Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tại sao con người "mù quáng" khi yêu?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 23

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Em nghĩ thất vọng vừa phải , chờ mong vừa phải thôi , bởi vì phải luôn giữ cái chất tinh tú tinh cầu mà huynh !!!
    Nó như là gia vị ấy huynh nhỉ, nêm vừa thì tốt, quá tay là mất hay
    Em thì lại ko thích phân loại tình yêu đích thực hay ko. Yêu là yêu, chả thể có thước đo chung để đo độ đích thực. Có những tình yêu tưởng chưng đích thực lắm. Sau một thời gian kết hôn thì "bất đắc kỳ tử". Vậy mà có những tình cảm ngắn ngủi thậm chí chả còn đc công khai gọi là yêu thì lại cứ nhen nhóm ấp ủ âm thầm trong lòng...như đám than hồng mà một cơn gió nhẹ lại có thể bùng lên ngọn lửa đam mê. Kaka..
    Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
    Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi MinhTommy Xem bài viết
    Nó như là gia vị ấy huynh nhỉ, nêm vừa thì tốt, quá tay là mất hay
    Em thì lại ko thích phân loại tình yêu đích thực hay ko. Yêu là yêu, chả thể có thước đo chung để đo độ đích thực. Có những tình yêu tưởng chưng đích thực lắm. Sau một thời gian kết hôn thì "bất đắc kỳ tử". Vậy mà có những tình cảm ngắn ngủi thậm chí chả còn đc công khai gọi là yêu thì lại cứ nhen nhóm ấp ủ âm thầm trong lòng...như đám than hồng mà một cơn gió nhẹ lại có thể bùng lên ngọn lửa đam mê. Kaka..
    Rành quá vậy ta. Chắc là tình trường từng trải lắm nhỉ .
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Rành quá vậy ta. Chắc là tình trường từng trải lắm nhỉ .
    Dạ, tưởng dzậy mà ko phải dzậy mà lại là dzậy, khó nói lắm bác ạ . Nhưng dù sao thì cũng ''nói được'' còn chả biết làm tới đâu
    Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
    Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào

Tại sao con người "mù quáng" khi yêu?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68