Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hot Hot TungLG (Anh em)- Ngọc TB ( Yên Hòa) 2-0
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hot Hot TungLG (Anh em)- Ngọc TB ( Yên Hòa) 2-0

    Các bạn yêu cờ tướng thân mến, xin mời các bạn đến với TLKD Hôi Quán để đón xem trận thư hùng trong khuôn khổ vòng 6 ( lượt về) giải cờ tướng các CLB Hanoi Open tranh cup TLKD 2010 giữa TungLG -CLB Anh Em và Ngoc Nổ-CLB Yên Hòa.

    Đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Ngọc Nổ Yên Hòa, vì nếu giành thắng lợi, ngoài việc có được 3 điểm để tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ 2 của mình, Yên Hòa còn tạo nên một sức ép tâm lý rất mạnh lên đối thủ đang bám đuổi ngay sau mình là Kỳ Hữu 2.
    Để tiện cho việc theo dõi trận đấu, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn sơ bộ về 2 kỳ thủ.

    Ngọc Nổ -Yên Hòa: Quân Đỏ ( đi tiên) trong trang phục: Áo Trắng có in chứ D&G màu đen, Quần Đen, Giày đen, Tóc nhuộm keo. Ngọc đang ngồi quay lưng về phía xới cờ Trung Tự.

    Phong Độ Hiện Tại:
    Won Quân Bún
    Draw Đào Cao KHoa
    Draw- NGuyễn Khánh Ngoc ( Giải lục tướng)
    Won- Kim Loan-Hà Đông
    Won- 1 em bé đội Đống Đa

    TùngLG- Anh Em: Quân Đen ( Đi hâu) trong trang phục: Áo Phông trắng kem có in một số hình màu đo đỏ, Quần sóc trắng ngà, dép lê, đầu cắt trọc ( đầu đinh). Tùng đang ngồi quay lưng về phía xới cờ Hoàng Cầu.

    Phong Độ Hiện Tại:
    Won- Kiên Cận
    Won- Quân Bún
    Draw- Nguyễn Khánh Ngọc ( Giải lục tướng)
    Won -Tuấn CLB Anh Em
    Won- 1 em bé đội Đống Đa

    Thành tích Đối đầu:
    Lần gần đây nhất hai kỳ thủ đã gặp nhau là lượt đi TLKD và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.
    Chúng tôi chưa có thông tin về thành tích đối đầu trong các giải khác, vì khi hỏi thì.
    TùngLG bảo là nó dễ gì ăn được.
    Ngọc nổ cũng bảo là không ăn được. Nên thành tích đối đầu của 2 kỳ thủ này là " không dễ ăn được".

    Điều khiển trận đấu là trọng tài: Mai Quý Lân
    Trọng tài bàn: Lê Mạnh Hà
    Giám Sát trận đấu: Tranbinh ( Hồng Nhung)
    Một số thông tin thêm cho các bạn yêu cờ và yêu cá độ tham khảo. Đây là tỷ lệ cá cược cho trận đấu này.
    Xới Hoàng Cầu: Ngoc 2.10 Chấp 0: 1/2 Tùng 1.8
    Fixed Odds: Ngoc 2.11- Draw 3.28 Tùng 3.65
    Chúng tôi đang waiting for thông tin cập nhật tỷ lệ chấp tại Xới NGhĩa Tân và xới Trung Tự.
    Có một thông tin thú vị là trước trận đấu thì Themgaidep- CLB Quang Trung đã dự đoán là TùngLG sẽ thua. Đây quả thực là một tin vui đối với CLB Anh Em, vì khả năng dự đoán cờ tướng của Themgaidep chẳng kém Vua Bóng Đá Pele khi đoán WC là bao.
    Thưa các bạn lúc này là 2.30pm và chúng tôi thấy TLKD hội quán đã không còn một chỗ trống. Khán giả đến xem và cổ vũ rất đông: Theo ghi nhận của các phóng viên thì số khán giả đến cổ vũ cho Ngọc Nổ Yên Hòa là 3 người. Chúng tôi vẫn đang đếm xem số lượng khán giả đến cổ vũ cho TùngLG- Anh Em là bao nhiêu vì họ đi theo tốp, mỗi tốp là 6 người. .
    Bên ngoài quán, lượng khán giả không có chỗ gửi xe vẫn còn rất đông: Làm tắc nghẽn 600m đường Hồ Đắc Gi và 500m đường Đặng Văn Ngữ. Cũng may là ban tổ chức đã rất chu đáo khi bố trí 1 lực lượng lớn các tình nguyện viên hướng dẫn. Theo đó, các khán giả tắc nghẽn tại HỒ Đ G được giới thiệu quay lại Xới Hoàng Cầu đánh độ cờ bàn,còn các khán giả tắc tại Đặng Văn Ngữ thì qua xới Trung Tự chơi vui cờ úp.

