Kết quả 441 đến 450 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
17-01-2015, 05:27 AM #441
bức hoa diên vĩ của anh Lâm có ba phiên bản thì phải:
@Kt: đợt này bận cuối năm thỉnh thoảng vào chém vài câu còn chạy, cái tửu lượng vẫn dùng nhưng chỉ cuối tuần bác ah, nhiều lúc tếu cho vui mà he he
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
17-01-2015, 05:37 AM #442
món này của anh Lâm
em chẳng đụng đủa bao giờ, chắc bài viết có ám chỉ điều gì đó thôi.
Tái chanh dê là ngon nhất, hoặc cứ ăn theo kiểu Thủy Hử vào quán gọi thái cho một cân thịt hay cầm cả cái đùi mà chén he he
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
17-01-2015, 10:49 AM #443
thích nhất bà cụ
-
18-01-2015, 12:17 AM #444
Lonely Street
Thường thì cuối tuần hay thấy ông Gió có vài bức tranh về hoa cùng với những cảm nghiệm loáng thoáng trong cuộc đời .Nay ít thấy ,ông chắc bận hoặc đã chán .Điều gì cũng không quan trọng vì sống là trôi chảy ,là tìm ra những cảm giác mới lạ
Đã đến tuổi này cái tuổi trong Thiền tông gọi là Thõng tay vào chợ ,chợt dửng dưng với mọi dâu bể ra vào đều chẳng bận lòng .Lời hay của ông K ,lời của kẻ nát rượu ông Tab .Đều coi ngang nhau .Nay, mời các ông xem một bài thơ ,nghe một điệu nhạc ,đời ai mà chẳng có lúc lang thang trên những con đường cực kì cô đơn thế này
Đi Và Về
Tác giả: Bùi Giáng
Em đi từ tỉnh mộng đầu
Hết vui hết khổ hết sầu trăm năm
Cõi nào rất mực xa xăm
Máu tim băng giá bóng tăm mơ màng
Em từ vô tận đá vàng
Về chìm đắm giữa lá vàng thiên thu
Chiều nay có giống chiều nào
Lá vàng rơi rắc tiêu tao lạ lùng
Đắm chìm đắm đuối mông lung
Chiêm bao khắp nẻo tận cùng khắp nơi
Đêm nay mưa gió đầy trời
Buồn vui kỷ niệm bồi hồi đêm nao
Buồn tênh ngôn ngữ thì thào
Xuân đi động đậy mận đào đào nguyên
Còn nguyên phố thị diện tiền
Bình nguyên hậu diện thuyền quyên hội đàm
Em từ vô tận dư vang
Kết chùm cỏ mọc đá vàng thiên thâu
Em đi từ tình mộng đầu
Trùng lai chất vấn biết đâu điệu chào
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thích
Tontu, huyenmapu, kysoai, ChienKhuD, nhachoaloiviet, leutrong, jayjay, kt22027, tamthaplucke, PhiHuong, Aty, Kiem_Nhat, trung_cadan đã thích bài viết này
-
18-01-2015, 12:29 AM #445
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
18-01-2015, 12:44 AM #446Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
18-01-2015, 01:41 AM #447
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
18-01-2015, 01:46 AM #448
Máy bị nhiểm thì cài win lại đi ông Phi ơi. Cài lại cho máy xóa hết mấy cái lăn quăn trong máy.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
18-01-2015, 02:03 AM #449
Báo tin các bác chia vui với tôi, con bé nhà ngày hôm nay khởi đầu thuận lợi, 2 ván 2 điểm. Sáng mai cháu gặp đối thủ nặng ký nhất ở giải này (cùng lứa tuổi). Cháu gái kia đứng hạng 17 giải A1 thành phố vừa qua, có lối đánh công sát rất táo bạo và uyển chuyển. Đêm buồn quá, xe cộ thì vắng, pha bình trà rủ ông hàng xóm qua ngồi uống, tôi có kể lại tình tiết như trên, hắn động viên tôi: kệ nó, cho nó tự nhiên; có thua keo này thì bày keo khác....rất là dài dòng; Cuối cùng hắn nói: thôi bắt độ 2 tô phở và 2 ly cà phê sáng sớm mai. Tôi ra kèo đồng banh , lựa. Hắn mặt mũi nhăn nhó, xoa xoa 2 tay vào tách trà: Uh, thôi tôi theo con bé nhà anh một chầu ăn sáng và cà phê!!!. Đến giờ em vẫn ngẩn người ra, vì lỡ nhận lời rồi. Tưởng được hóa ra là mất, mà mất có lẽ lại được nhiều hơn!!!. Thôi kệ vậy, dù sao với hắn và mấy người bạn chung quanh, trước sau gì cũng phải dẫn bọn họ đi ăn phở và cà phê thôi.
Em vẫn thấy cháu và em đi đúng đường, hai cha con trong một quỹ đạo ổn định!.
Nhìn xa hơn một chút, thì anh Thợ đúng gấp đôi: tuần qua đọc báo thấy , giờ mới biết , 1 tháng lương của anh Phi cong bằng hơn 1 năm
lương của anh Cơ tướng, vậy mà các anh ấy vẫn còn xin nghỉ, công nhận là ghê thật!.
Thôi, tổng chào mọi người, em đi ngủ sớm, mai chở cháu đi thi.
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Tontu, huyenmapu, trung_cadan, kysoai, ChienKhuD, saolaichan9, kt22027, tamthaplucke, Aty, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
18-01-2015, 06:14 AM #450
Gửi bởi Kiem_Nhat;498650
[I
Như kĩ thuật lại là chuyện khác vì hai cái có thể hoà thành một .Ví dụ ông D vừa thích comp lại có thể làm điều mình yêu thích mà vẫn sống được
Còn nghệ thuật vốn khắc nghiệt nó chỉ dành cho một số rất ít người .Trong nghệ thuật thường thì số 2 đã khó sống rồi huống hồ mình nằm ở cái số N nào đó thì sống sao nổi
Ông đã không ăn nhời lại còn cho là mình đúng
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu