉ 2,3 hôm thôi) em rủ nó đi bảo tàng dân tôc học chơi , em nó đồng ý, hôm đó đi chơi rất vui thỏa mái, chụp nhiều ảnh , có mấy bức em khoac vai nó chụp rất tình cảm , em thing thoảng liên tục đung tay chân vô tư không phản ứng, nhung buôi tối về em mệt quá ngủ quên, 11 h nt ko thấy nó nhắn lại, sáng ra nhắn 1 tin chào cũng ko sủi tam luôn, thú thật là em hơi lo bất ổn,trưa gọi điện không nhấc máy, vào ola của nó xem nó viết j thì cứ thấy nó viết nhớ nhung sầu muộn về tình cảm j đó( ko liên quan đến em ) em tưởng nó không muốn gặp lai em lên nt đong viên nó vươt qua chuyện tình cảm, mai ko hồi âm e lại nt bảo " em hãy coi anh la nguoi ban rat tốt cua em để em cởi mở hơn cũng ko hồi âm) .em hơi sốc thật, mãi đến chiều nó nt "e để quên dt nhà bác lên ko bit anh gọi", tối rủ nó đi dạo thì em kêu bân học, nửa đêm mình lại mò vào xem lại thấy tam 10 h em viết kêu buồn rồi đi lang thang chơi , gần sáng biêt em vẫn thức gọi e bảo vao chat tam sự về chyên của em thi em kêu viêt nhât ki ko muôn noi chuyện, nói thật lúc đấy ban đêm minh cũng ko lam chủ đươc cảm xuc, minh có viêt 2 tn bảo anh thich em từ lân đầu tiên, và muôn hẹn ho em, no nt lai la anh đừng nói thế đưng quan tâm sâu cs em , em muôn 1 minh , ko cần nt lại, đên tôi 10 minh hoi nó bấm máy bân luôn, nt cho nó 1 tn bảo , ban đêm suy nghĩ không tốt, cọ j sai anh sr, hôm nay cũng chăng tin tức j , mình ko nt gọi điện j nữa ,tạm dừng để nhờ mọi người giúp đỡ, liệu đã phải là y học bó tay chưa các pro
    vậy là bạn giỏi hơn mình rồi đấy. mình quen người ta hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa dám nắm tay lần nào (ngồi gần thì có) Nhưng mình được cái hơn bạn là đã biết chắc đối phương đã đổ từ lâu rồi

    Bạn mới quen cô ta có thời gian mà đã rủ đi ăn uống, hát hò...chỉ có 2 người với nhau là quá "pro" rồi. Mình thì chưa có lần nào

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi CXQ Xem bài viết
    vậy là bạn giỏi hơn mình rồi đấy. mình quen người ta hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa dám nắm tay lần nào (ngồi gần thì có) Nhưng mình được cái hơn bạn là đã biết chắc đối phương đã đổ từ lâu rồi

    Bạn mới quen cô ta có thời gian mà đã rủ đi ăn uống, hát hò...chỉ có 2 người với nhau là quá "pro" rồi. Mình thì chưa có lần nào
    Không ngờ thằng em mình nó quá thánh thiện - hàng hiếm đây

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    261
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai

    Tương lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong 3 chữ
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ ♥
    Lần sửa cuối bởi Flo5658, ngày 03-10-2012 lúc 10:11 PM. Lý do: tinh yeu
    Bạn Gần Không Tới ..... Bạn XA Chưa Về ......

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm 1 bàn tay
    Đừng vì quá lạnh mà vội ôm 1 bờ vai...!!
    tỉnh táo bạn nhé
    Lần sửa cuối bởi capodicapi, ngày 03-10-2012 lúc 10:47 PM. Lý do: ps

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hà Nội không vội được đâu , thỉnh thoảng nhấm nhẳng nt , bẵng làm nó ưng ưng lại biến mất tí ti , tình yêu cút bắt trò chơi , chớ có xừng xực thì hỏng .

    Nói chung đừng bắt đàn bà yêu mình , để chúng nó bắt mình yêu chúng nó , ngẫm cho thật kỹ mà làm , nói chung khai cuộc chú cơ bản ổn , nhưng bước vào trung cuộc xử lý kém quá , đối phương nó bắt được bài ý mà .

    Còn chuyện người cũ thì chú yên tâm , không có gì dễ quên 1 người đàn ông bằng 1 người đàn ông khác , với đờn bờ cũng thế , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #16
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Yêu một người thì đơn giản lắm ah. Nhưng có bền lâu được hay không lại là chuyện khác nha .
    Các chuyên gia về chuyện này thì có nhiều lắm nhưng chính họ có đang hạnh phúc hay không phải để thời gian chứng minh đã .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào bạn nguoihung198 và CXQ

    Không cần biết bạn quen cô ấy bao lâu...Nếu trong lúc tiếp xúc với cô ấy mà bạn thấy ánh mắt của cô ta "ướt rượt" + ánh mắt chứa nhiều tình cảm dịu dàng và trìu mến + hay nhìn trộm bạn + khi nói chuyện có vẻ ấp úng, bẽn lẽn, mặt đỏ bừng + tim đập loạn xạ = nắm tay + ôm được rồi...hehe.

