Kết quả 21 đến 30 của 31
Chủ đề: Công Vinh dẻo mồm
-
24-09-2011, 09:45 PM #21
đá thì đến buồn nôn mà lại đòi hỏi lắm.
-
25-09-2011, 12:13 AM #22
đây là cuộc chiến của các đại gia lắm tiền, CV chỉ là con tốt bị điều khiển thôi. Cầu thủ trình độ thấp, tệ nạn xã hội nhiều, thấy tiền thì còn biết cái gì nữa. Ngay cả nhiều người có học nhiều khi cũng vậy thôi. C'est la vie ...
-
25-09-2011, 12:52 AM #23
Gật đầu hay ko ko quan trọng, nhưng đã muốn đi thì đừng "không e mệt lắm, e ngồi nghỉ cơ, ngồi ở đây mát lại có nhiều cô tiên ...".
Mà cái thằng ch này đá ra giề, ghi đc bàn thắng rùa rồi lắm chuyện. Thằng này khán giả ở Vinh cũng còn ghét.
-
25-09-2011, 01:02 AM #24
-
25-09-2011, 01:03 AM #25
-
25-09-2011, 01:30 AM #26
Cái thằng này thì khỏi phải bàn , thoáng qua có vẻ hàng hiệu hàng họ , chứ nhìn kỹ thì em thật các bác : Trông nó hèn lắm
.
Cái gì em tha được , chứ đàn ông mà hèn , nói theo giọng ông 6789 gọi là : Không Tính Tiền !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
25-09-2011, 08:16 AM #27
-
02-10-2011, 08:30 AM #28
(TT&VH Cuối tuần) - Anh có tiền tôi cũng có tiền. Xem túi ai "nhiều USD" hơn nào. Biếm họa bầu Hiển, bầu Kiên "và ...Công Vinh.
Bầu Hiển, bầu Kiên và ... Công Vinh. Biếm họa của họa sỹ Leo
-
02-10-2011, 11:34 AM #29
Loại người này, nếu nhiều $$$ thì Bố nó nó cũng bán chứ mấy câu nói hão với anh Hiển thì nó xá chi. Cũng may cho nền bóng đá nước nhà là còn nhiều CĐV hâm mộ, chứ ai cũng thờ ơ như mình thì cầu thủ chỉ có nước về quê chăn gà...
i sail alone! see the world on my own...
-
04-10-2011, 09:08 AM #30
Hãy nhìn thẳng vào sự thật.
Chỉ là một màn diễn bình thường sao tất cả mọi người nhắng lên vậy?
Vào đầu mùa giải chỉ một chấn thương ngớ ngẩn là lại có một vở diễn nữa.
Trò này bên Tây thấy nhiều, bên ta chỉ đem diễn lại thôi.
Các bạn có nhớ truyện về "Cụ cả Soạn" không?. Cả trận mỗi bên chưa đi đến nước thứ 4.
Ai biết ông lái buôn đó đi nước cờ thứ nhất là nước nào không?
Tôi thì tự đoán mò và gọi nó là "Loăng quăng pháo" nhưng có lẽ theo các huấn luyện viên thường gọi nó là "Loạn tâm cục".
CV9 cũng chỉ là con người và ... nên miễn bàn tiếp.
CHÂN TÌNH.
Công Vinh dẻo mồm
Đánh dấu