Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Viết về nhân vật Tam Quốc mình yêu thích nhất đi anh em ơi !!! - Trang 19
Close
Login to Your Account
Trang 19 của 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91718192021 ... CuốiCuối
Kết quả 181 đến 190 của 249
  1. #181
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    40
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hoa Đà là một thần Y thời Tam Quốc.Tuy không xuất hiện trong các trận chiến khiếp khủng như Xích Bích,Trường Bản nhưng vai trò của ông có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của truyện cũng như liên quan đến tính mạng và sức khỏe của nhiều nhân vật quan trọng như Quan Vũ,Tào Tháo,Chu Thái và ngoài ra còn có những lần ông trị bệnh cho Điêu Thuyền và Đổng Trác nữa.Những lần đó tác giả La Quan Trung vì lý do nào đó đã không kịp nêu hết nên mình xin sưu tầm và gửi đến các bạn:
    1.Hoa Đà thần Y dùng xi lanh từ thời rất sớm:
    Một hôm đột xuất Điêu Thuyền tự dưng trở chứng đau bụng dữ dội trong khi cả Lã Bố và Đổng Trác đều đang đi đánh cờ ăn tiền ngoài thành,gọi điện mãi chẳng ông nào chịu về vì đang thua.Mấy tỳ thiếp chợt nhớ ra rằng có vị thần Y tên Hoa Đà rất mát tay hiên đang du lịch quanh khu vực.Điêu Thuyền mừng lắm sai mấy con bé chạy ra tìm cách mời ngay thần Y về chẩn bệnh.Một lúc sau mấy đứa mời được thần Y về.Hoa Đà vào phòng thấy Điêu Thuyền đẹp quá liền bắt mạch ngay.căn bệnh quả nhiên rất lạ phải bắt mạch khắp các huyệt đạo trên người của cô ông mới tìm được nguyên nhân:
    -Thưa người đẹp,đây là một chứng đau bụng nguyên do cô chơi "tam cúc" nhiều quá ( vì cả Lã Bố và Đổng Trác mà ). Căn bệnh này rất nguy hiểm đề nghị cô chuyển sang đánh "cờ" thôi, và nếu có thể thì...Hoa Đà ghé tai: cô giảm biên chế thằng giặc già đi nếu không sức khỏe không thể bình phục!!
    Thì ra Hoa Đà cũng chơi thân với Vương Doãn,thấy mãi mà Điêu Thuyền chưa dứt điểm được nên nhân cơ hội vào khám bệnh và thúc đẩy kế hoạch ám sát thủ tướng luôn.Điêu thuyền hiểu ra gật đầu rồi hỏi:
    -Vậy còn bệnh đau bụng của thiếp,có cách nào trị không???
    -Chuyện nhỏ.Ta sẽ dùng kim châm cứu vào rốn của nàng,chỉ đến chiều là se khỏi hẳn.
    Điêu Thuyền theo lời Hoa Đà nằm xuống nhắm mắt lại để ông châm cứu.Một lát sau khi Hoa Đà action bông thấy Điêu Thuyền kêu ré lên:
    - A', nhầm rồi thần Y ơi,đấy không phải rốn của Thiếp đâu!!!
    -Ta biết ta biết chứ có phải trẻ con đâu.Mà cái này cũng đâu phải cái kim châm cứu đâu!