    Chẳng lẽ bắt người ta nói với mình rằng: Anh nắm tay em di hay sao? hehe.

    Bí quyết: Nằm ngay ở ánh mắt của cô ta. Ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Cứ nhìn vào ánh mắt của cô nàng thì đoán biết được thôi...hehe.

    Còn về vụ có giữ được lâu hay không thì còn phải tùy vào cách cư xử và sự tôn trọng của hai bên.

    Bí Quyết 1: Luôn thành thật và chân thành với mình và người + thông hiểu cảm giác của người + 1 chút quan tâm đúng mức và đúng lúc + Sống với chữ "Tín" + hiền lành + thông minh (nắm bắt tâm lý của người trước khi người đó mở miệng) + dí dỏm (hài hước trong câu chuyện, nên nói ít, nói câu nào chí lý câu đó, tránh việc nói lăng nhăng)

    Còn vài điều nữa khi nào rảnh chùng ta bàn tiếp nhé. Chúc hai bạn thành công.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Flo5658 Xem bài viết


    Tình yêu phải tìm trong 3 chữ
    Hai chữ yêu thương một chữ chờ ♥
    cái này nghe rất thấm nhưng đi ngược phong cách của em, em luôn nhiệt tình và hêt mình, nhưng yêu ai mà bắt e gặm nhấm từng ngày, chờ đợi từng dòng tn thì cảm giác thực là rất khổ và sôt ruột , tinh cảm hiếm khi sóng ở đáy sông lắm bác ah, trong an uống cũng thế em thich an nhiều ăn mạnh zô zô chứ không thích ngắm nghía thưởng thức tùng miếng nhỏ một hii, không biết có xấu lắm ko

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Nói chung đừng bắt đàn bà yêu mình , để chúng nó bắt mình yêu chúng nó , ngẫm cho thật kỹ mà làm , nói chung khai cuộc chú cơ bản ổn , nhưng bước vào trung cuộc xử lý kém quá , đối phương nó bắt được bài ý mà .
    vâng , bác nói câu này em thấy thấm thía , chưa j mình đã tỏ tình cảm ra rồi là mình đã mất đi sự cuốn hút rối, những thứ mình khó nắm bắt thì tâm lý mình càng muốn giữ ,em ko biết PR làm giá, vô thức nó thấy có được dễ dàng quá mà không biết trân trọng

  10. #20
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    Chào bạn nguoihung198 và CXQ

    Không cần biết bạn quen cô ấy bao lâu...Nếu trong lúc tiếp xúc với cô ấy mà bạn thấy ánh mắt của cô ta "ướt rượt" + ánh mắt chứa nhiều tình cảm dịu dàng và trìu mến + hay nhìn trộm bạn + khi nói chuyện có vẻ ấp úng, bẽn lẽn, mặt đỏ bừng + tim đập loạn xạ = nắm tay + ôm được rồi...hehe.

    Chẳng lẽ bắt người ta nói với mình rằng: Anh nắm tay em di hay sao? hehe.

    Bí quyết: Nằm ngay ở ánh mắt của cô ta. Ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Cứ nhìn vào ánh mắt của cô nàng thì đoán biết được thôi...hehe.

    Còn về vụ có giữ được lâu hay không thì còn phải tùy vào cách cư xử và sự tôn trọng của hai bên.

    Bí Quyết 1: Luôn thành thật và chân thành với mình và người + thông hiểu cảm giác của người + 1 chút quan tâm đúng mức và đúng lúc + Sống với chữ "Tín" + hiền lành + thông minh (nắm bắt tâm lý của người trước khi người đó mở miệng) + dí dỏm (hài hước trong câu chuyện, nên nói ít, nói câu nào chí lý câu đó, tránh việc nói lăng nhăng)

    Còn vài điều nữa khi nào rảnh chùng ta bàn tiếp nhé. Chúc hai bạn thành công.
    vâng nếu về sư chân thành thì em luôn lây đó làm đại não để điều khiển cảm xuc và mọi hanh động của mình trong tình yêu , em biết nhươc điểm em la quá nhiệt tình quá mức cảm xuc quá mức làm hỏng việc, em từng nghĩ hay mình làm quen 2 3 người để khắc phuc điểm yếu , lại vừa đỡ buồn khi ai đó không chấp nhân mịnh nhưng tính mình quen sống thật rồi , ko làm thế được

Tình cảm chưa bén đẫ tàn , cứu em
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68