Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dạ Lang tiểu quốc
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 12

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bác Lâm, bài hay lắm. Tôi phục người Nhật là họ chịu nhìn ra và nhìn vào, dẹp bỏ tự ti và nhìn vào sự việc rất thực tế (objective). Thua thì họ nhận thua, dẹp đi cái tôi và chịu khó học hỏi, kết quả thế nào thì đã rõ.

    Có lần tôi gặp một thương gia người Nhật tại một phi trường tôi hỏi ông về Viêt Nam, câu trả lời khiến tôi nghĩ hoài. Đại khái là "Tụi tao vì thua nên biết thân học hỏi nên được việc hehe còn tụi mày thắng nên tự mãn mới ra như thế" Nói xong ổng cười hố hố rất đắt ý.

    Hầu hết những người bà con của tôi bên Việt Nam cũng không hợp ru với tôi lắm, tôi thấy họ rất tự ái dân tộc, cho tôi là mất gốc. Theo tôi thấy chỉ vì tôi may mắn được thấy rất nhiều thứ hơn họ, và tôi được dạy là tôn trọng sự thật mặc dù sự thật đó đau lòng hay phũ phàng. Thôi nói nhiều lại mất hòa không vui hehe

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Thôi nói nhiều lại mất hòa không vui hehe
    Ngứa mấy ngón tay thật !! ... nhưng phải "tự ý đục bỏ"
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Thôi nói nhiều lại mất hòa không vui hehe
    Ừ chỉ post thôi chứ không nêu quan điểm nhờ thế tránh đuợc mâu thuẫn tranh luận ...v..v rất rức đầu hihi .Tuy nhiên lâu lâu cũng nên có bài có tí phản biện mới vui .Vấn đề đuợc lật đi lật lại nhờ thế cái nhìn rộng rãi hơn .Chán nhất là các bài học làm người tốt , gương hy sinh ,lòng dũng cảm ....Những điều ấy thì hay thật nhưng khó theo quá với lại khuyên đuợc nhau thì cõi ta bà này đã yên ổn làm gì còn bể khổ nữa .Mà chúng ta sống đuợc đến bây giờ cũng đâu phải nhờ lời khuyên đâu,trái lại nhờ đắm mình vào những đam mê hư hỏng mà thấy đuợc cuộc đời đẹp tuyệt này
    Cho ta làm lại cuộc đời
    Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
    Vật vờ vượt sóng trùng duơng
    Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
    Mai này tính sổ trăm năm
    May chăng lời được cái thân phiêu bồng

Dạ Lang tiểu quốc

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68