Kết quả 1 đến 10 của 34
Chủ đề: Thư gửi con trai
Hybrid View
-
05-01-2013, 07:11 PM #1
Bác ơi cháu nó thuận tay trái nhưng bà nội rèn nó viết và cầm thìa tay phải, không biết để giải quyết vấn đề gì nữa. Riêng học cầu lông, em sẽ cho nó cầm vợt tay trái vì người chơi cầu tay trái bao giờ cũng có đòn hiểm và làm cho đối phương bất ngờ!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
06-01-2013, 11:13 AM #2
Chào bác cuonghanh
Tôi sẽ chia sẻ với bác trường hợp con của bác thuận tay trái...có nên bắt cháu chuyển sang tay phải không nhé??? Tôi sẽ viết bài này đặc biệt cho bác, cùng toàn thể quý thành viên trong thời gian sớm nhất. Thay vì tôi sẽ úp bài viết khác cho quý thành viên, nhưng thôi để chia sẻ ưu tư cùng bác thì thiết thực hơn.
Chúc toàn thể quý thành viên 1 ngày vui và an bình.
Thân,Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 06-01-2013 lúc 11:41 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Thư gửi con trai
Đánh dấu