Kết quả 21 đến 30 của 145
Threaded View
-
27-03-2010, 01:16 AM #11
Giờ em hỏi các bác mấy câu sau :
- Khi có các món ăn ngon bày ra, miệng mình thì đói, ăn xong no nê nhìn món ăn các bác còn thích ăn nữa không ?
- Khi một cô gái đẹp, nhìn xuýt xoa , đến lúc có được rồi thỏa thích ngày đêm lúc ấy còn đam mê như ngày đầu nữa không ?
Tóm lại là, em đoán bán độ thì không biết, nhưng hết động lực để thi đấu thì chắc chắn là có, bác Trềnh A Sáng thì vô địch đến 5 hay 6 lần gì đó rồi, anh Bảo vinh quang cũng đủ, Lý Huỳnh thì còn trẻ còn có tương lai không vội gì vô địch năm nay, hoặc có khát khao nhưng tài năng chưa đủ độ chín . Còn các kỳ thủ khác đến vòng nào đó biết rằng có cố cũng không được nên đánh theo kiểu nho còn xanh lắm .
Tóm lại là hết khao khát và động lực mà thôi . Chứ bây giờ mà có điều lệ là chỉ chọn đội tuyển quốc gia ở giải A1 xem, không cong đít lên mà đánh ấy chứ .
Người xưa có câu, thắng không kiêu, bại không nản, Việt Nam mình thắng thì cực kiêu, mà bại thì cực nản, thôi cứ noi gương anh MU, vô địch 3 năm liên tiếp rồi mà năm nay mắt nhìn cúp vẫn còn hau háu, hay nói đâu xa bên Tàu bác Hồ Vinh Hoa vô địch 13 lần rồi mà đến năm hơn 50 tuổi nhìn cúp vẫn còn muốn nhai rau ráu thì mới có lần thứ 14 . Tóm lại là, phải có tham vọng ! Tặng các bác mấy câu thơ :
Hữu thù vô báo phi quân tử
Vô thù hữu báo đấng trượng phu
Tạm dịch : Có thù mà không báo thì không phải người quân tử, không có thù mà vẫn báo thì mới là đấng trượng phu, xem ra cờ tướng Việt Nam muốn tiến xa thì trước tiên kỳ thủ phải là đấng trượng phu chứ đừng làm người quân tử
Lần sửa cuối bởi huybaichay, ngày 27-03-2010 lúc 01:22 AM.
Tiêu cực! có hay không và hướng giải quyết!





Đánh dấu