    Tới thời điểm này, trận đấu đã lập được một kỷ lục về số lượng khán giả đến quán ( tất cả nhân viên phục vụ và máy xay sinh tố của quán đều đang chạy hết công xuất).
    Trận đấu còn ghi nhận thêm một kỷ lục nữa về số người theo dõi kết quả và cổ vũ online qua web site của TLKD. Tại Vĩnh phúc, đã có hàng ngàn người cổ vũ cho CLB Anh Em đến nhà Taoday ( Thành viên clb Anh em tại VP).
    Tại Sài Gòn cũng có hàng ngàn người ngồi đợi thông tin online của Duy163 ( Thành Viên Clb Anh Em tại SG). Tất cả các quán Games Online khu Đống Đa đều đã để TLKD.com là home page.

    Không chỉ thu hút khán giả bình thường, trận đấu còn nhận được được sự chú ý của một số các nhân vật nổi tiếng trong làng cờ Hà Nội.
    Chúng tôi thấy có mặt trong quán:
    Ông Trần Viết Bảo : HLV đoàn cờ Hanoi. Ông không thể bỏ qua cơ hội xem khả năng "đóng gạch" của Tùng thế nào và cũng kiểm tra phong độ hoc trò cưng của mình- người vừa tự xưng là tuyển thủ quốc gia.!!!!
    Danh Thủ Đào Cao Khoa
    Anh Tuấn -Vuminh99999
    Em- Alex furguson
    Vô địch Hưng Yên- Đặng Hữu Trang- Trang tơ.
    Trung Cờ Gian- Ban tổ chức giải.
    Và đặc biệt chúng tôi thẫy xuất hiện gần khu vực thi đấu danh thủ Thắng Kem- CLB Kỳ Huu 2. ngày thường, Danh thủ này mặt ít biểu lộ cảm xúc, tuy nhiên hôm nay, anh đang dành những nụ cười tươi mát như kem ký cho kỳ thủ và các thành viên CLB Anh em.!!!
    Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự có mặt của những lãnh đội có tâm huyết với cờ của cả 2 câu lạc bộ.
    Và thưa quý vị!! trận đấu đã bắt đầu. Ngọc đã kéo fao vào trung lộ-p2-5. Tùng sau một ngụm trà đá và không quên liếc xem đối thủ ghi biên bản chưa, cũng đi p8-5.
    Ngọc nhảy mã truy phong. M2.3- Tùng cũng không kém. M8.7.

    Đến đây chúng ta có thể thấy là ban huấn luyện CLB anh em đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu này. Điểm yếu duy nhất của TungLG là việc ghi biên bản ( theo quy định của ban tổ chức: Không ghi hay ghi sai 5 moves là bị xử thua). TungLG tuy chữ to và đẹp nhưng lại ghi chậm và hay bị sai. Đi hậu là cơ hội trời cho với Tùng. Địch di pháo, ta cũng đi Pháo, địch đi mã ta cũng đi mã. như thế ghi dễ mà lại có cơ hội nhìn trộm biên bản đối phương.

    Ngọc đã nhảy lên xe nổ máy. X1-2. Chúng ta hãy xem Tung xử lý ra sao. Đây quả thực là một nước khó. Vì nếu Tùng đi X9-8 thì Ngọc có thể đi xe 2 tấn 2, tấn 3 hay tấn đến 9 cũng được. Như thế 2 xe có thể đâm nhau bên phía sân nhà của Tùng.
    Sau 2 hơi Vina, anh đã đi xe 9.1 ( Đây quả thực là 1 nước cờ hay) Ngọc liên tục tấn xe, tấn mã lên để dàn trận và chúng tôi thấy là Tùng cũng đang đi dẻo như Bún ( có thể anh học được từ Quân bún chăng). Xe của Tùng từ lộ 6 đã tấn 5 uy hiếp 2 pháo + 2 mã của Ngoc.
    Có vẻ như nắm được điểm yếu của Tùng, Ngọc liên tục nhảy mã lên biên (M8.9) rồi lại nhảy về ( M9/8) làm Tùng ko biết ghi thế nào.
    Sau 4 phút suy nghĩ. Tùng quyết định đem xe đè chết mã ( khi mã thối 8) không cho mã nhảy linh tinh nữa. Không dừng lại ở đó, Tùng còn chuẩn bị đem pháo ra bắt mã, tạo thế trận " Pháo Giác là Bác Pháo Đầu".
    Theo ghi nhận của các đồng nghiệp chúng tôi tại quán thì Ngọc Nổ Yên Hòa vẫn rất bình tâm. Anh còn đang cười đùa cùng đồng đội- cứ như là ăn được gì của TungLG rồi ( chắc ăn được tốt 3 - may không phải cờ úp).

