đọc bài của anh repoter về anh Trang, tôi mới dám mạo muội góp ý.
anh Trang nên kiên định quyết định của mình, đó là đấu giải lần này rồi thôi. vì công đã thành. đã hạnh phúc vì thoả ước đam mê.
trong làng cờ có rất nhiều cử nhân, hãy nhìn cuộc sống trót vì đam mê đó. có xứng đáng không khi siêu sao còn lương chưa tới 10 triệu. còn lại thì tàm tạm, thậm chí còn đang trạng thái chờ duyệt xét lương. lúc thi đấu còn phải thi đấu theo chỉ đạo, thì còn gì là vui.
ai phải theo nghiệp cờ, thì đó là do nghiệp tạo như vậy.
bây giờ mình rẽ ngang làm nhân viên tàm tạm thôi thì cũng lương cũng tầm siêu sao cờ, mà lại có thưởng tết, có chế độ BHXH. thời gian sau thăng tiến thì tất nhiên là lương đã vượt siêu sao cờ.
lúc đầu mình thấy buồn thấy nhớ, nhưng người thân mình lại cảm thấy hạnh phúc vì mình từ bỏ đam mê cờ, lúc đó mình sẽ thấy mình hạnh phúc vì người thân mình hạnh phúc. như vậy từ bỏ đam mê cũng là 1 hạnh phúc.mà hạnh phúc ấy không chỉ riêng mình.
rảnh rồi thì tham gia giải bên ngoài, vừa tiền thưởng cao vừa đánh thật tình. không như đánh giải chính thống. thắng - hoà - thua gì nó cũng chửi là bơm.