    2.Hoa Đà dùng thần dược help Tào Công:
    Từ khi chặt cây gỗ của thần cây lê ngàn năm,Tào Tháo đêm về không sao ngủ được vì đầu đâu nhức nhối,đêm nằm gặp toàn ma quỷ.Nghe đồn Hoa Đà mát tay lắm liền sai đàn em mời về.Sau khi khám bệnh cho Tào,Hoa Đà đề nghỉ mổ não.Tào nghe thấy sợ lắm nghĩ,mình cũng 6x rồi,có chữa được cũng sống thêm vài năm thôi mà chẳng may nó mới ra trường,mổ non tay là mình đứt thì uổng.Mình chinh chiến cả đờ rồi,thê thiếp đẹp thì nhiều nhưng mấy năm nay toàn dùng tay với lưỡi thôi chứ có đánh đấm gì được đâu ,hay là bảo nó bán cho cái thuốc gì mà tỏa sáng nốt với mấy bà một đêm rồi ra đi cũng được.
    Nghĩ xong Tháo nói với Hoa Đà nguyên văn nội dung như vậy.Thấy Hoa Đà gật đầu cười rồi móc túi xách đua cho Tào công vỉ thuốc,dặn khẽ mỗi tối uống 2 viên thôi.Tào sai người mang vàng bạc tạ ơn rất hậu.Hoa Đà cảm tạ ra về.
    Hoa Đà về nhà,sang hôm sau khi đang ngồi đánh cờ độ với Hoa Hồng vì hôm trước mới kiếm được món to thì thấy Hứa Chử kéo quân đến dẫn theo mấy bà vợ của Tào Tháo đến tìm.Chằng hiểu chuyện gì Hoa đà hỏi Hừa Chử:
    Hứa tráng sĩ ,có chuyện gì mà đến tìm ta vậy.Tào Công đâu,thuốc ta đưa ngài dùng ok chứ??
    Hứa Chử không kịp nói gì thì mấy bà vợ đã cướp lời:
    Cảm ơn Hoa thần Y,thuốc của ngài quả là số 1 thế gian.Tào Công uống hết cả vỉ ngay đêm qua và tất cả chúng tôi đều có "quà".Lâu lắm rồi mới có một hôm Tào Công trở lại tuổi thanh niên như thế.Sáng nay ông "bay" sớm rồi,giờ xin ngài cho chúng tôi thuốc giải để còn đóng nắp quan tài ạ.!..
    Đọc lại 2 mẩu chuyện chế này buồn cười chết được.Bác nhachoa có tài biên soạn và chế biến lắm,tuy là chuyện cũ nhưng cách viết rất sáng tạo ,thêm gia vị rất khéo léo đọc hay lắm.Bác cố gắng soạn lại cho bà con vài mẩu nữa
    'A tout Le Monde

  2. #182
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cheoleoleo Xem bài viết
    Bác gà dẫn chứng rất sâu sắc ,lập luận sâu xa quả là bậc thượng thủ , nhưng cái đáng nói là văn hóa tranh luận hết sức phong nhã , bác 123456 , bác hai au 106 cũng thế , nghe các bác tranh luận quả là thú vị , xin cảm ơn các bác
    bác quá khen rồi,thực tôi cũng chỉ là người thích đọc Tam Quốc và đặc biệt muốn sưu tầm những câu chuyện xung quanh đề tài lịch sử này để cùng chia sẻ với anh em,để chúng ta có thể có cái nhìn và đánh giá đúng đắn hơn về những nhân vật,những trận đánh lớn hay những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong Tam Quốc thôi.
    Tôi thấy Tác phẩm này hay ở chỗ nó có rất nhiều sự kiện và chương hồi xâu chuỗi với nhau mà mỗi sự kiện thường tương ứng với 1 mưu mô hay 1 kế hoạch,hoặc rộng hơn là 1 trận đánh,1 chiến dịch..qua đó giúp chúng ta rút ra nhiều điều (cả trong cuộc sống hiện nay áp dụng cũng không thừa...)
    Dù sao diễn đàn này cũng rất hấp dẫn và thu hút được nhiều người tham gia,đó là điều rất đáng mừng
    Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 15-07-2010 lúc 10:16 AM.

  3. #183
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gợi lại một chủ đề cũ: Vai trò của Khổng Minh trong chiến dịch Xích Bích.

    Trong truyện thì chiến dịch Xích Bích mang đậm dấu ấn của Khổng Minh, vì tác giả tập trung kể về KM rất nhiều. Nhưng xét kỹ ra, KM đã có đóng góp gì? Hồi xưa Gà đọc TQ đã có những ngộ nhân thế này:

    - Khổng Minh là nhân tố quyết định trong việc Tôn Quyền quyết tâm đánh Tào Tháo.

    - Khổng Minh có công lớn nhất khi mượn được gió Đông Nam để thực hiện kế hỏa công.

