hehe đúng rồi bác Lâm, tôi cũng thích bài có tính cách phản biện hơn là các thể loại học làm người tốt, gương này gương nọ. Người viết hay, đưa ra quan điểm dù tôi không đồng ý, nhưng dẫn chứng đàng hoàng, thiết thực thì tôi vẫn khoái đọc lắm.

Là người ai chẳn thích được khen? chính tôi hay bỏ ra hàng giờ để đọc tin nước ngoài khi Lê Quang Liêm thắng, đọc để được nghe khen, để hãnh diện dân tộc chứ hehe. Nhưng nghe chê có khi cũng rất quí nếu lời chê là đúng đắng, thiết thực và không có tính khinh khi hay làm nhục. Có loại người có thiện chí nhưng lời lẽ không khéo nên cũng hay bị hiểu lầm. Tôi thà có bạn chê tôi thật sự mà có thiện ý còn hơn được nghe khen chỉ vì người ta muốn tôi vui.

Bác Lâm có đọc bài của Đỗ Thông Minh nhiều không? Ông nay Việt Kiều bên Nhật.