Trần Văn thuộc loại câm hay ngóng, ngọng hay nói, ngu dốt. Có mấy chữ viết cũng toàn sai chính tả, câu cú, dùng từ ngữ thì như thằng thiểu năng. Đây là diễn đàn chung nhiều người bậc cha chú của Trần Văn, học thức thì chắc chắn nhiều người là thầy của cha mẹ hắn, thậm chí ông bà hắn. Các cụ có câu: biết thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, loại "chó ỉa bàn cờ dơ mặt tướng" đừng sủa trên diễn đàn như vậy. Gia đình Trần Văn có thể luồn cúi Tầu như lũ Trần Kiện, Ích Tắc, thậm chí bẩn thỉu như lũ Phạm Nhan..., coi chúng là "Thiên triều", chứ mửa ra như vậy chó cũng không ngửi được (ý của Nam Cao - đến chó còn không ngửi được). Loại Nhân bất học bất tri lý như Trần Văn lần sau đừng mở mồm ra nữa, có mở mồm cũng phải uốn lưỡi 7 lần, nơi đây toàn bậc cha chú... mày nghe chưa !