    Bây giờ nghĩ lại thấy hai điều đó đều sai, Gà cho rằng dù không có KM thì Ngô vẫn đánh Tào, vẫn dùng hỏa công và vẫn chiến thắng như vậy, KM không có vai trò gì đáng kể. Bác nào có ý kiến trái ngược, ta cãi nhau tí cho vui nào

  4. #184
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Gợi lại một chủ đề cũ: Vai trò của Khổng Minh trong chiến dịch Xích Bích.

    Trong truyện thì chiến dịch Xích Bích mang đậm dấu ấn của Khổng Minh, vì tác giả tập trung kể về KM rất nhiều. Nhưng xét kỹ ra, KM đã có đóng góp gì? Hồi xưa Gà đọc TQ đã có những ngộ nhân thế này:

    - Khổng Minh là nhân tố quyết định trong việc Tôn Quyền quyết tâm đánh Tào Tháo.

    - Khổng Minh có công lớn nhất khi mượn được gió Đông Nam để thực hiện kế hỏa công.

    Bây giờ nghĩ lại thấy hai điều đó đều sai, Gà cho rằng dù không có KM thì Ngô vẫn đánh Tào, vẫn dùng hỏa công và vẫn chiến thắng như vậy, KM không có vai trò gì đáng kể. Bác nào có ý kiến trái ngược, ta cãi nhau tí cho vui nào
    Bàn luận vui vui với bác 1 tý , mấy hôm nay bận không tham gia được chủ đề ưa thích :

    1- Khổng Minh chính là nhân tố quyết định trong việc Tôn Quyền chống Ngụy , thao Tam quốc thì thực sự Tôn Quyền vô cùng dao động và lo lắng trước sức mạnh của trăm vạn hùng binh Tào Tháo ( 83 vạn nói phao lên ) . Sau khi được Khổng Minh thuyết phục và nhất là sau khi Khổng Minh bịa chuyện về Đổng Tước khóa Nhị Kiều thì Chu Du thêm phần căm phẫn . Việc Chu Du quyết đánh cũng là 1 lý do chính khiến Đông Ngô quyết định không hàng ( việc này văn võ Đông Ngô chia làm 2 ) ....

    2- Khổng Minh tính được ngày có gió Đông Nam để Đông Ngô chuẩn bị ( Nói khống lên là mượn gió ) . Nếu không có gió Đông Nam có lẽ Đông Ngô không dùng hỏa công được . mà nếu thấy gió thì chắc cũng chả kịp dùng hỏa công ( bởi quyết định trận đánh và hành quân cần chuẩn bị kỹ ) . Mà nghe đâu gió nổi có hơn 2 ngày , thời đó chưa có điện thoại di động nên khâu truyền tin đến các nơi hiểm yếu gặp khó khăn nhiều về thời gian , từ đó suy ra việc Khổng Minh mượn gió Đông nam để giúp Chu Du dùng hỏa công là chuẩn xác .

    P/s : Ông Khổng Minh mà sống đến thời này chắc năm ngoái Hà Nội chống lụt tốt hơn các bác nhể !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #185
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    A chào quan bác, quan bác cũng ghé chốn hội chợ trà đá này Quí hóa quí hóa.

    1- Khổng Minh chính là nhân tố quyết định trong việc Tôn Quyền chống Ngụy , thao Tam quốc thì thực sự Tôn Quyền vô cùng dao động và lo lắng trước sức mạnh của trăm vạn hùng binh Tào Tháo ( 83 vạn nói phao lên ) . Sau khi được Khổng Minh thuyết phục và nhất là sau khi Khổng Minh bịa chuyện về Đổng Tước khóa Nhị Kiều thì Chu Du thêm phần căm phẫn . Việc Chu Du quyết đánh cũng là 1 lý do chính khiến Đông Ngô quyết định không hàng ( việc này văn võ Đông Ngô chia làm 2 ) ....
    Nếu không có Khổng Minh thì tình hình Đông Ngô ra sao nhỉ Phái quan văn do Trương Chiêu chủ xướng muốn hàng. Phái võ tướng với các cựu đại thần Trình Phổ Hoàng Cái thì muốn đánh. Cận thần của Tôn Quyền kiêm Tham mưu+đối ngoại là Lỗ Túc chủ trương đánh. Tôn Quyền cũng chủ trương đánh từ trước:

    Trích dẫn Gửi bởi Tam Quốc diễn nghĩa hồi 43;
    Trương Chiêu lại tiếp:

    - Chúa công không nên nghi ngại gì nữa. Nếu hàng Tào thì dân Đông Ngô được yên, mà sáu quận Giang Nam cũng giữ được.

