Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Mặt Mo
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 24

Chủ đề: Mặt Mo

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho hỏi mấy bác ở ngoài bắc bánh đúc có phải là bánh chỉ có bột không, dai dai, mặn mặn không? Tôi lên Santa Ana vào tiệm mua thử ăn một lần vì nghe ông già vợ nói bánh đúc ngon lắm. Ăn vào thấy đâu có gì đâu mà ngon. Hay là tôi mua lộn bánh rồi.

    Ở miền nam có bánh mặn, có người gọi là bánh đúc mặn. Bánh làm từ bột gạo, có trộn nước cốt dừa. Nhân thì làm bằng củ sắn (củ đậu), tôm khô, và hành xấy, chan nước mắm ớt. Lúc trưa trưa đói bụng ăn bánh này ngon lắm.

    Còn bánh giống giống loại này ở Chợ Lớn nhiều lắm. Người hoa hay có chiếc xe đẩy bán bánh bột chiên, có khi họ bỏ trứng vào chiên ăn với nước tương vậy mà ăn cũng đã lắm. Người Hoa có món bánh củ cải cũng làm hơi giống kiểu này, hình như món nay của người Triều Châu, món này tôi cũng khoái lắm.

    Tiện cho hỏi về câu
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo...

    Tại sao lại là bánh đúc? tôi thấy có bánh nào có xương đâu? hay trong câu trên có một lịch sử gì đó về bánh đúc?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết

    Tại sao lại là bánh đúc? tôi thấy có bánh nào có xương đâu? hay trong câu trên có một lịch sử gì đó về bánh đúc?
    Thì bánh đúc không có xuơng nên gái đẹp có thuơng trai nghèo đâu .nó là câu ví von bác ạ
    Nhiều người thích bánh đúc lắm ăn với mắm tôm là nhất ,nhưng tôi cố ăn mấy lần rồi vẫn không thấy ngon .Ngoài Trung có bánh tổ cũng giống như bánh đúc toàn bột với đuờng để đuợc rất lâu có khi lớp bên ngoài bị mốc lấy dao gọt đi ăn vẫn đuợc .Bánh này tôi cũng chán lắm rất vô vị
    Tôi chỉ thích nhất bánh mật .Gái nuớc da bánh mật là .....chịu lắm .Chao ơi nâu nâu đậm đà một trời cà phê ....chết mất !

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Gái nuớc da bánh mật là .....chịu lắm .Chao ơi nâu nâu đậm đà một trời cà phê ....chết mất !
    thêm môi công nữa bác Thợ.
    KT nhớ mấy cái này nhe, trúng độc đắc nhớ tiêu chuẫn mỹ nữ của ổng.

    Tôi có ông bạn già người Mỹ, có lần ổng hỏi tôi vợ mày có bạn gái nào không?
    Tôi hỏi bộ ông muốn chết sớm hả? Ổng cười ... nói -- đừng khinh thường .
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    thêm môi công nữa bác Thợ.
    KT nhớ mấy cái này nhe, trúng độc đắc nhớ tiêu chuẫn mỹ nữ của ổng.
    Hồi nào tới giờ tôi rất ít mua số. Nhờ bác Lâm nhắc mà mình mới mua số kỳ này. Số độc đắc lên đến 360 triêu! Đúng là trời thương mình! ít khi mua mà mình chỉ cầu cho trúng có 360 triệu thôi nhưng ổng cũng không chịu. Ổng định tăng cho mình từ 360 lên đến 550! Thôi chịu khó chờ thêm 2 ngày nữa cũng đáng

Mặt Mo

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68