Kết quả 1 đến 10 của 13
Hybrid View
-
05-10-2012, 12:20 AM #1
Bạn nhắc tới Ấn Độ, Cà ri... làm tôi nhớ thời đi học quá. Hồi đó ở chung dãy nhà với tụi Ấn. Hễ tới giờ nấu ăn là biết ngay dãy nhà nào của sv Việt Nam, dãy nhà nào của sinh viên Ấn. Tụi Việt Nam nấu ăn thì phải có nước nắm. Mà nước nắm khi nêm nếm thì có mùi nồng nặc lắm. Còn tụi Ấn thì buổi ăn nào cũng có cà ri. Mà cà ri thì cũng có mùi đặc biệt không kém. Không biết bạn có tiếp xúc với tụi Ấn chưa. Tụi nó có cái mùi cơ thể khá đặc biệt. Có người nói do ăn cà ri nhiều quá nó tiết mùi ra mồ hôi luôn. Không biết có đúng không
.
Bận lòng chi nắm bắt
-
05-10-2012, 12:37 AM #2
Trời ơi khỏi nói nhưng Ấn độ ở nước ngoài còn đỡ vì ít ra còn có deodorant ,còn Ấn độ ở ngay xứ sở họ thì đúng là chết ngộp .Tôi đi vào chợ ở Bombay khi bước ra ngoài choáng váng ngất ngư đúng là Hương gây mùi nhớ ... như cụ Nguyễn Du nói cách đây vài trăm năm Cụ chắc cũng có đi Ấn Độ nên mới có thể viết được câu thơ ....dậy mùi ... như thế hehe
-
05-10-2012, 04:06 AM #3
Bro CKD nhắc tới Ấn Độ làm mình nhớ lại thời gian học Y Khoa và ở cùng nhà với một người bạn đồng nghiệp người Ấn.
Đúng như bro nói. Bữa cơm nào cũng thấy anh ta ăn gạo nâu với món cari, thỉnh thoảng thấy anh ta rang gạo nâu và cho nghệ vào. Anh bạn cùng phòng với mình không ăn thịt.
Một điểm nữa là họ ăn ở không được sạch sẽ lắm. Lúc nào trên người cũng có một mùi rất đặc biệt. Có thể là do trời sinh sắc dân có mùi đó...hihi.
Một điểm mình nhận thấy ở sắc dân Ấn Độ là họ học rất giỏi về lãnh vực Y Khoa. Đặc biệt về chuyên khoa surgery thì number 1, ngay cả tụi Mỹ trắng cũng phải bái phục người Ấn về lãnh vực này. Các trưởng khoa ở nhà thương lớn tại Hoa Kỳ đều là người Ấn. Người Việt mình bên Mỹ chỉ thuộc hạng trung trong lãnh vực này.
Mình ở chung với anh khá lâu nên dần dần cũng quen mùi Ấn Độ...hehe. Chúc bro 1 ngày vui.
10 món cơm nổi tiếng trong ẩm thực Việt
Đánh dấu