-

Gửi bởi
123456
cái này lấy ở đâu vậy bạn

truyện đọc lâu rồi,ko thể nhớ những chi tiết nhỏ như vậy
nhưng nếu Tào mà biết điều này,thì đâu có ngu j đưa quân mình vào chỗ chết.gặp tiết Đông Chí.Tào có thể lùi hoặc tiến ngày ra quân lại vài ngày,chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Tào đã đóng quân ở đấy 1 thời gian rồi.cớ j đc kế hay,lại khởi binh đúng ngày thuận gió cho đối phương "phóng hỏa" (Tào biết sẽ có gió Đông).tiện có bài anh hai_au106 mang ra làm tư liệu luôn
nếu chi tiết hộc máu của Chu Du mà giả bộ đc,thì Chu Du quả là người có môn kungfu bí truyền.hoặc cũng có nội công ko phải kém đâu nhỉ

Cái này lấy từ trong truyện, hồi thứ 49:
Nói về Tào Tháo ở trong thuỷ trại, cùng tướng tá bàn bạc, chỉ đợi tin Hoàng Cái. Hôm ấy gió đông nam nổi to, Trình Dục vào bẩm rằng:
- Hôm nay có gió đông nam, xin thừa tướng đề phòng mới được.
Tháo cười, nói:
- Hôm nay là ngày đông chí, khí nhất dương mới sinh ra, trách nào chẳng có gió đông nam, có gì lạ!
Bác đọc truyện lâu rồi không nhớ rõ, Tào Tháo không hề khởi binh hôm đó. Quân của Tào Tháo vẫn ở trong thủy trại đấy ạ 
nếu chi tiết hộc máu của Chu Du mà giả bộ đc,thì Chu Du quả là người có môn kungfu bí truyền.hoặc cũng có nội công ko phải kém đâu nhỉ
Chu Du quả là có món công phu này, sau này đánh nhau với Tào Nhân đã giở chiêu này ra và nhờ đó lừa được Tào Nhân 

Gửi bởi
hồi 51;
Quân sĩ xúm lại mắng nhiếc om sòm. Du giận lắm, sai Phan Chương ra đánh, nhưng Chương chưa kịp giao phong, thì Du bỗng rú lên một tiếng, mồm đổ máu tươi, ngã quay xuống ngựa. Quân Tào xô lại; các tướng đổ ra, đánh túi bụi một trận, cứu được Chu Du đem về trong trướng.
Trình Phổ vào hỏi:
- Quý thể đô đốc ra sao?
Du bảo thầm với Trình Phổ rằng:
- Đó là mẹo của ta đấy!
Bác ý kiến sao về vụ nội công thâm hậu của Chu Du?
Viết về nhân vật Tam Quốc mình yêu thích nhất đi anh em ơi !!!
Đánh dấu