Kết quả 21 đến 30 của 42
Chủ đề: Hồi ký:Một thời để nhớ
-
17-10-2010, 11:00 PM #21
-
17-10-2010, 11:04 PM #22
-
18-10-2010, 07:25 AM #23
-
18-10-2010, 12:10 PM #24
Năm vừa rồi cháu thi thừa cả chục điểm mà rút cục vẫn phải vào trường dân lập nên tâm trạng k được vui lắm.Còn về chuyện học thì các bác "hem" phải lo đâu
.Ngày nào mẹ cháu chả kèm kẹp san sát phi: thắng tất hòa í quên... phi giỏi tất khá
.Mà học cờ cháu có học mấy đâu chỉ có đến dịp hè mới tập trung ôn luyện thui
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
19-10-2010, 08:51 PM #25
@Bác Ngọc:Từ bé đến lớn chưa có ai tốt vs cháu thế.Cùng lắm thì bố mẹ cháu cũng chỉ có thể cho tiền ăn chưa thui,chứ còn tiền công đài thì:"Lại còn tiền ăn chưa nữa à,sao lắm thế,mày tự đi mà lo lấy"
.Nhưng mà cháu k thể công đài được(mặc dù rất muốn) bời vì một lý do rất đơn giản sáng đó cháu bận đi... học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
19-10-2010, 09:33 PM #26
-
20-10-2010, 08:17 PM #27Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-11-2010, 06:14 PM #28
Đọc hồi ký của culu mà mình xúc động rơi nước mắt. Tuổi còn bé, nhưng cảm nhận tình yêu thương gia đình rất lớn. Đó mới chính là tấm lòng của một trang nam tử. Cảm ơn culu đã không vì các cuộc cờ mà quên đi những giá trị nền tảng gia đình!!!
-
16-11-2010, 09:25 PM #29
-
16-11-2010, 11:10 PM #30
Hồi ký:Một thời để nhớ
Đánh dấu