    Thấy TùngLG đè mã có vẻ buồn cười quá, Ngoc đã bỏ bàn ra hút thuốc, uống trà đá. Bỏ mặc cho Tùng tự suy nghĩ, tự ăn mã, tự bấm đồng hồ.
    Phải nói thêm rằng, khả năng chịu nóng và ngồi lâu của Ngọc cũng kém. Trong khi đó, với nhiều năm, đóng gạch và đốt gạch. Tùng tỏ ra hơn hẳn đối về thể lực.
    Cũng tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiếm có này, các khán giả đã tranh thủ làm vài ván cờ úp,một số khác không có điều kiện thì chơi đầu đít cho nhanh và một số không quên làm vải quả trong trận Tay Ban Nha- Ha Lan. Không khí trong quán quả thực vô cùng xôi động.
    Thời gian đang trôi qua: 5p. 10p, 15p, 20p. Ngọc đã quay lại. Anh thoáng lo khi mã đã die.
    Có vẻ anh ta chuẩn bị lo hậu sự rồi. Anh dùng xe đá chết ( ăn) tốt biên. Như vậy là Ngọc đã chuyển từ cờ tướng qua cờ Thực PHẩm rồi.
    Tùng đang mừng ra mặt khi đối phương đá tốt. Các thành viên của CLB anh em cũng vui mừng vì họ nghĩ rằng: Cờ là cờ tướng chứ ai cờ cây, đá tốt làm gì. Đơn giản như anh uống trà đá, anh không biêt dùng đá sạch, mà dùng đá cây đau bụng chết. Trong khi đó đá cây chỉ để ướp Hải Sản.

    Ngọc mồ hôi nhễ nhại, ướt hơn cả keo trên đầu. Thấy được khó khăn của đội nhà, Yên Hòa đã có những điều chỉnh, khi liên tục tìm cách gây ức chế lên TùngLG. Chúng tôi thấy là mặt Tùng đã đỏ lên và quay ra cãi nhau với bên ngoài của Yên Hòa rồi. Điều này là không nên chút nào và là bất lợi lớn cho CLB Anh Em. Chúng tôi thấy Tùng ngày 1 nóng nẩy và các nước bắt cục của anh cũng không chính xác nữa. Anh lại vừa mất thêm con chốt nữa rôiiiiiii.
    Đến đây các bạn có thể thấy trận đấu này giống hình ảnh của Đường Tăng thi ngôi lâu với Pháp Sư nước nọ ( họ đã dùng con ve cắn vào mang tai hòa thượng).
    Và chúng tôi đã thầy được sự thay đổi bên phía CLB Anh Em- nhanh như Tôn Hành Giả vậy. Trà Đá đã được đưa vào, nhưng thay vì 4 viên đá như bình thường, cốc này có 7 viên đá. Tùng đã làm 3 hớp rồi- nhiệt đã hạ. Thêm một sự điều chỉnh nữa, thuốc vina cũng đã được đưa vào,nhưng chúng tôi thấy vỏ là vina còn ruột thì lại là seven M ( Thuốc do Hanh 1982 ben đội bong TLKD tặng quán). Sau đúng 7 hơi thuốc, Tùng đã lấy lại được sự cân bằng như vốn có. Chúng ta xem đòn trả đũa của Anh Em ra sao đây.

