ok, ông "phân trần"

. Ông phân trần hay quá; làm tôi nhớ đến tuyệt chiêu của Chúa Giêsu -- "Ai trong các ông vô tội thì cứ ném đá". Chắc ông Tý đi nhà thờ thường nên nhập tâm cái này, đụng chuyện dùng liền. Có đều, Chúa Giêsu dùng chiêu đó để cứu người; ông dùng để củng cố cho sự vui chơi

.
Tôi giởn chọc ông thôi

.
Nhưng cũng nên cẩn thận tâm tánh lấy vui trong sự chết chóc. Cũng như một người ghiền bài thì cứ vào sòng bài mà chơi, vào sòng bài chơi thì có những chuyện xãy ra, hoặc người ấy làm, trong sòng bài mà không xãy ra trong chốn khác.
Vậy thôi. Không phải tội hoặc vô tội, mà vì tâm tánh đó mình làm những chuyện đó và vì làm chuyện đó nó có kết quả đó.
Cuối năm mà xem ra tôi giãng đạo

. Tánh ham nói. Cũng như mới vừa Noel tôi nghồi nghe người thân quen nói chuyện; có nói về năm 75 và ảnh hưởng tâm lý của sự kiện đó. Tôi tự nhiên mở miệng nói, "cũng như ông đó, mấy chục năm không dám về VN. Có lý do của nó". Ông ấy chớp chớp con mắt, chắc động đến vấn đề lớn, hay đang hậm hực trong lòng

.
Rồi tôi cũng có đi thăm một người bị ung thư. Cái đó không phải chuyện chơi. Ngồi đây nói giởn chơi thì được, nhưng mình tự đụng chuyện thì mới biết khó khăn của nó.
Đánh dấu