    Tôn Quyền vẫn cúi đầu không nói gì.

    Một lát Quyền đứng dậy, thay áo. Lỗ Túc theo sau, Quyền biết ý cầm tay Túc hỏi rằng:

    - Ý ông thế nào?

    Túc nói:

    - Vừa rồi, bọn họ nói như thế, là không hiểu bụng tướng quân. Mọi người, ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy có tướng quân thì không hàng được.

    Quyền hỏi:

    - Sao vậy?

    Túc nói:

    - Như Lỗ Túc này mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan, áo gấm về làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng quân mà hàng Tào thì về đâu? Chức tước bất quá phong hầu là cùng, xe một cỗ, ngựa một con, đầy tớ vài ba người, muốn ngồi ngoảnh mặt về nam mà xưng cô[1] có còn được nữa không? Xem như thế, ý họ ai cũng chỉ biết thân người nấy mà thôi, có nghĩ gì đến chủ đâu! Xin tướng quân chớ nghe, nên sớm định kế lớn.

    Quyền than rằng:

    - Ta nghe họ nghị luận thật là thất vọng. Tử Kính mới ngỏ kế lớn, chính hợp ý với ta. Quả thật trời đem Tử Kính cho ta đó!
    Lại nữa, anh trưởng Tôn Sách đã từng dặn ông rằng việc như thế này nên hỏi Chu Du :- "Khi hấp hối, mẹ con dặn phải theo di chúc của Bá Phù là phàm công việc trong nước không quyết định được thì hỏi Trương Chiêu, việc bên ngoài không quyết định được nên hỏi Chu Du. Nay sao con không mời Chu Du về mà hỏi?"

    Mà chủ kiến của Chu Du lại cũng là đánh Tào từ trước khi gặp Khổng Minh:

    Trích dẫn Gửi bởi Hồi 44;
    Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói:

    - Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội đáng chết, đáng chết!

    Chu Du nói:

    - Ta thề cùng thằng giặc già một còn một mất!

    Khổng Minh nói:

    - Tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau.

    Du nói:

    - Ta đã vâng lời Tôn Bá Phù uỷ thác, có lẽ hạ mình hàng Tào. Vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. Ta từ khi ở Phiên Dương về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc; dù dao búa kề đầu cũng không lay được. Xin Khổng Minh giúp ta một tay, cùng phá giặc Tào.
    Vậy từ đó có thể tóm tắt lại: Quan văn chủ hòa, quan võ chủ đánh, Lỗ Túc chủ đánh, Tôn Quyền chủ đánh, Chu Du chủ đánh đều là những chủ trước từ trước khi Gia Cát Lượng sang Đông Ngô. Vậy xem ra không có KM thì vẫn có thể khẳng định là Đông Ngô sẽ đánh Tào.

    2. Việc KM dự đoán thời tiết chính xác để định ngày ra quân, cứ coi như là Chu Du và Tào Tháo không tính được cái này. Thế nhưng để thực hiện được kế hỏa công ấy đâu chỉ cần có mỗi gió: Đầu tiên là kế phản gián của Chu Du để Tháo giết mất 2 người huấn luyện thủy binh giỏi, tiếp là kế liên hoàn thuyền của Bàng Thống, sau nữa là khổ nhục kế của Hoàng Cái và Chu Du để trá hàng. Gà cho rằng chính kế liên hoàn thuyền của Bàng Thống mới là nhân tố then chốt nhất để dành thắng lợi bằng hỏa công.

    Giả sử không có gió Đông Nam thì sao, liệu quân Đông Ngô có thể đánh hỏa công?

    Gà cho rằng hoàn toàn được. Khi đó đang là mùa đông, gió chính là gió Tây Bắc. Với khổ nhục kế của Hoàng Cái đã thành công, ông sẽ làm nội ứng cho một nhóm quân đốt lửa từ phía Bắc thủy trại của Tào Tháo, vẫn dùng được gió Tây Bắc để đốt rụi đoàn thuyền của Tào. Trong khi đó Chu Du đem thuyền từ phía Đông Nam ra khiêu chiến để tập trung chú ý của quân Tào về phía Nam mà lơ là phòng bị phía Bắc, Hoàng Cái dễ dàng thực hiện.

