Kết quả 101 đến 110 của 385
Chủ đề: Giải vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc - National Masters Xiangqi championships 2009
-
04-12-2009, 09:24 PM #101
Một vài ván đấu tiêu biểu vòng 4
thi đấu chiều thứ6 ngày 04/12
Trần Chánh Tâm HCM(tiên bại) Nguyễn Thành BẢo HNO
Trương A Minh HCM(tiên Bại) Lại Lý Huynh CMA
Đào Quốc Hưng HCM(tien Thắng) Nguyễn Anh Quân BCA
Nguyễn Hoàng Lâm HCM(tien Thắng Nguyen Hữu Hùng BPH
Mông Nhi BPH(tien Bại ) Võ Minh Nhất BPH
Nguyễn Anh Hoàng BDU(tiên hòa) Trần Tuấn NGọc HNO
Một vài ván đấu hay của các kì thủ nữ
Ngô Lan Hương HCM(tiên hòa ) Lê thị Hương HCM
Lê Thị Kim Loan HNO(tiên hòa ) Cao Phưong Thanh HCM
Nguyễn Phi Liêm BCA(tiên thua) Hoàng Hải Bình HCM
Lần sửa cuối bởi newbi3_hanghieu, ngày 04-12-2009 lúc 09:31 PM.
-
04-12-2009, 09:30 PM #102
-
04-12-2009, 09:39 PM #103
Một số ván đấu em có up kèm ảnh nhưng sao không thấy hiển thị, mọi người thông cảm nhé.
Lại Lý Huynh VS Nguyễn Thành Bảo
anh Bảo nhà ta mà thắng thì coi như chạm 1 tay vào chiêc HCV rồi.
HNO vô địchLần sửa cuối bởi newbi3_hanghieu, ngày 04-12-2009 lúc 10:41 PM.
-
04-12-2009, 10:38 PM #104
Bảo thắng cờ tàn với Trần Chánh Tâm giỏi thật. đúng là cao thủ cờ độ . TCT cố gắng lên!
-
04-12-2009, 10:59 PM #105
Một số ván đấu biên bản rất khó đọc do chữ các kì thủ quá xấu, ghi cẩu thả, ghi sai và thiếu nước rất nhiều nên khi post lên có nhiều chỗ sai sót,mông mọi người thông cảm
Bác nào thấy sai góp ý ngay nhé.thank!
-
04-12-2009, 11:16 PM #106
Sao a Trần Bình không cặp nhật kết quả thi đấu bảng nữ cho anh em biềt nhỉ?
-
04-12-2009, 11:19 PM #107
NTB đang chiếm lợi thế, giải này chắc ẵm cúp thôi/
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
04-12-2009, 11:57 PM #108
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao. Hôm nay thất bại nhưng ngày mai se thành công . Mong là anh sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Cống hiến cho người hâm mộ những nước cờ hay.
Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc. Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
-
05-12-2009, 12:05 AM #109
-
05-12-2009, 12:08 AM #110
Mỗi ông nghĩ TCT sức cờ ngang NTB thôi . TCT còn thua cả LLH nữa đó , ngang sao nổi Bảo và Quân .
Tuy nhiên TCT được cái hay là khiêm tốn ,hòa đồng nên được mọi người quý mến hơn còn Nguyễn Thành Bảo thì ít nói hơn , chả mấy khi giao lưu với những thành phần ko quen biết .Bảo anh ta đến 1 buổi off của đội cờ của những nguời nghiệp dư như KHQ thì nói thẳng ra là ko bao giờ có .Cái này cũng đúng thôi vì tôi thấy NTB cũng hay đi ăn nhậu nhưng chủ yếu là đội mà anh ta chơi như A Sáng ,TGN , anh ta ko nhiệt tình và cũng chả cần phải nhiệt tình với những người ko quen biết , đó là cái anh ta ko bằng TCT ... Tôi thì tôi quý Tâm hơn vì Tâm được 1 cái mà ít kỳ thủ nào có được , cho dù thua ván cờ nhưng Tâm ít khi tỏ ra cay cú chứ ko như 1 số kỳ thủ khác , thua nhiều lúc cay cú đến xấu tính , lúc bình lại ván cờ cứ nói : đến đây là nó chết rồi ( mặc dù "nó " hơn mình đến mấy chục tuổi )
Về lực cờ thì TCT chắc thua NTB 1 nước , tiếc là TCT ko đánh độ nên ko thể đo được chính xác .
Giải vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc - National Masters Xiangqi championships 2009
Đánh dấu