Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vẫn chưa tận thế
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vẫn chưa tận thế



    Muốn chết mà đếch được…
    Tận thế hoá ra chỉ một trò đùa
    Mình lại phải ngồi dậy đi cày trên mảnh ruộng phèn chua
    Được tạm gọi mỹ miều là cuộc sống

    Sài Gòn lại một ngày nắng rưng rức nóng
    Lại Giáng Sinh và năm mới sắp về
    Tiếng nhạc ” Jingle Bells … “, ” Jesus to a child … ” trốn tận vào toilet cũng còn nghe
    Cây thông Noel, người tuyết và Santa Claus từ lâu đã trở thành thương hiệu
    Tất cả đều có giá đi kèm, miễn thiếu
    Không có tiền thì đi chỗ khác chơi
    Hình như bây giờ cuộc đời
    Ngay cả nước lã và đức tin cũng không còn miễn phí …

    ......Con người vẫn ngày ngày chết đói trên tài nguyên ở khắp châu Phi
    Dân nghèo lại đang vì mưu sinh mà tích cực phá rừng
    Chính phủ lại lên tivi buồn bã thanh minh
    Và lũ lụt bão giông lại hoành hành cùng chết chóc …

    Một ngày qua vật vờ và nặng nhọc
    Thượng đế từ đâu đó trên cao nhìn về trái đất
    Chắc không khỏi chau mày
    Người sẽ nghĩ gì đây ?

    Tận thế chưa phải hôm nay
    Nhưng một ngày không xa sẽ là sự thật
    Bởi thế giới mong manh, ly tán và nhiễu nhương như chưa thế bao giờ
    Hạnh phúc vẫn chỉ là viên kẹo ngọt trong mơ
    Hoặc rất nhỏ bé mong manh, hoặc vẫn chỉ là những lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là củ cà-rốt
    Được cố tình treo thơm tho trước mũi
    Để cho thêm phần sinh động trò chơi …

    Tận thế lại delay …
    Giữa sân ga cuộc đời
    Tôi và hàng tỷ con người
    Đành mệt mỏi chờ chuyến bay Doom’s Day kế tiếp(st)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bố bọn Maya nó cũng rách việc thật, lập bao nhiêu cái lịch vớ vẩn để rùi kết quả = 0
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nó giỏi nó đã không diệt vong , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    TP.HCM
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he mới hơn hai chục tuổi đời mà đã được đón mấy cái tận thế rồi. Lần này người Maya dự báo tận thế, ko biết lần sau là bộ tộc hay nhà tiên tri nào dự báo hủy diệt nữa đây.

    Thôi kệ khi nào tận thế thật hãng hay, bây giờ ta cứ sống tốt cái đã

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ôm vợ ngủ một đêm sáng dậy mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn TLKĐ, cà phê, công việc trong sỡ hihi.... tui đâu chết dễ dàng vậy. Còn phải trã thuế cho chính phủ, còn vài món quà phải chen chúc đi mua, còn phải lo làm gì với cái thân này.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 21-12-2012 lúc 11:37 PM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Phố to 4 mặt tiền nhà em ở đó...
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bao giờ web thanglongkydao.com sập thì đó mới là tận thế
    Sống trên đời cũng giống như bị hiếp dâm
    Không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Ôm vợ ngủ một đêm sáng dậy mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn TLKĐ, cà phê, công việc trong sỡ hihi.... tui đâu chết dễ dàng vậy. Còn phải trã thuế cho chính phủ, còn vài món quà phải chen chúc đi mua, còn phải lo làm gì với cái thân này.
    He he đâu có dễ chết như vậy bác Gió. Phải sống để mà trả nợ đời nữa chứ. Đùng một phát chết hết há chẳng sướng lắm ru? Mà chết ngay lúc ôm vợ nữa mới ác .
    Bận lòng chi nắm bắt

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Mà chết ngay lúc ôm vợ nữa mới ác .
    Cái ấy gọi là .Trúng Gió khi phi ......ngựa

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ha...ha... mấy cha này ác khẩu thật !!
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Cái ấy gọi là .Trúng Gió khi phi ......ngựa
    Nếu dịch mot à mot thì roamingwind nên đổi nick thành abovehorsewind

Vẫn chưa tận thế
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68