    Vậy việc dự báo thời tiết của KM chẳng qua chỉ làm cho việc đánh hỏa công dễ dàng hơn mà thôi. Còn gió đông nam nếu không nổi vào hôm đó thì chẳng lâu sau cũng sẽ nổi lên. Xem lại lời của Tào Tháo:" Hôm nay là ngày Đông chí, khí Nhất dương mới sinh, có gió Đông Nam cũng là chuyện thường". Quân Ngô trước đó đã chuẩn bị rất chu đáo chỉ còn đợi khi nào gió nổi lên là đánh. Xem ra việc này không có ảnh hưởng mấy từ phía Khổng Minh

  6. #186
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy việc dự báo thời tiết của KM chẳng qua chỉ làm cho việc đánh hỏa công dễ dàng hơn mà thôi. Còn gió đông nam nếu không nổi vào hôm đó thì chẳng lâu sau cũng sẽ nổi lên. Xem lại lời của Tào Tháo:" Hôm nay là ngày Đông chí, khí Nhất dương mới sinh, có gió Đông Nam cũng là chuyện thường". Quân Ngô trước đó đã chuẩn bị rất chu đáo chỉ còn đợi khi nào gió nổi lên là đánh. Xem ra việc này không có ảnh hưởng mấy từ phía Khổng Minh
    bạn Gà quên mất 1 điểm rồi nhé.tại sao phải cần gió Đông Nam,nếu như đốt lửa từ hướng nào cũng thành công dễ dàng?

    nếu mọi việc dễ dàng đến vậy,thì CHu Du đâu cần hộc máu mà ngất đâu nhỉ

    vậy tại sao phải là gió Đông Nam mới thành công?

    t xin đc luận theo hướng sau.kế "Hỏa Công" của bên Ngô thành công đc,chính là nhờ yếu tố bất ngờ.ban đầu Bàng Thống sang hiến ngụy kế.bày kế Liên Thuyền

    Nguyên Nhân: là quân Tào mang đi là quân trung nguyên,giỏi cưỡi ngựa,đánh trên cạn thì vô đối,nhưng lại ko có "lính thủy" chuyên nghiệp.nên khi dàn quân trên thuyền,ngựa ko cưỡi đc,quân lính đứng trên thuyền độc mộc,ko giữ đc thăng bằng v..v...chính vì vấn đề nan giải trên (cộng thêm việc binh sĩ ko quen khí hậu nóng ẩm ở vùng này,nên sinh nhiều bệnh tật) nên Tào mới trù trừ chưa ra quân

    bởi vậy nên khi vớ đc kế Liên Thuyền của Bàng Sĩ Nguyên,Tào mừng như vớ đc vàng.khi liên kết các con thuyền lớn -> 1 "quần thể" thuyền rất lớn,thậm chí có thể cưỡi ngựa trên thuyền,quân lính đi lại như trên bộ,ko còn hiện tượng say sóng,mất thăng bằng nữa quả là 1 diệu kế với tình hình của Tào lúc bấy giờ,vừa phát huy đc thế mạnh đông quân,lại có thể giúp quân Tào dễ dàng chiến đấu,ko bị yếu tố "thủy chiến" gây bất lợi.chính vì vậy,Tào mới quyết ĐÁNH!

    vậy cái gió Đông-Nam nó "độc" ở chỗ nào?

    kế liên thuyền,thì dễ dính hỏa công,ko phải chỉ có quân Ngô mới biết.Tào cầm quân đánh giặc đâu phải là kẻ ngu ngơ,đám quân sĩ dưới tay đâu phải là những kẻ tầm thường,ngu muội mà ko nhìn ra đc cái điểm yếu chết người này.

