Kết quả 11 đến 20 của 51
Chủ đề: Bí mật của vị thần Thời Gian.
-
09-05-2013, 02:53 AM #11
Cho đọc tiếp lẹ lẹ lên đi hehe. Tôi thì đoán thần thời gian sẽ không bao giờ chết. Biến dạng hay luân hồi thì chắc có. Tuy các thứ đều tan thành li ti, nhưng vẫn hiện hửu, và nếu hiện hửu thì nó phải hiện trong một cái gì đó chứ. Nếu cái bình chứa đó là không gian, thì bắt buột phải có thời gian. Không thể nào có được khái niệm "độ dầy" hay "kích thước" mà không có thời gian. Tuy thời gian được định nghĩa là chiều thứ 4, mọi vật 3 chiều trôi trên giòng thời gian. Nhưng tôi lại thấy thời gian nằm ngay trong vật 3 chiều, là một phần của mọi vật. Mọi vật có độ dầy, độ dầy phải có không gian, không gian phải có thời gian... Thôi nhức đầu rồi
mình chờ Einstein V 2.0 vậy
-
09-05-2013, 04:13 AM #12
Hay thời gian chỉ là khái niệm tất có con người dùng để đo sự đổi thay ?
Một hôm thằng nhỏ soi kiến thấy mụn -- mày lớn rồi, ba nó nói. "lớn rồi" là khái niệm thời gian để diển tả tình trạng không-mụn chuyển qua có-mụn. Khái niệm đó càng ngày càng vi tế hơn để đo được những đổi thay vi tế hơn. Từ lúc sơ khai như ... cái sao đó lên là trồng lúa được đó. Đến canh gà, đến đồng hồ, đến đồng hồ nguyên tử. Và thoáng hơn, thời gian của vật tỉnh và thời gian của vật động. Có thay đổi thì phải có thời gian. Thần thời gian chỉ chết khi mọi vật lặng yên. ???
Tôi cũng nhức đầu luôn.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-05-2013, 11:59 AM #13
Thời gian mà chúng ta hay nói đến là thời gian trong vũ trụ hiện hành của chúng ta hi, còn thời gian nào khác nữa chúng ta chưa kiểm chứng được cấc bác nhỉ. Có khi có thời gian trước thời gian. hoặc thời gian sau thời gian,hoặc thời gian song song thời gian của chúng ta nữa...
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
09-05-2013, 12:09 PM #14
Bác NhacHoa có ý nói đến parallel universe ?
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-05-2013, 12:27 PM #15Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-05-2013, 12:35 PM #16
Hồi đó tôi nghĩ về thời gian rất nhiều, sẵn đây nhờ các bác suy nghĩ giúp tôi. Tôi đã từng hỏi ông thầy tôi, ổng chỉ cười "you think too much"
Trước hết đừng để các thuyết này hay thuyết kia ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình.
Hãy hỏi câu này: Nếu không có bất cứ 1 cái gì hết, mình có thể định nghĩa được thời gian không? Theo tôi thì không. Thời gian có đó để tác động vào một cái gì đó, để tả một cái gì đó, để ghi nhận displacement.
Nếu mình hiểu và đồng ý câu trên thì mình cũng có thể nghĩ tiếp là thời gian có là nhờ có vật đúng không?
Nếu có vật mới có thời gian thì như tôi đã nói ở post trước. Vật có độ dầy, độ dầy tả displacement, mà displacement chính là thời gian.Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 09-05-2013 lúc 12:37 PM.
-
09-05-2013, 12:38 PM #17
Đồng ý với KT là "thời gian có là nhờ có vật", nhưng vật phải động đạy để có đổi thay (displacement).
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-05-2013, 12:39 PM #18
-
09-05-2013, 12:41 PM #19Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-05-2013, 12:45 PM #20Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Bí mật của vị thần Thời Gian.
Đánh dấu