    Chúng tôi thấy là máy ảnh với đèn flash được bấm liên tục làm cho Ngọc chói cả mắt. Phía sau bàn đầu chúng tôi thấy một bác béo nói gì đó làm cho tất cả mọi người ở quanh đó ầm ĩ cả lên. Bằng thiết bị đọc giọng nói hiện đại chúng tôi đã đọc biết được câu nói đó là mã 4 tấn 5! Mầy người đứng xa quá thì nhầm là mã 6.5 (nên cãi nhau, tuy nhiên cứ nhảy mã vảo 5 là thắng) Một số khác lại có ý mã 4 tấn 2.

    Tùng đã từng bịt mắt đánh cờ thắng 2 bác cùng phường, nhưng khi thi đấu theo thể thức bịt tai thì anh toàn hòa và thua. suy nghĩ 3 phút rồi quyết định đi mã 4.5.
    Ngọc đã buông cờ. Trọng tài đã ký biên bản trong tiếng cười vui sảng khoái của TungLG và CLB Anh Em.
    Các kỳ thủ kỳ Huu 2 cũng đang đến chia vui cùng mọi người. Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi 2-0 cho TungLG.
    Xin mời các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi:
    Note: khách mời cho phần bình luận này là:
    1. Bà Vân- bán trà đá xới cờ Trung Tư.
    2. Ông Gi? Từng bán trà đá ngõ trạm ( nay bán quạt điện)





    Thưa các bạn, 2 bên đã xong phần khai cuộc của mi
    Lần sửa cuối bởi anhemhanoi, ngày 12-07-2010 lúc 12:16 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mô phật, tên tại hạ cũng có mặt trong buổi tường thuật này đấy ư, nhưng mà sao tác giả bóp méo sự thật về tại hạ thế nhỉ?

    Dù sao cũng cảm ơn tác giả đã có bài tường thuật sống động, hài hước, khiến cho Themgaidep rất sảng khoái.
    Đã chúc mừng rồi, nay xin được chúc mừng tên "ma đầu" Tùng LG lần nữa.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Haha, bài tường thuật buồn cười quá. Cảm ơn anhemhanoi phát nữa nhé!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng phải Themgaidep là fan của Hà Đông à? Mà fan của Hà Đông thì tất nhiên mong đội AE thua để Hà Đông còn có cơ hội tranh vị trí thứ 5 của bảng chứ. Tác giả tiết lộ điều đó rất có căn cứ, cơ sở khoa học hẳn hoi. Cảm ơn anhemhanoi phát nữa vì đã phanh phui lòng dạ của gã mê gái (sẵn sàng cầu cho đội mà hắn là thành viên danh dự thua trận chỉ để làm vừa lòng mấy ẻm sư tử)!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Chẳng phải Themgaidep là fan của Hà Đông à? Mà fan của Hà Đông thì tất nhiên mong đội AE thua để Hà Đông còn có cơ hội tranh vị trí thứ 5 của bảng chứ. Tác giả tiết lộ điều đó rất có căn cứ, cơ sở khoa học hẳn hoi. Cảm ơn anhemhanoi phát nữa vì đã phanh phui lòng dạ của gã mê gái!
    Đã nói rồi mà, sao anh Reporter toàn hiểu xiên xẹo ý của Themgaidep thế nhở. Themgaidep luôn cổ vũ cho Quang Trung - Anh Em và Hà Đông(vì hai đội này yếu nhất giải mà).
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    85
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết hay quá, nhưng có vẻ thêm mắm thêm muối. Một cây viết xuất sắc ko kém gì taoday sao hôm nay mới thấy xuất hiện nhỉ?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    542
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bài viết rất hay , sấm nổ giữa trời quang thanhkyou
    Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
    Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn vì bài viết quá hay, tuy không chính xác hẳn 100% nhưng vẫn tâm phục trước cây bút anhemhanoi
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Mô phật, tên tại hạ cũng có mặt trong buổi tường thuật này đấy ư, nhưng mà sao tác giả bóp méo sự thật về tại hạ thế nhỉ?

    Có một thông tin thú vị là trước trận đấu thì Themgaidep- CLB Quang Trung đã dự đoán là TùngLG sẽ thua. Đây quả thực là một tin vui đối với CLB Anh Em, vì khả năng dự đoán cờ tướng của Themgaidep chẳng kém Vua Bóng Đá Pele khi đoán WC là bao.
    Được so sánh với Pele là quá ngon rồi còn gì

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ố , hài hài nhỉ , nhưng gọi tên em xiên xẹo quá .

    Hôm qua em có ở quán lúc đó đâu mà !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Hot Hot TungLG (Anh em)- Ngọc TB ( Yên Hòa) 2-0
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68