    vậy ta nên ngầm hiểu ở đây rằng.quân Tào vốn đã đề phòng việc bị dùng hỏa công.nhưng là đề phòng với gió Tây Bắc (thuận mùa),nhưng cái hiểm ở đây,là bên Ngô và Khổng Minh lại "cầu"(cầu đc hay đoán đc thì đều là tuyệt hay rồi,phả ko nào?) đc gió Đông-Nam(trái mùa) .nên Tào mới bị cho 1 "mồi lửa" thiêu sống hàng chục vạn tinh binh.

    nếu ko có gió Đông-Nam dù có trá hàng đến cả trăm Hoàng Cái,thì Tào cũng ko điên mà cho quân Hoàng Cái (mới sang hàng) đc đứng đúng hướng có thể phóng hỏa với gió thuận mùa Tây Bắc đâu nhé (bạn tự ngẫm cái này xem có đúng ko nhé)

    chứ nhận định như bạn ở trên là hơi phiến diện và hơi "nông" đấy! bạn đã coi chuyện chiến trận quá dễ,và quân Tào quá ngô nghê,đến nỗi đánh kiểu j cũng thắng rồi.nên tìm hiểu kỹ hơn bạn nhé
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 15-07-2010 lúc 10:32 PM.

  7. #187
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng phải là Tào không biết kế liên hoàn, sẽ dễ bị óanh hỏa công. Vì nếu đọc kỹ và xem phim, thì có chi tiết, một tướng của Tào khuyên không nên liên hoàn thuyền, nhưng tào đã lấy một ngọn đuốc, và chứng minh cho vị tướng đó thấy là không thể đốt được, nếu gió không đổi chiều. Phải chăng bạn đang cố ngụy biện và đánh giá Tào Tháo nghĩ nông cạn như vậy? Qua đó có thể thấy rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Tào dễ bị mắc mưu như thế.
    Cái hay của khổng minh ở chỗ, đã cao tay hơn Tào Tháo ở đoạn, nắm bắt thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế mà Tào đành thất bại

  8. #188
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trong trận Xích Bích,thất bại nhanh chóng và nặng nề của Tào Tháo là kết quả của những sai lầm chiến thuật liên tiếp từ phía quân Tào cũng như chiến thuật tấn công hiệu quả của Hoàng Cái và liên quân Tôn-Lưu. Ngay từ đầu Chu Du đã nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của binh mã Tào Tháo trong thủy chiến, thêm vào đó là sự nghi ngờ của chính Tào đối với thủy quân Kinh Châu, lực lượng thiện chiến hơn nhiều trên chiến trường sông nước. Ngược lại với những tính toán sáng suốt và hợp lý trong các chiến dịch trước đó, ở Xích Bích Tào Tháo suy nghĩ đơn giản rằng sự vượt trội về số lượng binh lính sẽ giúp ông đánh bại thủy quân đầy kinh nghiệm của liên quân Tôn-Lưu. Sai lầm chiến lược đó đã dẫn đến sai lầm chiến thuật tiếp theo, đó là Tào Tháo ra lệnh cho lực lượng rất lớn bộ binh và kị binh của ông chuyển sang chiến đấu như thủy binh chỉ trong một thời gian ngắn trước trận chiến, rất nhiều người trong số họ đã say sóng khi lên thuyền và thậm chí cũng không biết bơi do xuất thân là người phương Bắc. Cộng thêm vào những sai lầm chiến thuật của Tào Tháo là nạn bệnh dịch ở phương Nam cùng sự suy giảm tinh thần trong quân sĩ do phải xa nhà quá lâu và liên tục hành quân, chiến đấu trong thời gian dài. Theo như Gia Cát Lượng thì: "Mũi tên dù cứng nhưng đến cuối tiễn đạo cũng không thể xuyên qua áo lụa mỏng"

    Sai lầm có hệ thống trong chiến dịch chinh phạt miền Nam của Tào Tháo có thể còn xuất phát từ cái chết của Quách Gia - quân sư hàng đầu trong đội ngũ tham mưu của ông. Chính Tào Tháo đã nói rằng: "Nếu như có Quách Gia thì ta không bao giờ rơi vào tình cảnh thế này"[. Tào cũng bỏ qua lời khuyên của một quân sư trụ cột khác, Giả Hủ, khi ông này khuyên Tào Tháo sau sự đầu hàng của Lưu Tông nên cho quân đội nghỉ ngơi và tăng viện trước khi đối đầu với liên quân Tôn-Lưu

