-
01-11-2010, 11:55 PM
#131

Gửi bởi
Hư Trúc
Truớc không cho là may mắn
Nguyên văn bởi killer_queen View Post
Nói trắng ra thực lực bác 6789 chắc phải dưới Hưng rắn nước và Anh Quân tầm gần 2 nước chứ chả chơi nhưng trong 1 ngày đẹp trời với 1 chút may mắn bác đã hạ knock out 2 đối thủ rắn nhất giải để giành chức vô địch rất xứng đáng , phần thưởng dành cho chú lính chì dũng cảm . Còn thành xích thố đã dành chức vd cờ úp Hp chắc trình độ cao hơn chút , cũng về nhì , chứng tỏ cờ úp Hp rất ác , đúng là : "giải này là của bác thật" .
Sau lại bảo là may mắn,nhận định thiếu thống nhất thế mà 6789 vẫn
Nguyên văn bởi 6789 View Post
Chuẩn không phải chỉnh bác ơi!
Xin trao cho anh 6789 một giải khiêm tốn và phong cách
Ô hay tôi có bảo là ko may mắn đâu , nhưng chỉ 1 chút thôi , vì may mắn trong cờ úp ( thậm chí cả cờ ngửa ) là ko thể tránh khỏi . Ông này đọc chả kỹ gì cả ???
-
02-11-2010, 12:24 AM
#132

Gửi bởi
killer_queen
Ô hay tôi có bảo là ko may mắn đâu , nhưng chỉ 1 chút thôi , vì may mắn trong cờ úp ( thậm chí cả cờ ngửa ) là ko thể tránh khỏi . Ông này đọc chả kỹ gì cả ???
Mục đích là khen anh 6789 có phong cách đáng mến ạ ,chứ không dám nhận định ý kiến cao quí của bác
Xin bác tha lỗi đừng giết coi như ....Thảo dân nhất thời hồ đồ .......
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
-
02-11-2010, 12:31 AM
#133

Gửi bởi
trung_cadan
Chúng ta chỉ nên chúc mừng nhà vô địch thôi , động đến những người không thành công làm gì nhỉ ???
Nhà Vô địch và anh RAN NUOC cùng dòng dõi cụ Đinh Bộ Lĩnh .Thế mà lại ...Củi đậu nấu hạt đậu ...Đậu trong nồi khóc vang ...Không buồn sao đuợc !
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
-
02-11-2010, 12:37 AM
#134

Gửi bởi
Hư Trúc
Nhà Vô địch và anh RAN NUOC cùng dòng dõi cụ Đinh Bộ Lĩnh .Thế mà lại ...Củi đậu nấu hạt đậu ...Đậu trong nồi khóc vang ...Không buồn sao đuợc !
Lời nói bác Hư Trúc sâu xa thật. Nghĩ mãi mới hiểu.hihi
-
02-11-2010, 12:40 AM
#135

Gửi bởi
Hư Trúc
Nhà Vô địch và anh RAN NUOC cùng dòng dõi cụ Đinh Bộ Lĩnh .Thế mà lại ...Củi đậu nấu hạt đậu ...Đậu trong nồi khóc vang ...Không buồn sao đuợc !
Trời,hôm đăng kí đánh giải Trung hỏi họ của mình,thế là mình vênh mặt nói luôn: dòng dõi Đinh Tiên Hoàng (nhờ SM làm chứng hộ) vậy mà bây giờ bị "lão Đạo Sĩ" Hư Trúc bắt chước Tào Thực: đậu,hạt đậu....đau đầu quá! kakakaka.........
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
02-11-2010, 12:40 AM
#136
@ Trang tơ : Tích Tam Quốc , đoạn Tào Phi chẹt Tào Thực , 7 bước 1 bài thơ mà em !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
-
02-11-2010, 12:54 AM
#137

Gửi bởi
dangtrang90
Lời nói bác Hư Trúc sâu xa thật. Nghĩ mãi mới hiểu.hihi
Rắn nước cùng lắm là Tào Thực,chứ anh là Tào Phi được công nhận rõ ràng rồi..hi!(nói về nghề Úp).Trang thấy anh chơi rất "đỏ,đen"...đúng chưa?he he!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
02-11-2010, 12:56 AM
#138

Gửi bởi
6789
Rắn nước cùng lắm là Tào Thực,chứ anh là Tào Phi được công nhận rõ ràng rồi..hi!(nói về nghề Úp).Trang thấy anh chơi rất "đỏ,đen"...đúng chưa?he he!
Đấy gọi là "phân bạc" cao. hehe
-
02-11-2010, 01:10 AM
#139

Gửi bởi
dangtrang90
Đấy gọi là "phân bạc" cao. hehe
Thật sự anh yêu cờ Úp,anh vô địch cũng có cái hay của nó: Dấy lên hy vọng cho những kỳ thủ Úp chiếu dưới tham gia giải sau này (mong manh,nhưng không có gì là không thể)...Nếu làm được giải kế tiếp hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nhiều,chắc chắn đấy==>6789 Vô địch là hợp lý nhất!
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 02-11-2010 lúc 01:30 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
02-11-2010, 02:06 AM
#140
Tôi thì dốt, chả biết cờ úp đánh thế nào !? Nhưng đọc trên TLKD thấy Bác 6789 là người cổ động tổ chức giải cờ úp Hà Nội mở rộng. Sau lại thấy Bác có vẻ sợ vợ, thứ bẩy phải đưa vợ đi sàn MOS sắp khai trương lên không lên tham gia được ! Sau thấy Bác dũng cảm trốn vợ có một ngày lên mà vô địch được trên này thì quả thật ... cũng coi như giống Gia Cát Dự : Hải phòng mình đôi khi cũng phục Hải phòng mình quá đi !!! (Tôi xin phép được vui theo tinh thần của CLB Anh Em, chắc Bác không phiền !?)
Tôi chắc cũng sêm sêm tuổi Bác, cũng dân xây dựng giống Trung cà đẫn, đang bận thi công trong Đà Nẵng. Bác chắc ôm cúp xong lại phải về ngay trong ngày với vợ !? Có sao đâu, mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ người khác đâu mà ...
Xin phép được cùng tất cả, thưởng cho anh ta một ly ............
Thank !
Bản tin thời sự làng cờ Hải Phòng
Đánh dấu