  9. #189
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thongdoanvan Xem bài viết
    Chẳng phải là Tào không biết kế liên hoàn, sẽ dễ bị óanh hỏa công. Vì nếu đọc kỹ và xem phim, thì có chi tiết, một tướng của Tào khuyên không nên liên hoàn thuyền, nhưng tào đã lấy một ngọn đuốc, và chứng minh cho vị tướng đó thấy là không thể đốt được, nếu gió không đổi chiều. Phải chăng bạn đang cố ngụy biện và đánh giá Tào Tháo nghĩ nông cạn như vậy? Qua đó có thể thấy rằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Tào dễ bị mắc mưu như thế.
    Cái hay của khổng minh ở chỗ, đã cao tay hơn Tào Tháo ở đoạn, nắm bắt thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế mà Tào đành thất bại
    cái này không phải là 1 tướng Tào,mà là mưu sĩ Trình Dục,trong phim Tào Tháo đứng phía Tây Bắc và đưa ngọn đuốc cho Trình Dục,nói "Trọng Đức (tự của Trình Dục-các nhân vật trong Tam Quốc ngoài tên còn có tự) thử cầm bó đuốc này đốt ta xem",Trình Dục cầm bó đuốc và bị gió tây Bắc thổi cháy xém râu,sau đó ông còn định khuyên Tháo nữa,nhưng mọi người nháy ông lại vì sợ ông lại chung số phận với Lưu Phúc (bị Tháo đâm chêt,xem hồi "Mở yến tiệc Tào Tháo ngâm thơ...",vì vậy Dục ko dám khuyên can nữa...
    Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 15-07-2010 lúc 11:03 PM.

  10. #190
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    bạn Gà quên mất 1 điểm rồi nhé.tại sao phải cần gió Đông Nam,nếu như đốt lửa từ hướng nào cũng thành công dễ dàng?

    nếu mọi việc dễ dàng đến vậy,thì CHu Du đâu cần hộc máu mà ngất đâu nhỉ

    vậy tại sao phải là gió Đông Nam mới thành công?

    t xin đc luận theo hướng sau.kế "Hỏa Công" của bên Ngô thành công đc,chính là nhờ yếu tố bất ngờ.ban đầu Bàng Thống sang hiến ngụy kế.bày kế Liên Thuyền

    Nguyên Nhân: là quân Tào mang đi là quân trung nguyên,giỏi cưỡi ngựa,đánh trên cạn thì vô đối,nhưng lại ko có "lính thủy" chuyên nghiệp.nên khi dàn quân trên thuyền,ngựa ko cưỡi đc,quân lính đứng trên thuyền độc mộc,ko giữ đc thăng bằng v..v...chính vì vấn đề nan giải trên (cộng thêm việc binh sĩ ko quen khí hậu nóng ẩm ở vùng này,nên sinh nhiều bệnh tật) nên Tào mới trù trừ chưa ra quân

    bởi vậy nên khi vớ đc kế Liên Thuyền của Bàng Sĩ Nguyên,Tào mừng như vớ đc vàng.khi liên kết các con thuyền lớn -> 1 "quần thể" thuyền rất lớn,thậm chí có thể cưỡi ngựa trên thuyền,quân lính đi lại như trên bộ,ko còn hiện tượng say sóng,mất thăng bằng nữa quả là 1 diệu kế với tình hình của Tào lúc bấy giờ,vừa phát huy đc thế mạnh đông quân,lại có thể giúp quân Tào dễ dàng chiến đấu,ko bị yếu tố "thủy chiến" gây bất lợi.chính vì vậy,Tào mới quyết ĐÁNH!

    vậy cái gió Đông-Nam nó "độc" ở chỗ nào?

    kế liên thuyền,thì dễ dính hỏa công,ko phải chỉ có quân Ngô mới biết.Tào cầm quân đánh giặc đâu phải là kẻ ngu ngơ,đám quân sĩ dưới tay đâu phải là những kẻ tầm thường,ngu muội mà ko nhìn ra đc cái điểm yếu chết người này.

    vậy ta nên ngầm hiểu ở đây rằng.quân Tào vốn đã đề phòng việc bị dùng hỏa công.nhưng là đề phòng với gió Tây Bắc (thuận mùa),nhưng cái hiểm ở đây,là bên Ngô và Khổng Minh lại "cầu"(cầu đc hay đoán đc thì đều là tuyệt hay rồi,phả ko nào?) đc gió Đông-Nam(trái mùa) .nên Tào mới bị cho 1 "mồi lửa" thiêu sống hàng chục vạn tinh binh.

    nếu ko có gió Đông-Nam dù có trá hàng đến cả trăm Hoàng Cái,thì Tào cũng ko điên mà cho quân Hoàng Cái (mới sang hàng) đc đứng đúng hướng có thể phóng hỏa với gió thuận mùa Tây Bắc đâu nhé (bạn tự ngẫm cái này xem có đúng ko nhé)

    chứ nhận định như bạn ở trên là hơi phiến diện và hơi "nông" đấy! bạn đã coi chuyện chiến trận quá dễ,và quân Tào quá ngô nghê,đến nỗi đánh kiểu j cũng thắng rồi.nên tìm hiểu kỹ hơn bạn nhé
    Hay, Hoàng Cái đang tính nước lẻn lên phía bắc, quả nhiên đã gặp bác 123456 chặn đường Cái đoạn giả thiết đó Gà không phải không biết là có lý luận bác bỏ, nay bác 123456 đã bác bỏ được rồi thì mời bác phản bác tiếp đoạn sau đi:

    Vậy việc dự báo thời tiết của KM chẳng qua chỉ làm cho việc đánh hỏa công dễ dàng hơn mà thôi. Còn gió đông nam nếu không nổi vào hôm đó thì chẳng lâu sau cũng sẽ nổi lên. Xem lại lời của Tào Tháo:" Hôm nay là ngày Đông chí, khí Nhất dương mới sinh, có gió Đông Nam cũng là chuyện thường". Quân Ngô trước đó đã chuẩn bị rất chu đáo chỉ còn đợi khi nào gió nổi lên là đánh. Xem ra việc này không có ảnh hưởng mấy từ phía Khổng Minh
    Bác nhớ lại bài thơ của KM: Muốn đánh Tào Công, phải dùng Hỏa công, muôn việc đã sẵn, chỉ thiếu gió Đông. Ý nói mọi việc Chu Du đã chuẩn bị chu đáo hết rồi, chỉ chờ gió Đông nổi lên là đánh. Mà như lời Tào Tháo nói, tiết Đông chí có gió Đông nam là bình thường. Chu Du ở Giang Nam đã lâu, hẳn rõ điều này, nên ông mới nghĩ đến kế Hỏa công và đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Chi tiết hộc máu mồm bất tỉnh, có thể suy theo hướng Chu Du muốn thử KM một lần nữa cũng không có gì bất hợp lý, bởi trước đó mấy lần ông đã giả vờ để thử tài KM rồi. Tất nhiên KM cũng rõ ý đó nên mới biến chuyện dự báo thời tiết tầm thường mà cả Tào Tháo lẫn Chu Du đều hiểu thành chuyện hô mưa gọi gió huyền bí để trội hơn hẳn Tào Tháo lẫn Chu Du.

    Cái kém của Tào là tuy biết thời tiết đó thường có gió Đông Nam nhưng vẫn không đề phòng vì Tháo quá tự tin.

    Còn Gà đồng ý với bác Hải Âu: Tào Tháo để thua trận Xích Bích là do hàng loạt sai lầm chiến lược một cách có hệ thống, dẫn đến tự làm suy yếu quân mình. Từ mở đầu chiến dịch Xích Bích quân Tào đã có mấy trận giao tranh với thủy quân của Ngô ít hơn rất nhiều, kết quả là quân Tào đại bại. Sau khi mắc mưu mà giết hai tướng giỏi thủy chiến là Sái Mạo và Trương Doãn thì thủy quân Tào càng khó có cơ hội trước thủy quân Ngô.
    Lần sửa cuối bởi Gà làng cờ, ngày 15-07-2010 lúc 11:35 PM.

Viết về nhân vật Tam Quốc mình yêu thích nhất đi anh em ơi !!!
Trang 19 của 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 91718192021 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68